Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Chia tay rồi ( tặng Miranda )



tomato123
28-09-2005, 07:42 PM
Chia tay rồi... đường chiều đơn lẻ lắm
Vầng trăng gầy ... ai sẻ bóng làm đôi
Nhạt nhòa thấp... khi trời chưa kịp tối
Một vì sao đơn lẻ trốn tìm

Chia tay rồi... tất cả cũng lặng im
Gió quên thổi và mây trôi lặng lẽ
Đâu dĩ vãng.. chợt gọi về khe khẽ
Âu yếm nào của những ngày xưa...những ngày xưa...

Chia tay rồi...trời bỗng đổ cơn mưa
Hạt đong mãi... những thiếu thừa tình tội
Rả rích trách ngày xưa sao quá vội
Kỷ niệm buồn mang tội với thời gian.....với thời gian....


*
* *

Chia tay rồi...bước chân về có vội
Chầm chậm thôi...nuối tiếc... có tội gì?
Một nẻo đường sao lắm ngả phân ly
Muốn níu lại...hụt hơi...thôi đành thả

Chia tay rồi...mỗi người mỗi ngã
Không giận em ...vì em cũng rất buồn
Nói chia tay sao mắt đổ lệ tuôn
Anh nén lệ nghe tim mình òa vỡ

Chia tay rồi có nghĩa là dang dở
Là không được chờ , không được chở em đi
không được ngắm nhìn vuốt tóc như mỗi khi
Là không được...biết không?....là không được ..... :(


*
* *

Chia tay rồi...ngại lối bước chân quen
Nữa hồn đứng... đợi nữa hồn khuất bóng.....
Chia tay rồi...vầng trăng sầu lẻ bóng
Gió ngược chiều gom lại mảnh hồn tan


Chia tay rồi....kỷ niệm cũng ly tan
Con đường hẹn ...ngại ngùng...không dám bước
Ước làm thuyền..lênh đênh trên sóng nước
Bến mới ư ?...không... bến củ xuôi chèo...


Chia tay rồi....mặt nước vẫn trong veo
Tim gợn sóng... làm tình trong vẫn đục
Trách cây yêu ...sao đơm nhiều nụ mục
Để hoa tình chưa nở đã tàn phai....


Một mình lê bước cô liêu
Buồn không loang nắng mà tơi tả chiều ... :(



*********************************

Restart
28-09-2005, 08:46 PM
Chia tay rồi !... Thật sao anh ơi
Là sự thật hay chỉ cơn ác mộng
Chia tay rồi ... sao giản đơn đến vậy
Chẳng hoàng hôn cũng chẳng động vai gày

Chia tay rồi ... Phải chia tay rồi không ?
.......
Thơ dang dở chẳng phải lòng dang dở
Chỉ bởi tình tan, lỡ bước rồi !
.....
Chẳng khóc, chẳng buồn khi nghĩ chuyện đôi ta
..........

Cục Kẹo Cô Nương
28-09-2005, 09:22 PM
Chia tay rồi ko còn ai nữa
Con đường xưa nay vắng anh rồi
mình tôi đi - mình tôi bước vội
tháng năm buồn thương hoài mãi trôi

*******************************
Thích nhất là khi buồn đọc thơ anh Du đó :flower:

Restart
28-09-2005, 09:26 PM
Chia tay rồi .. chỉ đến vậy thôi sao
Những chiều vàng, những lời hò hẹn
Thì ra ... tất cả ... cũng chỉ là dĩ vãng
Dĩ vãng ... chia tay .. tất cả chỉ thế thôi !

Cục Kẹo Cô Nương
28-09-2005, 09:36 PM
chia tay là hết còn chi nữa
còn nhớ làm gì chuyện ngày xưa
dĩ vãng giống tợ như cơn mưa
bôi xóa hết để lại làm chi nữa

Akite_for_you
28-09-2005, 09:42 PM
Nếu được làm chiếc bảng đen nhỏ bé
Tôi dẽ xoá đi những thứ thuộc về anh
Nhưng ...
Tôi chỉ là tôi giũa cõi đời đầy bươn chải
Nếu xoá hết hình anh tôi còn lại những gì

congiobuon
28-09-2005, 11:00 PM
Từ ly hai chữ..xót làm sao
Nhưng khó lòng ta giữ vẹn nào
Tương tư thôi đã tàn mơ ước
Hạnh phúc cho người....hồn ta đau ...

phonglantim
28-09-2005, 11:06 PM
Bạn anh đâu? là ai vậy nhỉ?
Suy nghĩ hoài mà mãi hổng đoán ra
Bạn anh đó...hay chính là...>.<
NGười ấy...anh ơi.....anh đã nói:D

*_Selina_*
28-09-2005, 11:26 PM
Buồn quá đi thôi chia tay gì
có nhớ có tiếc cũng vậy thôi
di ảnh hôm qua là mưa khóc
ta nén đau thương tận cuối đời

buồn quá đi thôi chia tay rồi
còn lại 1 mình ta với ta
chung đôi dạo bước đường 1 bóng
nhớ về cố nhân đã xa rồi

Restart
29-09-2005, 01:07 AM
Một tiếng chia tay lạnh cõi lòng
Tựa gió đông tàn mỗi sớm đông
Cánh hoa hiu hắt bưồn trong gió
Ảm đạm thê lương tiếng khóc hờ!

Lost.
29-09-2005, 01:53 AM
Chia tay rồi - em không tin như thế
Vì ngày hôm qua vẫn nguyên vẹn trở về
Đôi lúc một mình trong những cơn mê
Em vẫn thấy hai đứa mình chung bước

Chia tay rồi tình tan như giot nước
Em vụng về giữ lại những hư hao
Rồi đêm về trong những giấc chiêm bao
Em mong sớm mai kia anh sẽ tới

Nhưng chia tay rồi ,dẫu cho em có đợi
Thì cũng chỉ là vô nghĩa phải không anh
Tia nắng cuối cùng ,tia nắng mãi mong manh
Dẫu biết thế mà sao...............em vẫn đợi......

phonglantim
29-09-2005, 05:18 AM
Chia tay rồi_đó là sự thật
Đừng mất công lẩn tránh làm chi
Anh đã đi chẳng để lại chút gì
Có hay chăng chỉ là sầu là khổ

sành điệu mái ngố
29-09-2005, 06:30 AM
chia tay rồi còn biết nói gì hơn
dòng nước mắt ướt nhoè trang kỉ niệm
tay bồi hồi cái vẫy gọi xao xuyến
bóng người đi xa mãi chốn mờ xa

Restart
30-09-2005, 05:18 AM
Chia tay rồi... em.. chẳng nguyên vẹn... em
Thửo ngày xưa, đã bưông mành trong kí ức
Nứoc mắt em đã cạn rồi... trong tiềm thức
Nửa thương đau cũng đã chết theo ngươi
=== ko thể viết tiếp dược nữa, nghèn nghẹn câu thơ chẳng thể viết nên lời !

sành điệu mái ngố
30-09-2005, 08:40 PM
Chia tay rồi...sao tay còn chưa dứt
có phải vì còn luyến tiếc gì ko
nghẹn nước mắt nghẹn ngào trong nuối tiếc
trái đất tròn nhưng ai biết ngày mai

chia tay rồi em đi về bên ấy
anh ở đây 1 nỗi thương vô bờ
chỉ muốn nói rằng em ơi đừng đi nhé
nhưng nghẹn lời thôi.....thì em cứ đi

congiobuon
30-09-2005, 08:45 PM
Những lời hẹn thề từ nay xin trả hết
Em trở lại là em, em của ngày xưa
Dẫu chỉ còn một mình đứng giữa cơn mưa
Cũng chẳng khóc vì thấy mình khờ dại

Những lá thư xưa giờ đây xin gửi lại
Anh sẽ là anh và em sẽ là em
Nếu gió có về qua những lúc nửa đêm
Cũng chẳng thể làm em trở mình vì lạnh

Biển vẫn xanh dù em sẽ chẳng có anh
Như tiếng gió lạnh ngày đêm vẫn thổi
Lời chia tay giờ mình em về trên lối
Thấy mặn môi đã hết thật rồi, phải không ?

*_Selina_*
30-09-2005, 09:01 PM
ki niệm xưa sao em để dưới mưa
tại tình tàn hay lòng em đổi khác
chỉ biết buồn biết vui cùng người ta

ừ thì thế em đi thì đi nhé
anh chẳng giữ chỉ nói 1 câu thôi
đi em nhé và đừng về nữa nhé
anh chẳng muốn và chẳng thích em đâu

Lost.
30-09-2005, 10:44 PM
Chia tay 2 nhữ nghẹn ngào
Vậy mà ta nỡ rót vào tai nhau
Hai người đều sẽ thương đau
Mà sao người nỡ quên mau vậy người ?

Restart
30-09-2005, 10:55 PM
Chia tay em rồi, anh về với ngưòi ta
Bỏ mình em dưói con đưòng xưa vắng
Khóc tủi hờn, khóc trong niềm xa vắng
Chẳng kịp giữ cho mình nguyên vẹn khúc tình ca

sành điệu mái ngố
01-10-2005, 01:28 AM
chia tay rồi thôi đừng khóc nữa em
để anh buồn sầu thêm cả mơ ước

Restart
01-10-2005, 03:43 AM
Chia tay rồi, anh hãy mặc kệ em
Anh hãy về đi, về bên ngưòi con gái đó
Hãy kệ em, kệ em cùng với gió
Hãy kệ em cùng nguyên vẹn vầng trăng !

Restart
01-10-2005, 04:23 AM
Chia tay rồi, anh còn mong ứoc chi
Lời xưa đó, là anh, anh phũ phàng xoá bỏ
Em chẳng hận, chẳng bưồn như xưa nữa
Có nghĩa gì đâu, một chữ li

nhoc_nhoc
01-10-2005, 06:37 PM
Ta cúi mặt cắt đi làn tóc rối
Thả bên đồi trong bóng nắng cô liêu
Một tiếng yêu nhung nhớ cũng thật nhiều
Không nhìn nửa xin từ ly chẳng nói

Tình chợt đến rồi tàn theo sương khói
Ta thương đau mang nổi khổ mệt nhoài
Để tóc bay lần cuối buổi chiều nay
Và chôn kín tình kia vào huyệt lạnh

==> dzào chậm rầu :D

Narcisus
01-10-2005, 06:42 PM
Chả biết vì sao nhớ lạ thường
Đôi đàng lạc lối giữa trùng dương
Anh về phố cũ luôn mong nhớ
Nhỏ ở phương này vẫn nhớ thương
Gối lẻ chăn đơn hoen lệ ứa
Mi phai má nhạt úa làn hương
Trời xanh ghen ghét nên chia cách
Để tóc xanh kia nhuốm hạt sương

Tập làm thơ Đường ! dù chưa hay :D

sành điệu mái ngố
01-10-2005, 07:11 PM
chia tay rồi mà lòng còn lưu luyến
phải vì mưa ướt lạnh đôi vai gầy
phải vì trăng con ` mãi nhớ ngàn sao
phải vì gió còn muốn tìm hoan lạc
nơi chốn xa nơi chốn cánh én bay xa

tomato123
03-10-2005, 10:11 PM
Chia tay rồi....mặt nước vẫn trong veo
Tim gợn sóng... làm tình trong vẫn đục
Trách cây yêu ... sao đơm nhiều nụ mục
Để hoa tình chưa nở đã tàn phai....


Một mình lê bước cô liêu
Buồn không loang nắng mà tơi tả chiều ... :(

Lost.
03-10-2005, 10:22 PM
Chia tay thì có nghĩa chi
Dẫu rằng cũng khóc rồi thì cũng qua
Chiều buồn rồi cũng dần xa
Người ko cùng bước thì ta một mình

Tuy rằng dấu nỗi lặng thinh
Tuy rằng yên lặng một mình nỗi đau
Chiều tàn cất bước đi đâu
Đi tìm dĩ vãng qua mau một thời.

Restart
04-10-2005, 06:16 AM
Chia tay rồi cũng thế thôi
Đưòng ai ai nấy bứoc rời tự bao
Chia tay về chẳng chiêm bao
Chỉ như gió thoảng như là mây bay!

baby_boy
04-10-2005, 06:59 AM
Chuyện tình người như trăng với bóng.
Đến nhau rồi tựa nắng hoàng hôn.
Tan mờ khuất ! Hồn hoang lạc lối.
Khiến tình người hận tủi sầu đau.

Restart
04-10-2005, 07:03 AM
Chia tay rồi anh cứ về với ngưòi ta
Bên phố cũ có một người đứng đợi
Cũng chẳng rõ lòng mong chờ chi nữa
Chỉ biết đợi chờ mà chẳng dám ngóng chông!

tomato123
04-10-2005, 10:40 PM
hàng mi em rớt ánh sao
ngập ngừng lê bước tô màu chia ly
mưa ơi giăng lối làm chi
hợp - tan, được- mất , mấy khi song hành

Lost.
06-10-2005, 12:29 AM
Chia tay là lẽ tất nhiên
Xin người đừng mãi ưu phiền làm chi
Tình buồn tình ắt phân ly
Men tình nay hết tiếc gì nữa đây..............

Restart
06-10-2005, 12:59 AM
Vẫn biết Hợp Tan là lẽ thưòng tình
Nhưng ........
Ai chịu hiểu cho nỗi lòng tan vỡ
Nươc mắt rồi cũng cạn
Thương đau rồi cũng hết
Chỉ còn em và khoảng trống không anh!

tomato123
06-10-2005, 05:14 AM
Chia tay là lẽ tất nhiên
Xin người đừng mãi ưu phiền làm chi
Tình buồn tình ắt phân ly
Men tình nay hết tiếc gì nữa đây..............

Chia tay sao wa' vội vàng
bây giờ mới biết iu nàng thiết tha
nàng giờ là vợ người ta
không xa cách mặt nhưng xa cách lòng

Vẫn biết Hợp Tan là lẽ thưòng tình
Nhưng ........
Ai chịu hiểu cho nỗi lòng tan vỡ
Nươc mắt rồi cũng cạn
Thương đau rồi cũng hết
Chỉ còn em và khoảng trống không anh!

Chia tay rồi...chỉ có gió đông
Rón rén đến làm bạn... kẻ dại khờ rong rủi
Ngập ngừng nước hỏi non ơi bao tuổi
Bạc trắng đầu còn đợi suối xa khơi

congiobuon
06-10-2005, 07:09 AM
Những bước chân trên lá vàng bỡ ngỡ
Chuyện chúng mình đã tan vỡ còn đâu
Lòng hỏi lòng còn cảm xúc thâm sâu
Không xôn xao khi nắng mưa chợt ðến

Lời yêu đầu đã đi vào kỉ niệm .....
Như sóng triều, như biển lặng hôm qua
Mưa nơi đầy rõi thấm ướt xót xa ....
Tiếng mưa rơi như lòng em đang khóc

Restart
08-10-2005, 09:32 PM
Chia tay rồi...chỉ có gió đông
Rón rén đến làm bạn... kẻ dại khờ rong rủi
Ngập ngừng nước hỏi non ơi bao tuổi
Bạc trắng đầu còn đợi suối xa khơi
==
Chia tay rồi, mùa đông chẳng có nhau
Gió lạnh lẽo lùa vào từng khoảng trống
Những khoảng trống chết ngưòi,
Những khoảng trống không anh

Lost.
09-10-2005, 06:07 AM
Nếu người muốn thì thôi chia tay vậy
Trách móc nhau thì cũng chẳng đc gì
Đường còn dài người chầm chậm mà đi
Bước một mình thì cần chi vội vã.

tomato123
12-10-2005, 09:38 PM
cuộc đời như một giấc mơ
khôn ngoan đi vắng dại khờ đến thăm
tưởng rằng yêu mãi trăm năm
nào ngờ một chút thăng trầm đã xa

Em về làm vợ người ta
Pháo hồng giăng lối... xót xa tôi về....

Restart
12-10-2005, 11:11 PM
Chia tay rồi, ta bước ngược đưòng nhau
Gió cũng thổi chia đôi câu thề một thửo

lợn_rừng83
12-10-2005, 11:34 PM
"Người đi một nửa hồn tôi chết
Một nửa hồn kia bỗng dại khờ.!"
Thơ sưu tầm thì bạn nhớ post bên thơ sưu tầm nha,hoặc cho trong "..."

congiobuon
12-10-2005, 11:40 PM
cuộc đời như một giấc mơ
khôn ngoan đi vắng dại khờ đến thăm
tưởng rằng yêu mãi trăm năm
nào ngờ một chút thăng trầm đã xa

Em về làm vợ người ta
Pháo hồng giăng lối... xót xa tôi về....
Thôi thì thôi chẳng nên duyên
Em qua sông để.... rót buồn cho ai
Ngẩng trông cánh Nhạn bay dài...
Em về gói lại tình ai..vào lòng
Cột lên một sợi tơ hồng
Gửi anh vào giấc mơ không mong chờ...
Bây giờ đứt đoạn đường tơ...
Bây giờ gối chiếc bơ vơ đêm trường
Cầu cho một cánh vô thường
Nở hương thơm ngát con đường em đi
Cầu cho chốn ây xuân thì
Cho anh đạt được những gì anh mong
Tình này mãi mãi hư không
Còn em chỉ nhớ - chỉ mong một người
Con thuyền em đã xa rồi
Chỉ còn anh đứng - một trời bâng khuâng

Lost.
13-10-2005, 02:34 AM
Tình đành như thế thôi anh
Rượu nồng pháo nổ em đây chẳng cần
Nhưng mà kiếp sống phân trần
Em đành phải sống kiếp nhân thế buồn .
........

sành điệu mái ngố
13-10-2005, 03:56 AM
sao thế được mà em nỡ nói
cho lòng anh tan nát cõi hư buồn

sành điệu mái ngố
17-10-2005, 08:25 PM
ai đắp thành xây lũy buồn ngang trái
để ta buồn xâu nỗi buồn chia tay

tomato123
17-10-2005, 09:52 PM
Ai kia đắp lũy vun tình
Để em dệt mộng kết thành lưới yêu
Để rồi trong một buổi chiều
Người đi xa mãi , buồn hiu em về

nhoc_nhoc
18-10-2005, 01:02 AM
MONG mõi bên nhau trọn cuộc đời,
NHỚ thương ấp ũ bóng hình Ai,
ĐỢI giờ trao đỗi niềm tâm sự,
CHỜ tiếng Người thương cũng hết hơi .

MÕI mắt chờ Ai đã mấy trăng,
MÒN hơi nuốt lệ biết cùng chăng ?
THƯƠNG Ai chẵng thễ hồi câm nín.
NHỚ qúa Người ơi ! Hỡi chị Hằng ! *

sành điệu mái ngố
18-10-2005, 02:21 AM
Ai đem so bóng với hình
để đi tìm mãi 1 mình đêm khuya
Ai đem nến sáng đi đâu
để muôn nỗi nhớ thả đâu bên thềm

Akite_for_you
18-10-2005, 06:28 AM
Chia tay rồi em chẳng dám n ói gì đâu
Một chút nhói đau một chút bưồn man mác
Chia tay rồi, em chẳng đi về nơi ấy
Vắng cả anh và cả những nụ cười

Chia tay rồi em còn một mình em
Lặng lẽ với những lời ngọt ngào một thửo
Chia ta rồi em biết mình đã mất đi nhiều lắm
Mất nửa tim mình, mất nửa tim anh!

Lost.
18-10-2005, 08:25 PM
Đừng vội trách lưới tình kia giăng lối
Bởi dù gì ta cũng đã gặp nhau
Dẫu bây giờ hai đứa đã mất nhau
Một kiếp sống một 1 thôi vẫn nhớ

Restart
18-10-2005, 09:02 PM
ùh, biêt vậy nhưng vẫn đau vẫn xót
một chuyện tình như sông rẽ chia 2
chia tay nhé, mình chia tay anh nhé
mất nửa con tim, nước mắt chẳng chảy xưôi!

BinBin
19-10-2005, 01:40 AM
Chia tay ư !! Chia tay là hết...........
Hết những ngày ta cùng chung bước
Hết những đêm ta cùng hò hẹn
Hết những lúc ta nhớ về nhau

Kìa !!! chia tay là vậy đó
Con đường xưa vắng bóng người tình
Kỉ niệm xưa chôn chặt từ đây ..
Bóng người xưa phai dấu từ đây !!
Buồn thật đấy , Tôi buồn thật đấy ..

Chuyện tình Tôi, chấm dứt từ đây ... bibibi

tomato123
19-10-2005, 05:17 AM
Chia tay rồi...gió giận dỗi đi hoang
Cây líu ríu ...những lời vô nghĩa
Chỉ vầng trăng ..mỉm cười mai mĩa
Quên lơì thề... dễ đến thế sao ?

Restart
19-10-2005, 05:23 AM
Chia tay rồi còn nhắc làm chi nữa
Những câu thề những hẹn ứoc khi xưa
Chia tay rồi tất cả thành vô nghĩa
Còn lại mình ta , một mình ta.......

Lost.
21-10-2005, 11:52 PM
Một lần yêu một lần gặp gỡ
một lần quên một kiếp chia tay
một lời thề một thoáng mây bay
Một lần khóc một đời thấm ướt.

tomato123
23-10-2005, 06:00 AM
Chia tay rồi...em đi về khoảng nắng
Đâu biết rằng anh bước khoảng sau mưa
Cây và gió thì thào kể chuyện xưa
Xào xạc xào xạc...có chuyện chúng mình trong đó

Narcisus
23-10-2005, 06:46 AM
Chia tay rồi hơn một lần ta được khóc
Khóc lần đấu vì ánh sáng niềm tin
Khóc lần sau vì tiếng nấc men tình
Và lần cuối khi rời xa mãi mãi !

Lost.
23-10-2005, 06:46 AM
Thì cũng đành cho hai chữ chia tay
Anh vội vã đi nhanh về nẻo khác
Em ở lại nghe gió chiều xào xạc
Giọt lệ gầy em tạc những cô đơn

girl_kieu
25-10-2005, 01:31 AM
người quay lưng bo lai 1 mùa thu
lá vẫn rơi gió vẫn thổi bồi hồi
tiếng ai hát khúc nhạc sau cuối
duyên tình mình chỉ thế mà thôi
có người quay lưng bỏ lại lệ ai rơi
khắc khoải trong đêm tiếng mưa rơi vội vã
như lời chia tay nhẹ nhàng mà vất vả
ai cố quên yêu ai thật nhiều
có khác gì đâu một buổi chiều
có người quay bước nhanh ra phố
quên một bóng hình mắt nhìn xuống cỏ
nhìn theo người mãi mãi ra đi

dangdodao
25-10-2005, 05:35 PM
chia tay rồi ,có thật đã chia tay
sao vẫn còn đâu đây kỉ niệm xưa
chia tay rồi chỉ còn lại mình em
bước âm thầm trên con đừơng về
chia tay rồi anh có nhớ ngừơi xưa
hay chỉ vui với tình mới hả
Chia tay rồi thật sự đã chia tay
chỉ còn lại em trên con đường đời
Bạn nhớ type dấu ha

Restart
27-10-2005, 10:48 PM
Thôi thì dấu yêu đành khuất hẹn
Chuyện trầu cung cũng chẳng thể nữa rồi
Chúc cho một thửo an lành
Trái tim hoá đá chẳng thành nứoc rơi !

Lost.
28-10-2005, 02:43 AM
Anh và em như hai người hành khất
Chung con đường nhưng bước ngược chiều nhau
Chỉ một lần duy nhất bước qua nhau
Và mãi mãi không bao giờ gặp lại.

nguoioianhophuongnao
28-10-2005, 02:43 AM
quen nhau trong lúc tình cờ
hiểu nhau rồi lại đến giờ chia ly
hoa kia đang nở vội tàn
chia ly để lại hai hàng lệ rơi!

tomato123
30-10-2005, 11:12 PM
Giá ngày xưa em đừng thích hình như
Để tình mình không hình như nhiều đến thế
Nhờ hình như em dấu những điều không thể
Khó Khăn nào cũng khuất bóng bởi hình như

Giá ngày xưa em đừng là cô bé vô tư
Và anh không dại dột tin vào tình yêu vĩnh cửu
Luật tình yêu không có quyền sơ hữu
Nên em chắc gì của riêng anh

nguoioianhophuongnao
30-10-2005, 11:37 PM
anh hỡi tình ta thế là thôi
mơ ước làm chi để bận lòng
duyên xưa tình cũ còn đâu nữa
bến cũ đò xưa đã sang sông!

Lost.
31-10-2005, 03:14 AM
Em chẳng phải là pha lê đâu anh
Vì đã rơi nhiều lần mà không vỡ
Và tình yêu một ngày kia dang dở
Thủy tinh tầm thường không vỡ vẫn đau.

nu_sinh_2006
31-10-2005, 04:02 AM
tương tư tàn tạ tình tan tát
sung sướng say sưa sẽ sững sờ
đau đớn đưa đưa đẩy đời đơn độc
mơ màng mang mác mối mộng mơ
________________________________________


LÀ TUI NỮ SINH NGÔ QUYỀN^.^

ngoctuoi
31-10-2005, 05:32 AM
mây hờ không phủ đồi cao nũa
vì cả trời xuân tắm nắng tươi...
hơi nắng dịu dáng đầy nũng nịu
sau dào khẽ lem cặp môi tươi

môi tươi thiếu nữ vừa trang điểm
nắng mới âm thầm ước kết hôn
đưa má hồng hào cho nắng nhuộm
tình thay, một vẻ ngọt va ngon

lá xuân sột soạt trong làn nắng
ta ngỡ, em ơi, vạt áo hượng:
thứ áo ngày xuân em mới mặc,
lòng ta rôn rã lỗi yêu thương...
:3nhay:

ngoctuoi
31-10-2005, 05:33 AM
mây hờ không phủ đồi cao nũa
vì cả trời xuân tắm nắng tươi...
hơi nắng dịu dáng đầy nũng nịu
sau dào khẽ lem cặp môi tươi
môi tươi thiếu nữ vừa trang điểm
nắng mới âm thầm ước kết hôn
đưa má hồng hào cho nắng nhuộm
tình thay, một vẻ ngọt va ngon
lá xuân sột soạt trong làn nắng
ta ngỡ, em ơi, vạt áo hượng:
thứ áo ngày xuân em mới mặc,
lòng ta rôn rã lỗi yêu thương...
:3nhay:

hạnh phúc nữa vời
04-11-2005, 04:13 AM
Em đi bỏ lại con đò
Bỏ luôn sông bến câu hò tong tênh...

tomato123
05-11-2005, 08:24 PM
Rực rở phượng rơi khắp nẻo đường
nhẹ bước ta về trong nắng vương
Nửa của tôi ơi em đâu vậy
Cho nửa mùa thi khắc chữ thương

Narcisus
05-11-2005, 10:02 PM
Vẫn nửa hồn thơ Vẫn nét chờ
Vần nửa đời người Vẩn chơ vơ...

Mua Sao Bang
05-11-2005, 10:11 PM
Chia tay rồi, tình yêu xin giã biệt.
Những đêm thâu anh thức trắng một mình
Nhìn theo gió và nghe tim tình thịch
Ngỡ mình dây đã chết tự bao giờ!

Akite_for_you
14-11-2005, 12:52 AM
Nửa hết đợi chờ, nửa nhớ thương
Nửa như đã chết thàng ngày khi xưa!

Lost.
14-11-2005, 01:59 AM
Chia tay nhé,dẫu lòng buồn tan nát
Anh cứ về và hãy cố quên đi
Cơn mưa buồn chia nửa lúc chia ly
Mi em ướt giã từ người yêu dấu

Akite_for_you
14-11-2005, 02:01 AM
Chia tay rồi sao lại chẳng lãng quên
Vẫn nhớ nhớ thương thương một chiều nắng gắt
Chia tay rồi tất cả đều đã hết
Sao chiều nay mưa vẫn cứ mênh mang !

Lost.
14-11-2005, 02:14 AM
Đời là thế càng quên càng thấy nhớ
Càng xua tan càng hiển hiện trở về
Tìm quên một mình chạy trốn giữa u mê
Lại chỉ thấy trái tim càng vụn vỡ

Giọt_Mưa_Buồn
15-11-2005, 10:09 PM
Tình giờ đả bước sang ngang
Mà sao nước mắt vội vàng buồn rơi
Giọt nào Anh trả cho Tôi
Giọt nào Tôi để cho Người niềm vui
Chia Ly hai chữ ngậm ngùi
Trách Anh không hẳn trách tôi thì nhiều
Tình buồn treo nhánh cô liêu
Hôm nay đưa tiển anh đi với người ......!!!

nhoc_nhoc
16-11-2005, 12:58 AM
Rực rở phượng rơi khắp nẻo đường
nhẹ bước ta về trong nắng vương
Nửa của tôi ơi em đâu vậy
Cho nửa mùa thi khắc chữ thương
Màu phượng vỹ thắm nồng trong nỗi nhớ
Bao chuyện tình dệt trên những dòng thơ
Biết bao giờ sống lại thuở ước mơ
Hồn quay quắt trong ngu ngơ kỷ niệm ...........

tokyo
16-11-2005, 02:11 AM
Chút tình đầu ta gửi lại mùa thu
Xin ngươi hãy nhớ và quay lại
Khi ấy cho ta chút tình nồng
Giờ thôi tạm biệt ..thu hãy nhớ...

Giọt_Mưa_Buồn
17-11-2005, 01:28 AM
Ngày chia tay , mây về khắp lối ,
Tay nắm tay , lòng buồn rũ rượi ,
Người bảo tôi : "tình mình sống mãi",
Tôi gượng cười , nước mắt tuôn rơi . .

Akite_for_you
21-11-2005, 05:17 AM
chia tay rồi vẫn cứ nhớ thương thôi
khắc khoải đợi chờ theo từng ngày nóng rát

phonglantim
22-11-2005, 06:34 AM
Chia tay rồi có còn ai để nhớ
Có còn ai để trút những tâm tình

Giọt_Mưa_Buồn
23-11-2005, 12:37 AM
Giờ chia tay, em ôm sầu một khối
Tiếc một thời, thương ánh mắt làn môi
Thời gian rồi biết có sẽ dần nguôi ?
Hay cũng lại những chuỗi sầu tiếp nối ?

tomato123
23-11-2005, 12:43 AM
Chia tay rồi... lặng lẽ trái tim yêu
Bước lặng lẽ giữa phố chiều lộng gió
Cười nghiêng ngã giữa cánh đồng ngập cỏ
Rượu một bên và nỗi nhớ một bên

lolita_yeu_anh
23-11-2005, 04:24 AM
toi mươn quen di mai 1 ngươi
xoa nhoa thương nho o tim toi
nhung ma con mat yeu thương ay
quyen luyen tim toi_mai doi cho...............

Giọt_Mưa_Buồn
23-11-2005, 09:10 PM
Chia tay anh tôi về nơi gió bụi
Những con đường trở lại bỗng xa xôi
Còn chút nắng cuối ngày rơi hấp hối
Có bao giờ anh biết nỗi đau tôi ?

Lost.
23-11-2005, 09:32 PM
Quên đi chứ sao người còn nhắc mãi !!!
Chia tay rồi thì nhớ lại làm chi
Qua rồi mà còn giữ mối tình si
Chôn dấu nốt những gì còn dang dở.

congiobuon
23-11-2005, 09:43 PM
Ước mơ nào đã xa vòng tay với
Tiếc nuối gì...khi không lối về chung
Chia tay rồi, bao hẹn ước tương phùng
Bay theo gió...để lại khung trời vắng.

Giọt_Mưa_Buồn
23-11-2005, 10:06 PM
Mưa cứ rơi điệu buồn muôn thuở
Lệ chia tay chua xót ngậm ngùi
Mai nơi này còn lại mình tôi
Cùng năm tháng với ngàn nổi nhớ!

Lost.
23-11-2005, 10:10 PM
Xin chút bình yên trong những lời lỡ hẹn
Xin chút nụ cười trong phút cuối chia ly
Xin dấu riêng mình giọt lệ ướt bờ mi
Xin quay gót trả lại người dĩ vãng ....

nick-nack
23-11-2005, 11:16 PM
xoá đi hết những mặn mòi biển cả
xoá hết đi cả những dấu yêu xưa
ta trở về hoàn nguyên - toàn mảnh vỡ
vỡ đợi chờ, vỡ hết yêu thương!

Chanh Chua
24-11-2005, 03:03 AM
topic cũng khá lâu rùi Cà há ....lên đến 10 trnag rùi Chanh xin phép close nó lại nhé Cà lấp topci mới nhé :D