PDA

Xem đầy đủ chức năng : (( Thất Hứa Cuộc Tình ))



vuonthochieuhohen
29-09-2005, 05:14 AM
:flower: Từng giọt nước mắt rơi
Lặng thầm trong nỗi nhớ
Bài thơ xưa đâu rồi
Lòng người đã thay đổi

Ký ức xưa thật nhiều
Giờ chỉ giữ đôi điều
Duyên tình đẹp bao nhiêu
Rồi quên vào dĩ vãng

Kỷ niệm xưa chứa chan
Giờ người đã quên lãng
Những đêm trăng sao sáng
Mình tôi ôm mộng vàng

Khuôn mặt nào giờ đây
Sần những vết nhăn đầy
Ôi trái tim thơ ngây
Nhọc nhằn trong lừa dối

Cuộc tình đã hết rồi
Tình yêu cũng đổi ngôi
Hạnh phúc tàn bóng tối
Theo từng phút thời gian

Ừ vậy thôi đã tàn
Mỗi tình đầu tan rã
Những ân tình đậm đà
Gửi theo người đi xa

Tôi biết tìm đâu ra
Trăm năm tình mặn mà
những kỷ niệm thiết tha
của một thời áo trắng . :flower:

phonglantim
29-09-2005, 05:53 AM
Từng giọt nước mắt rơi
Xóa nhòa bao nỗi nhớ
TÌnh yêu xưa...một thuở
Giờ tan tác nơi nào?

Tình thế...đã làm sao?
Cuộc đời bao oán trách
Tình yêu như trang sách
gấp vào lại mở ra

Đến bây giờ lìa xa
Cũng là do trời định
Yêu thương là chân chính
Ai có thể xóa nhòa?

Chài!Loạn hết cả rùi!!!!

girl_sau_han
29-09-2005, 06:12 AM
Giọt nước mắt lặng câm cùng nỗi nhớ
Bài hát nào trong phút cuối của tình yêu
Ky ức xưa chỉ dám giữ đôi điều
Còn tất cả gửi dần vào dĩ vãng

Kỷ niệm xưa một chiếu người quên lãng
Chỉ mình ta ôm mãi mộng trăm năm
Khuôn mặt nào giờ hằn những vết nhăn
Trái tim nhọc nhằn trong lỗi lầm lừa dối

Tình yêu qua và lòng người thay đổi
Hạnh phúc tàn theo mỗi phút thời gian ....

sành điệu mái ngố
29-09-2005, 06:28 AM
kỉ niệm bao la quá
khiến nước mắt đọng môi
chỉ là cơn giông tố
thoáng qua tim bồi hồi

ta bắt tình theo gió
gió thở dài heo may
cây trong vườn im lặng
còn ta với tháng ngày

vuonthochieuhohen
01-10-2005, 11:44 PM
Tình yêu gió thoảng qua
Như một cơn giông bão
Đưa về tận trời cao
Không quay lại được nữa

Còn mơ ước gì nào
Thôi tạm biệt em nhé
kiếp sau mình chở che
Nhớ những buổi nắng hè

Cùng chèo dưới cành me
em núng nịu em khoe
anh ơi ! nhìn em nè
Me em đầy túi đó

Bỗng một cơm gió thoảng
Đưa em tôi xa mãi
Bỏ túi me chẩy dài
Anh gọi hoài gọi mãi ...........

phonglantim
02-10-2005, 12:00 AM
Tình yêu như gió thoảng
Chỉ một chút rồi tan
Làm nỗi buồn tràn lan
Trôi vào trong tâm thức

EM nơi đây buồn bực
Chỉ dám trách ông trời
Tại sao trong kiếp người
Có bao nhiêu nỗi khổ?

sành điệu mái ngố
02-10-2005, 12:34 AM
còn 1 chút hoang tưởng
đặt bên thềm..lãng quên
còn 1 chút êm đềm
tình yêu nay bỏ ngỏ

còn 1 chút vội vàng
tôi ko tin lời hứa
yêu ko trọn. trái tim
để trái tim phai màu

nhatle20vn
02-10-2005, 03:36 AM
Giọt nước mắt lặng câm cùng nỗi nhớ
Bài hát nào trong phút cuối của tình yêu
Ky ức xưa chỉ dám giữ đôi điều
Còn tất cả gửi dần vào dĩ vãng

Kỷ niệm xưa một chiếu người quên lãng
Chỉ mình ta ôm mãi mộng trăm năm
Khuôn mặt nào giờ hằn những vết nhăn
Trái tim nhọc nhằn trong lỗi lầm lừa dối

Tình yêu qua và lòng người thay đổi
Hạnh phúc tàn theo mỗi phút thời gian ....

Hic..hic.. ...Hic..Tui viết tiếp nhé:

...Ừ,thì thôi thế là hết nỗi niềm
Và cũng hết mối tình đầu dang dở.

Em biềt tìm đâu những dấu yêu
Cuộc tình đã chết thật tiêu điều
Bao lời dan dối rồi anh phụ
Người hỡi vì sao chẳng yêu nhiều.




Nỗi niềm lệ đọng trên môi
Vu vơ em hát xa rồi dấu yêu
Ký ức xưa đọng đôi điều
Chôn vào dĩ vãng những chiều men say

Kỷ niệm xưa người có hay?
Mình ta ôm nỗi đắng cay nhọc nhằn
Xa rồi hạnh phúc trăm năm
Trái tim lầm lỗi đã hằn vết thương.

Lòng người thay đổi ai lường
Tình yêu chuốc lấy đau thương ngậm ngùi
Ư,thì thôi hết niềm vui
Tình đầu tan vỡ chôn vùi oái ăm.

Tìm đâu hạnh phúc trăm năm
Duyên tình chết lặng trăm rằm tiêu tan
Bao lời anh phụ dối dan
Vì sao, người hỡi trăng tàn vì sao?

vuonthochieuhohen
03-10-2005, 03:21 AM
Cứ mội lần anh đến
Lòng vui sướng hẳn lên
Chỉ một ngày không đến
Lòng em đã tối đen.

Giờ anh ở phương nào
Có còn tình khát khao
Ở đây em mãi đợi
Một tình yêu ước ao.

Như gió thoảng lao xao
Anh đến từ lúc nào
Em cũng không biết nữa
Gửi lại lệ nhoen mi.

Ôi,tình yêu là gì
Cho đời thêm sầu khổ
Anh ơi!Xin hãy nhớ
Từng giọt lệ bơ vơ.

Ở phương đó có chờ
Một tình yêu rộng mở
Ở phương này cứ nhớ
Một nỗi lòng vô bờ.

Giờ này anh ở mô?
Cho đời em sấu khổ
Đẫm tình màu lệ nhạt
Cho đời quạnh hiu khô.