Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : TẶng Em !



phiendareuphong
28-09-2005, 05:39 PM
Anh bóp bể một vầng trăng bất tử,
Tan ra thành hàng triệu vì sao băng.
Anh nhặt lá của trời thơ đánh rớt,
Kết với nhau bằng gió nhạt ái tình.
Tặng em hết!những vì sao sáng nhất
Và tặng em những thảm lá tình thơ:
-Sao!thắp sáng vầng trăng ngoài hiện thực,
-Lá!là mây che suối tóc mộng mơ.
Anh ước mình là cả một trời thơ
Để tặng hết những làn mây tình ái,
Để tặng hết riêng cho người em gái
Của hồn anh và cho cả tình ta.

Chanh Chua
28-09-2005, 07:21 PM
Nhưng anh ơi đó chỉ là mơ ước
Làm sao anh bóp bể ánh trăng
Hàn Mạc Tử dùng trăng dệt mộng
Người cùng trăng khắc những vần thơ

Em không muốn anh tặng sao băng
Sao băng chỉ xẹt qua thoáng chốc
Em không muốn sao này phải khóc
Khóc tình đầu em khóc trăm năm ....
................
mượn tạm nhân vật cô gái đối tí xíu nha .....bài thơ thật lãng mạng :clap: ........hoan nghênh bạn đến với vườn thơ...chúc bạn luôn vui vẻ nhé.....và ngày càng làm thơ hay hơn nữa.....

Restart
28-09-2005, 08:37 PM
Chuyện ngày xưa như cơn gió lao xao
Rồi mai đó sẽ trở thành dĩ vàng
Anh cứ yêu, cứ chờ cứ đợi
Nào biết tình ta đã vỡ rồi
===hoh biết nghĩ sao viết thế nữa potay.com

phiendareuphong
30-09-2005, 07:39 PM
Em đã đi vào lòng tôi giữa mùa đông lạnh giá,
Khi hạt mưa cứ đêm ngày ra rả.
Tình yêu vẫn chậm chậm trôi đi còn tôi thì vội vã
Chỉ chờ một ngày hai ngã sẽ nhập chung.

Trong một đêm đông, que diêm cháy cũng đủ bập bùng,
Lời em nói cũng đủ làm tim tôi ấm áp.
Thư em gửi làm bao bài thơ đều trở nên khô ráp
Chiếc lá rụng xuống rồi tự dưng biến mất để cành hé mầm non...

TranHoangNam
01-10-2005, 03:10 AM
NO 888888 in here ! thanhk's.:D vì đây là vườn thơ chúng ta có thể trò chuyện và giao lưu bằng thơ