PDA

Xem đầy đủ chức năng : Người mang tâm hồn của quỷ



Gió_Lốc
28-09-2005, 06:42 PM
Có khi nào em chợt nhớ đến anh?
Cuối đường chiều, mưa nhạt nhòa ký ức
.....
( như thế nào nữa nhỉ... :hun: )

kinhvan
28-09-2005, 07:01 PM
Có khi nào em chợt nhớ đến anh?
Cuối đường chiều, mưa nhạt nhòa ký ức
Gió hiu lạnh...nghẹn lòng ta thổn thức
Mây đen trời che lối..bước chân quên

Restart
28-09-2005, 07:06 PM
Có khi nào anh chợt nhớ đến em
Cuối đường chiều, mưa nhạt nhòa kí ức
Những giọt mưa cũng như hờn như tủi
Òa ập vào tim những kẻ si tình

Chanh Chua
28-09-2005, 07:33 PM
Có khi nào anh chột nhớ ngày xưa
Con đường cũ mòm dấu chân hai đứa
Có bao giờ anh chột nhớ lời hứa
Sẽ trở về tiếp nối chuyện tình xưa

Restart
28-09-2005, 08:18 PM
Có khi nào anh chợt nhớ ngày xưa
Con đường nhỏ những chiều nồng hò hẹn
Hay anh đã lãng quên cả một thời tươi trẻ
Cả gió và cây - những câu thề ?

Chanh Chua
28-09-2005, 08:25 PM
Có bao giờ anh chợt nhớ ngày xưa
Con đường cũ hàng me xanh rợp bóng
Anh mãi đi mãi xa và khuất dạng
Có bao giờ anh nhớ ngày xưa không ?

Restart
28-09-2005, 08:35 PM
Em cứ hời, nhưng em đừng chờ đợi
Chuyện ngày xưa đã xa quá xa rồi
Và tất cà nay đã thành dĩ vãng
Anh xin em hãy chối bỏ câu thề !

Chanh Chua
28-09-2005, 08:59 PM
Một câu thề ngày xưa người đã thốt
Ta ghi lòng sao chối bỏ được đây
Anh đã xa bỏ lại cuộc tình gầy
Em nuối tiếc gom về một nhung nhớ

Restart
28-09-2005, 09:07 PM
Xin lỗi em, anh thất hứa quá nhều
Câu hẹn đó cho anh lời tha thứ
Để em đợi em chờ - anh thành người mắc nợ
Anh xin em hãy chối bỏ câu thề ... Xin em!

Chanh Chua
28-09-2005, 09:29 PM
Lời xin lỗi em đây không nhận
Anh giữ mà nói với người ta
Với em anh là nỗi xót xa
Lời tha thứ em đây không thể

Cục Kẹo Cô Nương
28-09-2005, 09:30 PM
có khi nào chợt nhớ về em
nhớ về những kỉ niệm êm đềm
ngày xưa em - anh cùng chung bước
kỉ niệm xưa giờ nước mắt nhạt nhòa

người đã xa đã xa mất rồi
giờ chỉ còn là giấc mơ thôi

********************************
Có khi nào trên đường đời tấp nập
ta vô tình đi lướt qua nhau
bước lơ đễnh chẳng ngờ đang để mất
một tâm hồn ta đã đợi từ lâu
(st)

Akite_for_you
28-09-2005, 09:44 PM
Có khi nào ta chợt nhớ đến nhau
Chợt nhớ đến những quãng ngày xưa cũ
Có khi nào .. chỉ có khi thôi nhé...
Bởi chẳng thể đâu ... mãi mãi đã xa rồi ...

congiobuon
28-09-2005, 09:50 PM
Mất thật rồi sao ? Ta mất nhau !
Đắng cay nghẹn mất một câu chào
Từng bước anh xa là nỗi nhớ …
..dài thêm mỗi bước của niềm đau!

Ba Que Xỏ Lá
28-09-2005, 09:57 PM
Tình ta có duyên mà không nợ
Thôi em đừng tiếc nhớ làm chi
Nuối tiếc cũng chẳng ích gì
Tình em ngày đó anh ghi khắc lòng

Restart
29-09-2005, 01:10 AM
Duyên nợ là chi hả thế gian
Đưòng duyên cũng lắm lẽ làng thế sao
Không yêu nữa ta trách rằng duyên nợ
Cái thửo yêu nhau chẳng nói gì !

Gió_Lốc
29-09-2005, 08:53 PM
cảm ơn các bạn nghe!
Nói túm lại:
Có khi nào em nhớ đến anh ko
Anh vẫn hỏi những lẫn như thế
Dù vẫn biết mãi là ko thể
Có bao giờ em nhớ đến anh ko?
Con đường đó vẫn trãi dài đến nhung nhớ
Vẫn thăm thẳm trong chiều mưa mờ khuất
Em dịu dàng trong tà áo thướt tha
Đi xa rỗi em hãy nhớ về anh


Có đi nào em nhớ đến anh ko?
Tữ trong mắt trong tim lời thề ước
Sẽ mãi là một kỷ niệm đã qua
Biển vẫn hát vẫn tràn đầy nỗi nhớ

Thời gian đó là dấu chấm cảm
Anh mang hoài một hình bóng xa xưa
Và nơi đó em vui cùng hạnh phúc
Có lúc nào em nhớ đến anh ko ?
Chú ơi - làm ơn bõ dâu dùm chobitz đi - biết viếT dấu mà ,.....

congiobuon
29-09-2005, 09:10 PM
Khoắc khoải trong lòng những nhớ thương
Nhìn thu rụng lá rớt bên đường
Tơ tình thổn thức buồn hiu hắt
Ai đã tặng mình chữ vấn vương !

Gửi gió trao người những mộng mơ
Nhờ mây tô điểm mấy vần thơ
Nhưng tình mỏng mảnh như sương khói
Ðể thấy trong ta mãi đợi chờ.

Cục Kẹo Cô Nương
29-09-2005, 10:12 PM
chẳng có khi nào nữa đâu em
vì tình anh dành cho em đã cạn
chỉ để lại cho em - đau thương và mất mát
tình đời đen bạc em chớ tin

Gió_Lốc
30-09-2005, 02:45 AM
mình cảm ơn mọi người nha, mình đã tổng hợp tất cả lại rồi thành 1 bài , các bạn cho ý kiến nghe

t2hn
30-09-2005, 02:58 AM
có khi nào anh chợt nhớ đến em
Nhớ cô bé nhớ một người xa lạ
Trong trẻo quá nỗi niềm oi ả
Chút muộn phiền em gởi lại phố đông

Restart
30-09-2005, 05:22 AM
Có khi nào, chỉ là có khi thôi...
Bởi em biết mình chẳng quay về đựoc nữa
Nghẹn nghẹn lòng xin đừng bưồn đừng tủi
Ngày mai xa, em tận cưồi chân trời !

Gió_Lốc
03-10-2005, 12:48 AM
Có khi nào?... chỉ là có khi thôi
Em sẽ đợi trong bao chiều hoang vắng
và lần nữa niềm yêu thương, tha thứ
Một tâm hồn em để lại cho anh

Restart
03-10-2005, 01:57 AM
Có khi nào?... chỉ là có khi thôi
Bởi em chẳng thể bứoc trên con đưòng xưa cũ
Tháng năm xa rồi... và những lời hò hẹn
Em bứoc đi cùng nguyên vẹn thương đau !

Gió_Lốc
25-10-2005, 01:30 AM
có khi nào anh chợt nhớ đến em
Nhớ cô bé nhớ một người xa lạ
Trong trẻo quá nỗi niềm oi ả
Chút muộn phiền em gởi lại phố đông

Vẫn thương nhớ, dịu dàng và đằm thắm
mang theo mình những ký ức xa xưa,
Tạm biệt nhé, dù đã là quá muộn
Cô bé ơi hãy vững bước cùng anh.


:cool1: ( tôi đã xa HN vào SG ko biet bao gio quay dc tro lai, be' hay co hoc tap tot va yeu doi ....)

tieuthukhocnhe
25-10-2005, 03:19 AM
Vẫn thương nhớ, dịu dàng và đằm thắm
mang theo mình những ký ức xa xưa,
Tạm biệt nhé, dù đã là quá muộn
Cô bé ơi hãy vững bước cùng anh.
:cool1: ( tôi đã xa HN vào SG ko biet bao gio quay dc tro lai, be' hay co hoc tap tot va yeu doi ....)


vẫn thương xanh 1 góc trời
hà nội nơi ấy có lời yêu thương
vẫn xanh thăm thẳm con đường
vẫn còn lưu giữ vấn vương trong long`
sài gòn tôi nhớ toi mong 1 nguwowi`

Gió_Lốc
04-07-2006, 11:46 AM
Có khi nào em chợt nhớ đến anh?
Cuối đường chiều, mưa nhạt nhòa ký ức
Gió hiu lạnh...nghẹn lòng ta thổn thức
Mây đen trời che lối..bước chân quên

Có khi nào em nhớ đến anh không?
Anh vẫn hỏi cho lòng thêm thương nhớ.
Tự chia 2 cho tình thêm dang dở,
Gủi chút buồn thêm nắng trong mưa.
( Lâu lắm rồi mới về lại ngôi nhà cũ, chẳng còn ai thân quen, lại lang thang ......và hy vọng ):cungly:

*tiểu hồ ly*
04-07-2006, 02:32 PM
Có khi nào.... chỉ là có khi thôi....
Em vẫn biết mình xa nhau mãi mãi
Anh xa quá đường tình chia hai lối
Em nơi này vẫn mong ước... có khi.

Gió_Lốc
05-07-2006, 12:25 AM
Dẫu biết rằng dù chỉ nhớ thôi
Cho chút nắng, vấn vương con đường nhỏ
Cho chân hồng qua bước mơ thu
Vẫn biết là (chỉ) nhớ chút xíu thôi...:huglove:

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
05-07-2006, 07:36 PM
Đối với em anh là nỗi xót xa
Lời tha thứ em đây không thể
Để một mình chàng Thi sĩ làm thơ
Kể lại một cưộc tình bưồn
những chưỗi ngày chờ mong.............

girl_sau_han
05-07-2006, 11:29 PM
em đẹp lắm ...
ai cũng khen em đẹp ...
chỉ mình anh biết hết được về em ...
sau vẻ ngoài ....
kẻ tiểu thư sành điệu ...
em là người ...
giết chết mọi hồn yêu ...
em là người khiến anh phải tiêu điều ...
phải sống như cô hồn nơi trần thế ...
vậy mà anh ...
cứ ngu như kô thể ...
tỉnh ra đi ....
sao anh cứ yêu em !

Gió_Lốc
12-07-2006, 09:40 AM
Có khi nào em chợt nhớ đến anh?
Có khi nào.....chỉ có khi thôi nhé,
Nhớ về anh, kẻ tình si hoang dại,
Nhớ kẻ đã lang thang, khờ khạo - ngẩn ngơ.

Thân cây bàng, bầm tím nét khắc dở dang
Có tình yêu tuổi học trò vụng trộm,
Rong ruổi trên chiếc xe đạp rách đơn sơ...
Có khi nào em chợt nhớ về anh??

Sekhoviyeu
13-07-2006, 04:27 AM
Có khi nào em chợt nhớ cơn mưa
Giọt tí tách như gợi lòng nhắc nhở
Tình yêu đàu là tình hay dang dở
Em làm gì để giữ mối tình ta

Dã Quỳ
11-08-2006, 04:29 AM
Có khi nào em chợt nhớ đến anh?
Cuối đường chiều, mưa nhạt nhòa ký ức
Một mình anh tìm lê mòn lối vắng
Đợi mòn vẹt một cô bé như em???

Gió_Lốc
15-08-2006, 01:03 PM
Có khi nào em chợt nhớ đến anh?
Cuối đường chiều, mưa nhạt nhòa ký ức
Một mình anh tìm lê mòn lối vắng
Đợi mòn vẹt một cô bé như em???


Một trai tim đa mang và đòng cảm
Một con đường, thanh thản đến bình yên
Một chiếc lá thu, cho tình yêu vụng dại
Và...... ÙH! anh đã nhớ em

congiobuon
16-08-2006, 10:05 PM
Bao nhiêu chén đắng cạn rồi
Mà sao nỗi nhớ chẳng vơi đi cùng ?
Nắng hè sao ngỡ giữa đông
Lòng nghe buốt giá mênh mông nỗi buồn...

Gió_Lốc
21-08-2006, 11:47 AM
Câu ca vẫn hát cho tình yêu của 1 thời nông nổi,
Vẫn tươi nguyên dòng nhiệt huyết của trái tim.
Xa..........