Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Đồng cảm



macanh
29-09-2005, 05:10 AM
đây là cảm súc của tui sau khi xem thời sự lúc 19h 15 ph ngày 19/19/2005
Lũ Quét kẻ dãm man
Bóng tối đã buông xuống
nhưng con mắt vẫn sáng ngời
dõi theo lực lượng cứu hộ
hi vọng mong manh họ đem lại niềm vui
nhưng hi vọng nhỏ nhoi
những người kô chạy kịp
cơn lũ đã đưa họ đi mãi mãi

Đó là Yên Bái ,
Phú thọ mùa vụ vừa mới gặt
Nhà cửa nay Trìm trong biển nước
của cải vùi trong lũ sâu

rùi đến những người vùng biển
nghề làm muối coi như mất trắng
ruộng muối nay còn đâu

NGOC_GHET_BONGDEN
29-09-2005, 06:20 AM
Cuộc sống người nông dân thật là khổ
Cày cấy được bao mà hết thiên tai ,rồi đến mất mùa
Nhìn những con người trông vào từng sào ruộng nhỏ
Vây mà chỉ sau trận đại hồng thủy
Chỉ còn lại nước trắng mênh mông ,trải hết cánh đồng
Nước mắt người nông hòa vào dòng nước trắng.
Mong về sau thiên tai đừng tới nữa
Để nụ cười về trên nét mặt mỗi em thơ
Và hạnh phúc của người nông với niềm vui được mùa thắng lợi!

kienluathongminh
30-09-2005, 09:29 PM
Chim xa rừng chim càng nhớ tổ
Người xa người nhớ lắm ai ơi
Yêu hoa hoa câm yêu rừng
yêu em anh cấm anh dừng yêu ai.

đố ai đối đươc câu này tôi xin bái phục làm thầy nghe chưa

phonglantim
30-09-2005, 11:20 PM
Những bài các bạn 8 trong này mình đã xóa rồi,các bạn thông cảm nha!Cảm ơn bạn Macanh đã làm bài thơ này

seshi
26-10-2005, 05:41 AM
Tình hờ người bò bơ vơ .
Tình hờ nên mới thần thờ mộng mơ.
Tình hờ rà rười vật vờ .
Tình hờ muôn thuờ si khờ ngu ngơ .

Sắc Thu Phong
26-10-2005, 06:46 AM
Chim xa rừng chim càng nhớ tổ
Người xa người nhớ lắm ai ơi
Yêu hoa hoa câm yêu rừng
yêu em anh cấm anh dừng yêu ai.
đố ai đối đươc câu này tôi xin bái phục làm thầy nghe chưa

Thương cho con cá bỏ dòng sông
Rời xa cá bạn cá ngóng trông
Lạc loài xa bạn con cá khóc
Liệu giờ ai cấm có đợi mong?

Restart
26-10-2005, 07:24 AM
Một nắng hai mưa phận hẩm hiu
Quanh năm mưa lũ với mưôn trùng thiên tai
Náy lúa này khoai vụ này mình mất trắng
Bát cơm cầm còm rớt nóng mồ hôi
Này đây những nhọc nhằn mỗi sơm
Sao ông trời chẳng cho bát canh thơm?

Sắc Thu Phong
26-10-2005, 09:13 PM
LỜI MỜI
Hôm nay gió nhẹ, mây mộng mơ
Sắc trời tươi đẹp gợi ý thơ
Uyên ương sánh bước trong trời thắm
Kết tình đôi lứa "thiên duyên ý".
Chúc phúc mời vào "Thiên Ý Thơ".

Mừng đón bạn thơ khắp phương trời,
Chung vui chúc phúc duyên lứa đôi.
Kết duyên tri ngộ thiên duyên sử,
Mây Mơ Êm+ Sắc Thu Phong tôi.

hoang hon mau tim
27-10-2005, 04:29 AM
Chim xa rừng chim càng nhớ tổ
Người xa người nhớ lắm ai ơi
Yêu hoa hoa câm yêu rừng
yêu em anh cấm anh dừng yêu ai.
đố ai đối đươc câu này tôi xin bái phục làm thầy nghe chưa
hiiiiiiiiiiiii
phương trời anh đang nhớ em?
tim anh anh giữ trách gì anh ơi
chim xa rừng chim bân khuâng nhớ
tưởng nhớ rừng nhưng lại nhớ hoa
nhớ chim mái hay nhân tình bé nhỏ
nhớ ...... thật nhiều nhưng hổng nhớ tui