*Camellia*
28-09-2005, 09:05 AM
Khi tôi lên lớp 5, người bạn tôi quen không ai ngoài bạn ra, bạn luôn chọc cho tôi rượt đuổi trong sân trường vào giờ ra chơi. Khi ấy tôi cảm thấy ghét bạn lắm. Bạn chọc tôi với biệt danh là "chó lông xù" vì mái tóc tôi khi ấy xù lên rất nhiều, tuy tôi là con gái nhưng với mái tóc xoăn tự nhiên này, tôi khó mà chải chuốc cho thẳng được.
Bạn tôi nói:
- Phương không thích chó à?
- Phương thích nhưng Phương không phải là nó. Hiểu không?
- Vậy Phương thích gọi bằng gì?
- Gọi bằng tên "Phương" thôi.
- Nhưng Vinh không thích, thôi Vinh gọi bằng "bờm sư tử" nhé?
- Á, Phương mà là " bờm sư tử " hả? Không thích thế đâu, ghét Vinh quá.
Ngày nào bạn cũng thích chọc tôi như thế sao? Tôi biết là chọc cho vui nhưng trong lòng tôi cảm thấy thích bạn và muốn đùa với bạn cho vui. Tuy tôi là con gái nhưng đánh bạn thì :
- Phương đánh đau quá à!
- Vậy sao còn chọc Phương.
- Phương không thích bị chọc à.
- Ừ đúng đó, Phương không thích thế.
- Nhưng mà Vinh thích thế đấy, "chó lông xù" dễ thương ơi !
- Trời ạ, ghét Vinh quá. Đánh cho Vinh đau nè, cấm nói Phương như thế nữa nhé.
Rồi năm học cuối cấp cũng kết thúc, mỗi người đi mỗi ngã, từ đó Phương không gặp Vinh nữa nhưng Phương luôn nhớ về Vinh, nhớ những kỉ niệm nô đùa trên sân trường, mùa mưa thì bắt nòng nọc ở hố cát gần cổng trường, mùa nắng thì rượt nhau trên sân trường, vui biết bao những ngày cuối cấp 1.
Nhớ bạn nhiều,
Phương
Bạn tôi nói:
- Phương không thích chó à?
- Phương thích nhưng Phương không phải là nó. Hiểu không?
- Vậy Phương thích gọi bằng gì?
- Gọi bằng tên "Phương" thôi.
- Nhưng Vinh không thích, thôi Vinh gọi bằng "bờm sư tử" nhé?
- Á, Phương mà là " bờm sư tử " hả? Không thích thế đâu, ghét Vinh quá.
Ngày nào bạn cũng thích chọc tôi như thế sao? Tôi biết là chọc cho vui nhưng trong lòng tôi cảm thấy thích bạn và muốn đùa với bạn cho vui. Tuy tôi là con gái nhưng đánh bạn thì :
- Phương đánh đau quá à!
- Vậy sao còn chọc Phương.
- Phương không thích bị chọc à.
- Ừ đúng đó, Phương không thích thế.
- Nhưng mà Vinh thích thế đấy, "chó lông xù" dễ thương ơi !
- Trời ạ, ghét Vinh quá. Đánh cho Vinh đau nè, cấm nói Phương như thế nữa nhé.
Rồi năm học cuối cấp cũng kết thúc, mỗi người đi mỗi ngã, từ đó Phương không gặp Vinh nữa nhưng Phương luôn nhớ về Vinh, nhớ những kỉ niệm nô đùa trên sân trường, mùa mưa thì bắt nòng nọc ở hố cát gần cổng trường, mùa nắng thì rượt nhau trên sân trường, vui biết bao những ngày cuối cấp 1.
Nhớ bạn nhiều,
Phương