Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Anh thấy không?.....



congiobuon
28-09-2005, 09:47 PM
Em vẫn cười đây anh thấy không
Mặc cho nước mắt rớt đôi dòng
Mặc cho tim nấc không thành tiếng
Em vẫn cười đây ,,, ! Anh thấy không ?

Vì biết tại mình ôm trái ngang
Nên nay tình vỡ cả trời tang !
Sóng hờn nên vỗ lời ai oán
Thành khúc nhạc buồn, vọng thế gian

Dạ nát, lòng tan... anh biết không ?
Bên anh em là kẻ dối lòng
Không buồn , không trách, không hờn oán...!
Là để anh vui trọn ý nồng

Rồi nếu mai này khi đã xa
Khi nơi trời lạ nhớ quê nhà!
Khi mùa Đông đến lòng se giá...
Anh hãy cố cười , Nắng sẽ qua.... :flower:

Akite_for_you
28-09-2005, 09:49 PM
Anh biết không
Trên đời này
Chẵng chuyện gì là không thể
Như anh và em
Và ngọt ngào thuở ấy
Anh đã đi
Em chết nửa câu thề
Nhưng em vẫn cưòi
và vẫn hát
với riêng em

congiobuon
28-09-2005, 10:40 PM
Vẫn còn yêu anh, vẫn đắm say
Niềm yêu thương đó vẫn còn đây
Dù cho sóng gió đang gào thét
Em vẫn chờ mong trong ngất ngây
Em vẫn yêu anh cả khối tình
Dù hoàng hôn tắt hoặc bình minh
Nắng mưa thay đổi, tình không đổi
Trọn kiếp yêu anh , anh có hay?
Dù mưa tuôn, gió rét , nắng gây gây
Tình yêu muôn thuở của trời mây...