PDA

Xem đầy đủ chức năng : Vật chất quan trọng như thế nào ?



Hàn Đức Bảo
29-09-2005, 05:49 AM
Tiền bạc là vị sứ giả làm trung gian trao đổi các vật giùm cho mọi người, đó là ý nghĩa ban sơ của nó.

Khi loài người phát triển sinh hoạt về mọi mặt thì ý nghĩa của tiền bạc thay đổi theo một cách tích cực hơn, tinh vi hơn.

Chính tiền bạc đã phân chia xã hội ra thành nhiều đẳng cấp và hầu hết mọi người đều bị nó chi phối đến tận cùng của tâm tưởng.

Do đó tiền bạc luôn đồng nghĩa với địa vị, danh vọng, quyền thế... nó đồng nghĩa với mọi thứ có khả năng „làm nên cuộc đời”.

Tiền bạc có khả năng tạo dựng nên một nền văn minh vật chất, nhưng nếu người ta không tự kìm chế lấy tâm hồn mình, không để tinh thần hướng thượng, thì tiền bạc cũng có khả năng hủy hoại tâm hồn trong sáng của con người.

Với cái tâm vọng động dù đem tiền bạc ra bố thí cho người nghèo thì cũng không có nghĩa là bạn đã làm được một điều thiện.

Nên đối với người bằng cái tâm vô phân biệt mới thật sự xúc động. Bởi vì tiền bạc tự nó phân chia được xã hội thành nhiều đẳng cấp, thì hình ảnh nó bên trong mỗi người là một sự chấp trước.

„Tiền bạc có thể cho chúng ta rất nhiều về cái bì phu bên ngoài, chứ không ở trong nội tâm. Nó cho ta nhiều thức ăn chứ không phải ngon, cho ta nhiều thuốc men chứ không phải sức khỏe, cho ta nhiều người quen biết chứ không phải thân thiết, cho ta nhiều người hầu hạ chứ không phải chung thành, cho ta nhiều cuộc vui chứ không phải hạnh phúc” - Henryk Issen

Chúng ta rất cần tiền trong mọi sinh hoạt, có nó chúng ta mới làm ra của cải, góp sức với xã hội để tạo ra sự ổn định, nhưng chúng ta quyết không để cho nó chi phối, mà chúng ta phải điều khiển nó theo ý muốn của mình.

Muốn được vậy hãy nên đối sử bình đẳng với mọi người. Tự coi lương tâm mình là một vị quan tòa.

Giầu hay nghèo là do tài năng của mình thêm vào đó cái lương tâm và cơ hội.
Đừng cho tiền bạc là linh hồn, và cũng đừng khinh rẻ tiền bạc vì đó là thói chửi đời, đó là thói phản tiến bộ và ích kỷ.


Bạn có bao giờ nghĩ cuộc sống lại bất công chưa ?





Mỗi người có một cuộc đời, khả năng và số phận riêng. Tuy nhiên, bạn vẫn thích so sánh mình với người khác. Vấn đề nảy sinh...

Bạn tức giận gào lên: "Cuộc đời thật bất công!". Hai người học chung một lớp. Bạn học chăm chỉ hơn, nhưng kết quả lúc nào cũng thấp hơn. Dường như mọi may mắn đều đổ dồn vào cho người ấy. Còn bạn phải gánh chịu hết những rủi ro, hẩm hiu của cuộc đời.

Này, đừng bi quan như thế! Chỉ cần vài "chiêu" nhỏ cuộc đời bạn sẽ thay đổi ngay thôi.

Đừng biến mình thành nạn nhân của sự bất mãn.

Có những lúc bạn hét lên: "Tại sao cứ phải là tôi?", "Tại sao những người tốt lại hay gặp chuyện chẳng lành?... Ðó chính là lúc bạn đang bị tổn thương và nhốt mình trong vết thương ấy. Hãy bình tĩnh để có thể thoát ra khỏi chiếc lồng bất mãn.

Thế giới xung quanh không lừa dối hay bất công với bạn. Tất cả chỉ là cái bóng của trí tưởng tượng và cơn bốc đồng trong con người bạn. Không có chuyện xấu hay chuyện tốt, chỉ có kết quả của những lựa chọn.

Ðối diện với vấn đề của bạn

* Có trách nhiệm: Theo các nhà tâm lý khi đối mặt với những vấn đề khó khăn, bạn nên ý thức lại trách nhiệm của mình đối với gia đình, xã hội và chính bản thân. Ðã có rất nhiều người thành đạt chỉ nhờ vào một động lực duy nhất này thôi. Tại sao bạn không học tập theo họ nhỉ?

* Bạn cầm tinh con rệp? Nếu nghĩ như thế thì quả thật bạn đúng là một con rệp! Khi có ý nghĩ này trong đầu, bạn thường có xu hướng kháng cự hơn là tìm cách thoát ra khỏi khó khăn. Tốt nhất hãy xem những sự cố xảy ra là cơ hội giúp mình trưởng thành. Chúng sẽ đem đến cho bạn thêm nhiều kinh nghiệm, khả năng và ý nghĩa trong cuộc sống.

* Thay đổi thái độ chấp nhận: khi bạn nghĩ cuộc đời bất công với mình, đây cũng là một cách bạn chấp nhận điều đó. Tuy không thể chủ động được tất cả mọi việc xảy ra, nhưng bạn có thể chủ động trong cách phản ứng lại chúng kia mà. Nếu đã cố gắng hết sức mà vẫn chỉ đạt mức độ nhất định, bạn nên xem xét nguyên nhân dẫn đến kết quả ấy và tìm cách khắc phục. Ðừng nhìn sang người khác rồi buồn giận một mình.

Cuộc đời thay đổi khi chính bạn thay đổi

Có một cuốn sách đã viết như thế. Nếu luôn tìm thấy ý nghĩ tích cực trong chuyện không hay, bạn sẽ trở thành một người có sức mạnh thực sự.

* Học cách kiềm chế những phản ứng tiêu cực mỗi khi gặp khó khăn.

* Ðối xử nhẹ nhàng với chính bản thân, đừng dày vò, hành hạ mình.

* Xem "chuyện không may" như lời cảnh báo. Nó giúp bạn biết rõ ưu, khuyết điểm của mình. Kinh nghiệm cũng là một điều rất đáng quý.

lilazngrl17
29-09-2005, 06:07 PM
cũng tùy thôi, nhưng đừng vì vật chất quá mà quên hết tình cảm giữa người với người trong cuộc sống với nhau. Wan trọng nhất là trong gia đình của bạn...

forever love
29-09-2005, 08:38 PM
dúng vậy dó tiền bạc thì nó quan trọng thiệt dó nhưng nó k quí giá bằng tỉnh người

Hàn Đức Bảo
29-09-2005, 11:07 PM
Không ! Mình không nói cái nào quan trọng hơn cái nào , ý mình muốn nói đến ở đây là hãy sử dụng những vật chất mình đang có một cách tích cực , và nếu thế thì sẽ không hề có một ranh giới cái nào quan trọng hơn cái nào đâu . Mọi thứ mà tạo hoá này ban cho con người đều có một nghĩa vụ riêng của nó . Liệu con người ta đối xử với " nó " thế nào để phục vụ cho cuộc sống này thêm mỹ mãn thôi

cinderella108
30-09-2005, 06:32 AM
Nhưng đối với mình cuộc sống quá bất công và mình lúc nào cũng gặp xui xẻo, không hôm nào mình vui vẻ trọn vẹn được cả ngày.mình cứ mong chờ vào ngày sinh nhật để được vui thì cũng vẫn gặp chuyện không hay.
Còn về vật chất, mình chả thấy quan trọng cho lắm.Công nhận là nếu không có vật chất thì làm sao sống được, nhưng có những thứ còn cần thiết hơn vậy, và theo mình 1 số trong những thứ đó là gia đình, bạn bè và niềm hạnh phúc

Dark_fantasy
30-09-2005, 06:39 AM
vật chất nếu biết xử dụng ,sẽ rất tốt
còn nếu ko thì " thân tàn ma dại " hồi nào cũng ko hay .
nói chung vật chất phải đi chung với lòng người ( đạo đức hay tình người )

Hàn Đức Bảo
30-09-2005, 06:57 AM
Cảm ơn mọi người đã thảo luận một cách thẳng thắn và sôi nổi , hi vọng sẽ có nhiều bài viết hay hơn nữa để các mem cùng tranh luận

secam
01-10-2005, 05:26 AM
Mình k đồng ý khi bạn nào đó nói rằng Chỉ cần có một người bạn đời tuyệt vời là đủ. Thế nào là tuyệt vời? Mình là dân Ngoại Thương, có lẽ chính vì thế mình rất thích những gì thực tế. Đối với mình, hạnh phúc phải được xây dựng trên nền tảng nhất định nào đó. Mình rất thích câu nói: Khi cái đói vào nhà bằng cửa trước thì tình yêu lặng lẽ đi ra bằng cửa sau. Bạn có đồng ý với tôi rằng tiền k thể mua được hạnh phúc nhưng muốn có hạnh phúc con người ta phải trả giá k? Cái giá đó rẻ hay đắt, tôi k biết chỉ biết rằng đôi lúc con người ta phải trả bằng cả cuộc đời. Theo tôi, với những gì đang xảy ra, con người ta cần thực tế. Thực tế k hề xấu. Thực tế nhưng k thực dụng là được!

Mgaci
01-10-2005, 09:53 AM
Cuộc sống luôn bất công! Vật chất là cái mà con người hướng tới! Quan trọng mình phải là chính mình! Đánh giá được vị trí của vật chất...

chuatroi_taivietnam
01-10-2005, 06:50 PM
Mình thấy tình cảm quan trọng hơn vật chất
nhưng vật chất không thể thiếu trong cuộc sống
nếu lựa chọn giữa vật chất or tình cảm thì Trí chọn tình cảm
chứ vật chất sẽ đưa con người đến những tệ nạn xã hội
hãy sống sao để có ít cho xã hội và đến lúc chết sẽ không thấy tiếc cuộc đời vì mình đã sống và sống hết mình cho tương lai của con cháu

girl85_love4ever
01-10-2005, 11:03 PM
mình nghĩ cuộc sống nì không bất công...vật chất và tình thần, tình cảm...đều chiếm vị trí wan trọng trong đời sống chúng ta...đôi khi mình nghe ngừi ta nói " tui nghiêng về đời sống tinh thần hơn vật chất "..mình hông tin lắm...nếu hoh kó vật chất thì tình cảm con ngừi củng nhạt phai....đúng hoh >

ljon_luz
27-12-2008, 12:59 AM
:rang: đúng mình théy mỗi người có 1 số fận khác nhua, và người ta thường cảm théy bất công ,về c/s hay là học tập có khi thật sự 1 người cố gắn và làm tốt và 1 người hoc tàn tàn nhưng kết wả ngược lại đó gọi là bất công khi bươc71 vào c/s này bạn fãi biết chấp nhận nó thuj !
thật sự mình cũng ko bjk số fận của mình như thế nào nữa:bicycle:

queochuai1991
29-12-2008, 09:40 PM
uh2 bạn nói hay lắm !
ta chỉ thất bại khi ta ngừng mọi cố gắng nhưng mà cố gắng hoài mà thất bại thì nên chuyển hướng đi nhé hãy biết chấp nhận khi mà mỗi chuyện vẫn còn chưa muộn

beha
29-12-2008, 10:23 PM
bất công !!! mình đã gào như thế hàng chục lần.càng ngày ,mình càng thấy rõ điều đó trong cuộc sống ,không chỉ là bất công với riêng mình muh còn là bất công với nhiều người khác..

mưa_buồn
30-12-2008, 12:09 AM
Cái gì cũng có hai mặt của nó cả..........:rain:........

Nói về công bằng ,hiển nhiên là có,

bằng chứng?
-Có ai sống cả cuộc đời mà chưa từng khóc không?
-Có ai mãi mãi cười đến lúc chết chăng?

=> Con người như nhau cả , cũng có lúc vui , lúc buồn , lúc cười , lúc khóc , không ai được phép ngoại lệ...

-Có ai sống hết cả đời người mà chưa tường biết đến cái gọi là sinh-lão-bệnh-tử?

Dù vậy , nhưng cũng có những khi bất công ,

-Cùng là con người , nhưng sao có người sinh ra toàn diện , có người lại không được phú một tí nào cả....
-Có người sống sung sướng , có người suốt đời không có một bữa no cơm
-Có người sinh ra không được một cuộc sống bình thường như bao người khác
-Có người được nâng hứng , có người lại bị đạp sát đáy xã hội mà sống
.....
Còn rất nhiều , rất nhiều điều mà không thể nói hết được.......:rain:....

...........:rain:.............

dontcry_kitty
30-12-2008, 10:38 AM
có tiền là có tất cả, không có tiền là không có gì, tiền bạc không mua được tổ ấm nhưng không có tiền thì liệu tổ ấm đó tồn tại được bao lâu?