Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Mình tạm chia tay BLV nhé !!!!



Forever_THM
28-09-2005, 03:33 AM
Mai chia tay biết rằng lòng buồn lắm,
Ngắm nhìn bạn không cầm nước mắt rơi....
Vì tương lai tôi đến vùng trời mới
Xa bạn hiền nơi chốn lạnh vùng cao...

Những lời hứa không thành sao thấy mến
Đến nơi xa tôi vẫn khắc trong tim này
Tạm chia tay mai sau gặp lại nhé !!!!
Sẽ mãi thương những ngày tháng bình yên.

Hứa với tui là bà ko dược buồn bà nhé, tui sẽ nhớ bà lắm , bà hãy nhớ :"........dẫu xa nhau muôn trùng tình bạn thân thiết không bao giờ, sẽ không phai trong cuộc đời hai chúng ta "
liên lạc sau ha....

thaychuatimvo
28-09-2005, 04:08 AM
Tiệc nào rồi cũng sẽ tàn
Đừng buồn bạn né phai tàn sắc xuân
Đường đời hai nẻo tương phân
Chỉ vì hoàn cảnh mình đành xa nhau
Thôi thì hẹn lại ngày sau
Đôi mình gặp lại hát câu tương phùng

Forever_THM
03-10-2005, 04:53 AM
Bao giờ mới tới ngày sau???
Bạn ơi hãy nói cùng tôi đợi chờ
Lời hẹn nặng đến bao nhiêu ??
Thôi thì cùng hát vạn điều nhớ nhung !!!

Boulevard
03-10-2005, 08:17 PM
Người buồn ta cứ dửng dưng
Xa nhau bạn nhé , chớ nên khóc hoài
Dù cho hai ngả đường đời
Không chung một lối đừng buồn bạn ơi

Dù cho chia cách đôi nơi
Tôi tin bạn đó vẫn luôn mỉm cười
Bạn ơi , cho nhắn vài lời
Rằng nơi bạn đó mưa về ngang hông ?

Nơi này tôi vẫn đợi mong
Dù cho lời hứa chẳng bao giờ thành
Để cho bạn phải một mình
Hình như bạn đó giận mình phải hông ?

Bạn đi , mưa khóc trong lòng ...
Mong sao nơi ấy bạn chăm học hành
Tôi tin mọi việc sẽ thành
Ráng lên bạn nhé , mai này thành công ...

Ngày mai ta sẽ trùng phùng !
Thì xin bạn chớ vương lòng nhớ thương
Bạn - mình - chia cách ngàn phương ...
Nhưng tình bạn vẫn muôn phương chân thành !!!

Mai ơi , tui sẽ hông buồn đâu mà ! Bà phải cố gắng học hành cho tốt nghe hông ? Mai mốt về nhớ mua quà cho tui là được ! Hì hì ...Friend Forever !!!!

Forever_THM
03-10-2005, 11:52 PM
Không buồn sao được bạn ơi
Khi mà hai đứa hai nơi phương trời !!??
Nơi đây mưa gió thường ngày
Khóc cho tình bạn tháng ngày rời xa .

Trách chi lời hứa phôi pha
Khi ta còn mến còn thương bạn hiền
Chỉ mong hai chữ điền viên
Đến sao cho sớm cho khỏi buồn_thương

Nơi đây tôi sẽ thật chăm
Để thành công đến cùng bạn chia vui
Vấn vương lòng vẫn nhớ thương
Ngàn phương xa cách_ tương phùng bên nhau.
Bà thật đáng ghét chỉ biết đòi qu`a hông a`........................ba` cũng cố gắng lên nghen .......Miss you!!!!!!!!