PDA

Xem đầy đủ chức năng : THứ 7... buồn......



congiobuon
29-09-2005, 10:01 PM
Thứ bẩy hôm nay một chiều buồn
Em ngồi dòng lệ rớt rơi luôn
Mưa tuôn ngoài phố anh chẳng tới
Thứ bẩy hôm nay thiệt là buồn !

các bạn cô đơn nhớ reply tâm sự cho chủ đề rôm rả nha, hihi :clap:

macanh
30-09-2005, 01:17 AM
Em ơi hôm nay thứ bẩy à
Anh ngồi dưới mưa trong nhung nhớ
Đâu biết em ngồi dưới mưa đợi anh
Em ơi đùng trách nhé ,mai chủ nhật mình đi chơi :D

Randeokinh
30-09-2005, 07:32 AM
Thứ bẩy hôm nay một chiều buồn
Em ngồi dòng lệ rớt rơi luôn
Mưa tuôn ngoài phố anh chẳng tới
Thứ bẩy hôm nay thiệt là buồn !

các bạn cô đơn nhớ reply tâm sự cho chủ đề rôm rả nha, hihi :clap:
Chiều thứ bảy chờ hoài anh chẳng tới,
Bước vào ra em thơ thẩn đứng ngồi.
Ngoài trời kia mưa vẫn mãi rơi rơi,
Nếu anh đến, hôm sau anh lại ốm.
Có yêu anh xin em đừng buồn vội,
Để có em anh làm được tất cả.
Chỉ một hôm anh chẳng dám đâu em,
Thứ bảy mưa anh không bên em được
Để cả tuần anh sẽ được bên em!

Restart
30-09-2005, 07:56 AM
Thứ bảy bưồn thư bảy không anh
Lời hò hẹn cũng lẳng lặng bay cùng gió
Lời hàng cây xào xạc qua khung cửa
Ru ngủ em tôi giấc chẳng nồng!

congiobuon
30-09-2005, 08:39 PM
chiều buồn thứ bảy làm thơ
Để cho nhung nhớ phai mờ trong em
Chiều nay thứ bảy buồn thêm
Sao nhung với nhớ trong em vẫn còn

Restart
01-10-2005, 03:41 AM
Thứ bảy bưồn thứ bảy bơ vơ
Thơ thẩn trong những lưồng kí ức
Thứ bảy bưồn thứ bảy không mong ứoc
Thứ bảy không anh, thứ bảy sầu

Narcisus
01-10-2005, 03:47 AM
thứ 7 buồn chuồn chuồn mọc tóc
thứ 7 buồn gió bốc ngoài hiên
------------
thứ 7 máu chảy loạn xị

loveyou_onlyou_90
01-10-2005, 04:01 AM
Thứ bảy là một ngày buồn
Người ta âu yếm hẹn hò đi chơi
Còn em ngồi đó một mình
Anh không tới khiến em buồn nhớ anh

Restart
01-10-2005, 04:03 AM
ngày thứ bảy máu chảy về tim
ngày thư bảy ngày ngưòi ta hò hẹn
tôi cô đơn chẳng ngưòi thăm hỏi
một mình một nơi cùng chai rịu giải sầu
:so_funny:
== giống mí thèng cha nghịn rịu wá

loveyou_onlyou_90
01-10-2005, 04:09 AM
Không người hò hẹn có sao đâu
Cớ sao phải mượn rượu giải sầu
Người ta không hẹn thì anh hẹn
Chịu khó tốn tiền có bồ ngay

tiquay
01-10-2005, 04:26 AM
Ngày không em là ngày thứ 7 ,
một mình buồn ngày có không em,
nói yêu anh rồi lại không yêu,
để mình anh ôm thứ 7 buồn.
:tim: :iou: :tim: :iou:

vianhmuonyeuem
01-10-2005, 06:28 AM
âng chẳng bao giờ buồn chiều thứ 7
bởi thứ 7 nào anh cũng hẹn em
thứ bảy nào cũng mang lời thương nhớ
thứ 7 nào cũng rạo rực tình em

congiobuon
01-10-2005, 08:47 PM
Mọi người thứ bảy có đôi
Riêng ta sao mãi lẻ loi một mình
Phải chăng kiếp trước phụ tình
Kiếp này chịu phạt, cực hình đơn côi?

Pain
01-10-2005, 08:59 PM
Người ta thứ bảy có đôi
Còn ta có lẽ đành thôi một mình
Chưa từng nghĩ đến chữ tình
Thì thôi thứ bảy một mình có sao

Restart
03-10-2005, 01:51 AM
Thứ bảy hẹn hò cùng những bài thơ
Nơi cưối phố có một ngưòi hò hẹn
Cùng với trăng và mưôn ngàn ngọn gió
Ta đến tìm nhau trong mưôn nẻo yêu thương :)

congiobuon
04-10-2005, 06:45 PM
Thứ 7 mà kô có tình
Nhìn họ mình thấy buồn mình nhiều hơn
Thứ 7 một mình cô đơn
Giận anh bỏ lại mình em chốn này.

Dark Knight
04-10-2005, 08:32 PM
thứ 7 máu chảy về tim
nhưng nay thứ 7 máu chảy về đâu
máu me cờ bạc đua xe
máu gái xinh xinh tren đường

congiobuon
05-10-2005, 08:44 PM
Thứ Bảy thiệt buồn anh đi luôn
Không lời nhắn máy gọi tròn vuông
Em buồn em khóc em than thở
Em nhớ anh nhiều lệ em tuôn

Restart
08-10-2005, 09:22 PM
Một tuần dài lặng lẽ những đơn côi
Em âm thầm đợi chông ngày thứ bảy
Nhưng, hạnh phúc vốn không bao giờ trọn vẹn
Thứ bảy bưồn, không anh, thả những hạt mưa !

nuhonxuacp
09-10-2005, 12:34 AM
hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Sao kì vậy bạn?Not 8 nha bạn

Shin_Kn
09-10-2005, 01:33 AM
một tuần dài chờ ngày thứ 7
thứ 7 buồn vì vắng bóng anh
ngày thứ 7 sao qua lặng lẽ
anh ko còn _thứ 7 buồn tênh

congiobuon
10-10-2005, 11:29 PM
Em anh hay khóc chiều thứ Bảy
Lặng lẽ ngồi chờ như ước mơ
Mong anh trở lại tìm em đó
Vạn lý tình sầu vạn giấc mơ

muahetrang84
12-10-2005, 12:42 AM
thứ 7 sao đến nhnah như vậy
anh đã xa em mấy thứ 7 rồi
anh bước đi một mình lặng lẽ
không có em thật "im ắng"lạ thường
anh mong em giơ có mặt tại đây


một tuần dài chờ ngày thứ 7
thứ 7 buồn vì vắng bóng anh
ngày thứ 7 sao qua lặng lẽ
anh ko còn _thứ 7 buồn tênh
hay nhỉ
thứ 7 đầy niềm vui nhỉ! :madsung: :jerry: :3nhay:

congiobuon
12-10-2005, 02:46 AM
Thứ bẩy chẳng lẽ buồn hoài
Rồi đây sẽ đến một mai hết buồn
Thứ bẩy rồi sẽ đến luôn
Cùng em tay nắm tay buông trên đường
Cuộc sống sẽ hết chán chường
Thứ bẩy rồi sẽ vấn vương dài dài

Shin_Kn
12-10-2005, 03:42 AM
thứ bảy hạnh phúc xa vời
tuần nào cũng có một ngày mộng mơ
ước gì anh đến giờ này
cho ngày thứ bảy ko còn buồn hơn

vianhmuonyeuem
12-10-2005, 08:59 PM
anh muốn lam thơ chiêu thư 7
gưi dong thương nhớ gữi cho em
gưi tặng cho em tinh yêu đó
tất cã tinh yêu gưi cho em

congiobuon
12-10-2005, 09:09 PM
Sà Gòn hôm nay thứ Bảy buồn
Bơ vơ trời đất gió mưa luôn
Làm sao anh biết em đang khóc
Lặng lẽ nơi này lệ ướt tuôn.

abracadabra3332
13-10-2005, 12:30 AM
Thứ 7 máu chảy về tim
Anh đến anh tìm chẳng thấy em đâu
Thứ 7 thêm 1 nỗi sầu
Chẳng thà ko hẹn thì đâu phải buồn
---------------------------------------
1 phut lòng em mơ bạn mới
Yêu anh mấy sau nữa cũng = 0[I]

Shin_Kn
13-10-2005, 12:36 AM
thứ bảy tìm anh giữa phố phường
dòng người qua lại nhớ thương anh
chẳng thấy anh đâu chiều thứ bảy
hoàng hôn nhuốm máu đậm bi thương

congiobuon
13-10-2005, 10:55 PM
Thứ bảy bỗng nhiên thấy thật buồn
Phải chăng tại trời đổ mưa tuôn
Làm cho ta nhớ về người ấy
Chẳng biết giờ người nhớ ta chăng?