PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tặng Em gái của Chị nhé



Selena
28-09-2005, 11:53 PM
Mưa chiều về xứ nguòi buồn lắm em ơi
nhìn mưa rơi mắt chị buồn nhớ ngày xưa
Cứ Mỗi chiều Hà nội mưa thu về
Chị , em mình xách dù đi duói mưa
Mẹ quát rằng sao lại ngốc vậy hai đứa
đi mưa hoài lại ốm ai chăm
Hai chị em nháy mắt nhìn Mẹ quát
Vẫn cứ đi và nghịch dưói mưa
Thật hạnh phúc khi chị em vui đùa
Suốt ngày nghịch Mẹ Ba la hoài không thôi
Mẹ bảo rằng con gái nghịch hơn cả con trai
Hai chị em khúc khích cuòi và nói
Ai bảo Mẹ sinh con ra là con gái
Thật hạnh phúc phải không em
Chị còn nhớ hôm hai chị em về quê nội
Chị em mình leo cây hái ổi
Em không quen truợt chân ngã xuống cây
Chị ngồi trên cuời hoài không thôi
Em kêu đau với lên nhăn mặt nói
Em đau thế chị còn ngồi đó cưòi
Em mách Mẹ cho chị mà xem
Trông khi ấy ánh mắt em ngây thơ biết bao
Cứ mỗi đêm em không chịu ngủ ở phòng em
Chạy qua chị , Chị Trang ơi em ngủ cùng Chị nhé
Hai Chị em vẫn không thôi hết nghịch
lấy thú bông đánh nhau khúch khích cuòi cả đêm
Ba Nhẹ lên thì giả vờ nằm yên ngủ
...................
Chị còn nhớ năm em học lớp 10
Khi đó em còn vô tư lắm
Có anh chàng viết thư kết bạn bỏ vào ngăn bàn
Em đọc đuọc bối rối không biết làm sao
Mang về nhà mặt khó chịu gọi Chị ơi
Phải làm gì em không quen nguòi ấy
giúp Em với , em có biết nguòi này đâu
Chị buồn cuòi giả vờ nói
Chết em rồi em làm gì nguòi ta nên thế
Em ngơ ngác chối hoài em làm gì đâu
Ba Mẹ vui hai chị em mình nghịch nhưng lại thuơng nhau
Gần ngày Chị đi em buồn buồn hỏi chị
Chị đi rồi em sẽ chơi đùa và ngủ cùng ai
Chị cũng buồn nhưng phải chịu thế em
phải học mà ngày mai về Chị em mình lại thế
Em biết không Chị vui và hạnh phúc lắm
Có em gái luôn cạnh kề bên
Bạn chị bảo trông hai chị em mày mà tao cũng vui lây
...Còn giờ đây Chị em mình mọi đúă mọi nơi
Nhớ kỉ niệm xưa kể hoài không hết
Uớc ngày mai cứ hoài mãi vô tư
Chị không bên nhưng xin em hãy nhớ
Cố gắng học đừng làm Ba Mẹ buồn nhé
Cứ vô tư và môi luôn nở nụ cuòi nhé
Chị cũng như em gạt nỗi nhờ nhà mà cố gắng
Ba Mẹ vui Chị em mình càng vui hơn.
NHớ Nhé em chị em mình cùng cố.

bài này Chị làm cách hai tuần rồi ...hì hì
Đừng bao giờ quên những gì mà Chị em mình đã có nhé Em ...
Chúc em vui vẻ và tất cả hãy luôn là cô bé vô tư :)

tuananh_vn
23-10-2005, 06:45 PM
Tình Chị em ít ai giống như bạn
Cùng còn gái hay ghen tỵ với nhau
Nhưng chị em Trang lại khác
nghịch cùng nhau vui chơi cùng nhau
Tuy xa nhau nhưng vẫn thương vẫn yêu
Chị thì mít ướt em gái thì nghịch
Thế mới vui , tình chị em là thế


hì hì mình ko biết làm thơ nhưng muốn chia sẻ với bạn đừng cưới nhé

tomato123
04-11-2005, 01:08 AM
Hãy trở về là cô bé vô tư
Như thuở trước chị em mình mới gặp
Giữ nha em giữa dòng đời tắp nập
Chút hồn quê giửa đất lạ quê người

chianhltt
24-07-2008, 08:13 PM
tặng em một nụ son hồng
vòng qua đôi mắt lệ hồng thắm tươi
tặng em thêm một nụ cười
cười trong mắt biết tình người xứ xa
tặng em hương vị quê nhà
phà trong mắt biết thuyền xa nhẹ nhàng
tặng em khúc hát dịu dàng
đàn trong câu hát nhịp nhàng dân ca
tặng em nhũng ước mơ xa
hòa trong mắt biết tình ta mặn nồng
tặng ngừoi người co vui không??
tặng người tôi thấy mình trong nụ cười(tặng hoangtuj)