PDA

Xem đầy đủ chức năng : Khúc Thu



mắtto
28-09-2005, 08:20 AM
Gỡ nhẹ làn tóc chiếc lá vương
Mỏng manh xuôi nhẹ vàng khô ròn
Bất chợt ngước nhìn trời cao rộng
Thì ra mùa thu đang ngự trị
Bên đường hang cây đang tuôn lá
Dải thảm lá vàng rước mùa thu
Huy hoàng mà sao tiếng thê lương
Vỡ ròn mỗi bước người qua lại
Nhắc nhở lòng ta thôi đành thôi
Pháo nổ nhà ai mừng tân hôn
Xác đỏ bay dải lối vào
Tan rồi hợp chung một giây
Cho người hữu tình càng thêm nặng
Gánh vào trong lòng bao xót xa

phonglantim
28-10-2005, 05:35 AM
Cơn gió lạnh thoáng ta
Làm ta run...thấy lạ
Cuộc đời sao khó quá
Chỉ toàn thấy thương đau

Vì sao mãi âu sầu?
Vì sao lại lỡ tình đầu trao ai?
Vì sao thức suốt đêm dài
mà lòng vẫn nhớ..vẫn buồn..vì ai!
Lâu lắm mới thấy MT lên HHT!MT còn nhớ Pl ko?