girl_sau_han
29-09-2005, 04:10 AM
Đà lạt mưa
lạnh buồn xa vắng
Không có ai yên ắng quá người ơi
chỉ mình em đôi vai nhỏ giữa trời
Nước mắt rơi mưa lạnh ngấm bờ môi.
Đà lạt mưa
buồn quá mình em thôi
Con mắt mỏi ngóng chờ người phương khác
Đôi vai nhớ bàn tay người ôm chặt
Giờ mình em lặng lẽ rưng rưng
Đà lạt mưa
sao trống trải quá chừng
Em nhớ qua ngày xưa người bên cạnh
Em nhớ quá giờ sao xa cách
Chẳng còn anh em bất lực đứng nhìn.
Chiều hôm nay
Đà lạt mưa tuôn
Sao lạnh lẽo lòng em băng giá
Nhớ người quá mà giờ sao xa quá
Giá một lần cho em gặp lại anh!
lạnh buồn xa vắng
Không có ai yên ắng quá người ơi
chỉ mình em đôi vai nhỏ giữa trời
Nước mắt rơi mưa lạnh ngấm bờ môi.
Đà lạt mưa
buồn quá mình em thôi
Con mắt mỏi ngóng chờ người phương khác
Đôi vai nhớ bàn tay người ôm chặt
Giờ mình em lặng lẽ rưng rưng
Đà lạt mưa
sao trống trải quá chừng
Em nhớ qua ngày xưa người bên cạnh
Em nhớ quá giờ sao xa cách
Chẳng còn anh em bất lực đứng nhìn.
Chiều hôm nay
Đà lạt mưa tuôn
Sao lạnh lẽo lòng em băng giá
Nhớ người quá mà giờ sao xa quá
Giá một lần cho em gặp lại anh!