PDA

Xem đầy đủ chức năng : hoài niện 1 mùa thu



macanh
29-09-2005, 12:57 AM
Một mùa thu đã về
Hoa sữa nay lại thơm
Hương hoa sữa thơm
Hắt hiu bao hoài niệm
Nhớ những chiều hoàng hôn
Tay trong tay bao nguyện ước
Rồi có lúc hét to ba tiếng
Anh Yêu Em ..........
Lòng nguyện ước 1 câu
" Yêu Em Mãi Mãi "
Rồi những đêm trăng
Cùng trao nguyện ước
Giờ đây còn mình tôi
Lòng thầm nghĩ về 1 câu :
"Hỏi Thế Gian Mấy Ai Cưới Được Người Yêu đầu đời "
thù Girl Phụ Tình

Restart
29-09-2005, 01:28 AM
Một sớm mai thu... tiếng thu gầy
Ai biết lòng ai có thơ ngây
Có ngồi đếm lá vàng trong gió
Có trả lời thu tiếng tơ tình !

macanh
29-09-2005, 02:15 AM
Lá vàng bay sác sơ
Tựa Như từng mảnh tim
Tựa như tơ lòng
Tâm Tư Như khói
lơ Lửng không biết trôi về đâu !!

Restart
29-09-2005, 02:23 AM
Thu qua và thu nhớ
Chuyện ngày xưa.. chúng mình
Thu đi và thu biết
Tất cả thànhlãng quên !

macanh
29-09-2005, 02:59 AM
mùa thu năm ấy anh luôn nhớ
một mối tình đầu ai nỡ quên
thu kia ......là bất tận
Tình này bao giờ quên lãng đây

giotdang
29-09-2005, 03:53 AM
anh đã đến như nước sông hoàng hà
em ra đi như lá rụng mùa thu
để lại cho nhau nổi niềm xơ xác
anh đã quên chia tay một mối tình

che1610
29-09-2005, 04:13 AM
Thu này là thu thứ mấy
Mà ta cứ buồn cứ yêu
Buồn vì thu có lá rơi
Yêu vì thu có lá vàng
Chạnh lòng chợt tỉnh cơn mơ
ôi thu lại sắp qua rồi sao???

macanh
29-09-2005, 05:00 AM
lại 1 mùa thu nữa trôi qua
1 mùa thu kô có em
1 mùa thu hoài niệm
1 mùa thu đầy lá rơi
khiến lòng ta tan nát
khiến lòng ta buồn bã
khiến lòng ta .... kô nguôi ngày đó !!!

Restart
02-10-2005, 08:53 AM
Hoài niệm một mùa Thu? Hoài niệm?
Là gì đây giữa muôn nẻo thương đau
Rồi cũng qua cũng hết những ngày vàng
Đông lạnh đó tuyết trắng tràn lạnh lẽo
Hãy quên đi anh, chuyện hẹn hò một thuở
Ngày sẽ sang và tháng cũng sẽ qua !
.....
Một câu thề cũng có là gì với tháng năm!

macanh
02-10-2005, 07:15 PM
Hoài niệm chi giờ nữa lòng càng đau
Tháng năm cứ qua đi
Giờ đây con tim tôi không yêu ai
Và không mong ai yêu mình !!!!

lilazngrl17
02-10-2005, 08:14 PM
mấy người làm thơ hay quá, còn N thì ko biết làm thơ :( Macanh, anh làm thơ hay thiệt đó, em thì ko biết làm thơ gì cả :(

Restart
03-10-2005, 01:47 AM
Hoài niệm chi giờ nữa lòng càng đau
Tháng năm cứ qua đi
Giờ đây con tim tôi không yêu ai
Và không mong ai yêu mình !!!!

Ai cũng thế thôi và anh cũng thế thôi
Tháng năm qua anh vội vàng quên lãng
Con đường nhỏ nơi hẹn hò vội vã
Anh vội quên mau dẫn ngưòi khác chung đưòng!

macanh
03-10-2005, 03:34 AM
Ai cũng thế thôi và anh cũng thế thôi
Tháng năm qua anh vội vàng quên lãng
Con đường nhỏ nơi hẹn hò vội vã
Anh vội quên mau dẫn ngưòi khác chung đưòng!

Trải qua giông tố anh mang niềm đau
Chia Tay nhau rồi mà sao anh vẫn mơ về em
Con Đường nhỏ kia sao mãi khắc ghi
Biết dẫn ai đây , thời gian ... sẽ làm anh bớt đau chăng ?

Restart
03-10-2005, 05:43 AM
chẳng thể đâu anh, đã mưộn quá rồi
quán thời gian, em đã chờ đã đợi
khắc khoải mong chờ và âm thầm khóc hận
chẳng thể đâu anh, em chẳng còn là em!

macanh
03-10-2005, 05:49 AM
chẳng thể đâu anh, đã mưộn quá rồi
quán thời gian, em đã chờ đã đợi
khắc khoải mong chờ và âm thầm khóc hận
chẳng thể đâu anh, em chẳng còn là em!

Giờ Nhìn trăng thu nhớ lời hẹn ước
Nhìn sao nhớ cảnh ngày xưa
Lang thang chốn cũ trở về ngày ấy
Nhưng đã xa rồi tim em ..... nay đã khác rồi

Restart
03-10-2005, 05:53 AM
Giờ mới nhớ có còn kịp không anh
Lời hẹn đó từ khi nào anh nhỉ
Anh có nhớ hay chỉ là gió thoảng
Trớt đầu môi những câu hẹn câu thề !

macanh
03-10-2005, 06:09 AM
Giờ Kịp Chăng ??? kịp Chăng ??????
kịp khi con tim em chưa trao người khác
Không kịp Khi mà hình bóng người khác sẽ thay thế
Cũng đành vậy thôi , quay lại làm gì
Đành lòng chấp nhận , vì giờ kô còn như trước
Vì Nhân thế vẫn cứ nói tình yêu chỉ là khổ đau
Lời hẹn ước khi xưa , làm sao ... làm sao anh quên

Restart
03-10-2005, 06:12 AM
Cũng vậy thôi anh, chẵng thế khác đựoc đâu
Xa xôi quá làm sao em quay lại
Ở bên đó,.. bên ngưòi ta đó
Em đâu còn là của riêng em !

macanh
03-10-2005, 06:18 AM
Hai chữ lợi danh thật quá đau
Nó Khiến tôi bán đứng tình cảm của mình
Giờ hối hân , đau nhói được sao
Thôi đành nói lời xin lỗi ,cố quên em vậy
Lòng đau nhói khi nói lời chúc phúc với em
Chỉ vì 1 lỗi làm , mà không thể xửa ...
HÉT 1 tiếng thật dài a....aa.......a !!!!

Restart
03-10-2005, 06:24 AM
Con trai mà, em cũng chẳng trách đâu
Tình và Tài ai mà không phải chọn
Nhưng chua xót ( hay tự hào đây nhỉ :think: )
Anh chọn chữ Tài bỏ mặc một trái tim !

macanh
03-10-2005, 06:29 AM
Tự Hào với đời , hư danh sang giàu
Lòng mưa tuyêt vẫn rơi đều em à
Một lần mà đau cả đời chăng
giờ Mong người ấy sẽ luôn yêu em
TRái tim này đành đơn côi
Mãi mong em trở về
Vòng tay mãi đón em ..............

Restart
03-10-2005, 06:33 AM
Em chẳng biết nói gì đâu anh ơi
Vinh hoa lợi lộc cả đời đắng cay
Có mấy ai đâu hiểu chữ tình
Trăm năm mới có duyện lành phận son!

macanh
03-10-2005, 06:38 AM
Nếu có ước muốn cho cuộc đời này
Anh sẽ ước cho thời gian trở lai......
Nhưng ước mơ gì chứ ............
ước cho thời gian trở lại ......
Làm sao ....... làm sao mà được
Vinh hoa lợi lộc , chữ tình
Nay hiểu thì đã muộn rồi
..................................
Dòng đời trôi mãi
Lòng mãi đau chăng ?????

Restart
03-10-2005, 06:42 AM
Ứoc mưốn ưh, có xa xỉ quá không anh
Biết bao điều ứoc để dành mài sau
Một điều ứoc chẳng đủ đâu
Cho em chẳng nhận, để đành làm tin !

macanh
03-10-2005, 06:50 AM
Vẫn Tin Ngày mai sẽ có nhau
Nhưng sao lời ước khi xưa là không đủ

..::**Toxic_Love89**::..
03-10-2005, 06:50 AM
thù girl phụ tình thế mà macanh phụ tình dợ macanh nè bà coan

Restart
03-10-2005, 06:58 AM
Vẫn Tin Ngày mai sẽ có nhau
Nhưng sao lời ước khi xưa là không đủ
Anh có biết vì sao mình lỗi hẹn câu thề
Anh có biết vì sao duyên tình mình đứt đoạn
Anh có biết vì sao thuyền vẫn trở về với biển
Bởi ngưòi ta cần một tấm lòng chung!

shinichi1487
03-10-2005, 07:13 AM
kekeke... thơ tình hay quá ta

Shin_Kn
03-10-2005, 05:03 PM
em vẫn biết con trai là thế
một chữ yêu nào phải sợi dây
sao trói dc một trái tim thổn thức
khi tình yêu cũng chỉ là trò đùa

lilazngrl17
03-10-2005, 08:16 PM
Ngân mới biết con trai là vô tình
Ko thông cảm ko suy nghĩ
Nói 1 lời là ko thèm nói nữa
Sao con trai vô tình thế?

Restart
04-10-2005, 06:13 AM
Cũng chẳng phải ai cũng thế đâu
Tôi cũng đã yêu cũng đã từng đau khổ
Nhưng không oán không giận hờn chi cả
Nhận và cho là lẽ của tình yêu !

macanh
04-10-2005, 06:40 AM
Làm Sao biết giữa thế giới ai được và mãi yêu
Tình Yêu Kia đến rồi đi đâu mang lời từ biệt
Khổ đau , hạnh phúc .... thật khó để hiểu hết
Khổ đau đến thì biết , hạnh phúc làm sao giữ đây ???

Restart
04-10-2005, 06:44 AM
Xưa kia có hội bàn tròn
Bầy quỉ họp lại tính mưu hại ngưòi
Sau một hồi nghĩ suy cặn kẽ
Chúng nghĩ ra nên lấy chộm con tim
Hạnh phúc đó ẩn sâu tận trong tim
là quỉ dữ, quỉ dấu cho không thấy

Nên ai ơi, hãy tự tìm đi nhé
Hạnh phúc kia chẳng ở đâu xa
Hạnh phúc chính ở ngay trong tim mình !

macanh
04-10-2005, 06:48 AM
Ồ Ra Vậy , triết lý uyên bác mở rộng cõi lòng
Hạnh phúc tìm bấy lâu mà không thấy
Đọc thờ xong lòng càng bối dối
Tim mình nay mang bao vết cứa
Biết làm sao để xóa hết đây
Hỏi thời gian có thấu hiểu được không

Restart
04-10-2005, 06:57 AM
Này bạn hiền đừng bưồn đừng tủi
Trăm vết cứa là trăm lần yêu thương
Hãy vui lên vì đời còn vui vẻ
Hãy cưòi lên cho cưộc sống vui tròn !

macanh
04-10-2005, 07:02 AM
Lời chúc phúc hay mát cõi lòng
Tiếng yêu đầu mãi không quên
Tiếng yêu đầu đau đớn cõi lòng
cười làm sao khi tim đau nhói
cười được nhưng lòng ... mang tuyết rơi

Restart
04-10-2005, 07:06 AM
Khóc một lần cho hả cơn đau
Nếu có thể thì xin ngưòi cứ khóc
Nhưng có thể đâu, nứoc mắt thì đã cạn
Mà chẳng an lòng, một mối tình tan
Thì thôi nhé, hãy vui cưòi lên nhé
Sâu hận đau chất chứa mãi làm chi
Thì thôi nhé hãy vui cưòi lên nhé
Tình hết tình tan, cũng qua rồi !

macanh
04-10-2005, 06:04 PM
Thù hận làm chi cơ chứ
Khóc rồi để làm gì nữa đây
Tình hết rồi ư hết rồi ư
Tình tan thật à thật khổ đau
Làm sao dối lòng để cười đây

Akite_for_you
05-10-2005, 01:45 AM
Có những điều đốt mãi chẳng thành tro
Anh có biết? Anh có biết những tháng ngày câm lặng
Khóc chẳng thành lời, tiếng khóc gẫy làm đôi
Có bao giờ anh thực sự hiểu cho em
Hay chỉ là những oán trách những dối gian
Có bao giờ anh thực sự hiểu em
Hay chỉ là những lời hẹn không bao giờ có thực?
Có bao giờ anh đã nghĩ cho em?

macanh
05-10-2005, 05:13 AM
Xa em rồi , nghe em nói......
Giọt lệ em tuôn rơi... lòng anh đau nhói
Tiếng yêu thương hẹn hò năm xưa
Anh đâu dối lòng .... nhưng mãi chỉ là lời nói
Vì anh kô thực hiện lời nói với em .............

Restart
05-10-2005, 06:15 AM
Xa anh rồi, anh yêu ơi
Chuyện ngày xưa, bao lời ứoc hẹn
Xa anh rồi anh yêu ơi
Chiều hoàng hôn tím ngắt màu chia li!

macanh
05-10-2005, 07:36 PM
Chiều hoàng hôn màu tím sao khó hình dung
Tình đã chia ly sao người chẳng muốn ra đi
Bao lời hẹn ước xưa đó khiến lòng nôn nao
Tình anh dành cho em chỉ biết câm nín nói rằng
Mãi yêu em dù phải cô đơn