manvananh_px
28-09-2005, 02:07 AM
Ngày nảy ngày nay , có một cô bé 15 t ngây thơ và mơ mộng . Từ bé cô đã luôn ước có một vị hoàng tử như trong truyền thuyết đến đón cô về làm vợ . Rồi đến khi cô 15 t ước muốn ấy vẫn còn . Cô bé có một cô bạn thân tên là Minh . Một hôm cô bé cùng Minh đi ra hàng Internet . Cô bạn Minh rất thích chơi bóng rổ nên đã quen một anh chàng tên là Huy . Câu chuyện bắt nguồn từ đây .... Lúc này anh chàng Huy kia cũng đang ở trên mạng . Minh hỏi cô bé:
- Mày có muốn quen anh Huy ko ? Tao nghĩ anh ấy đúng như hoàng tủ của mày đấy !
- Vậy à ? Thử xem nào .
- Đây , nick là : **** ( nick ko tiện nói ra )
Thế rồi cô bé đã vào và nói chuyện với Huy . Họ nói chuyện rất hợp nhau . Cô bé thực sự tin rằng đó là vị hoàng tử của cô . Những ngày tháng họ ở bên nhau thật đẹp . Nhưng còn rất nhiều điều ko hay đang chờ đợi cô bé mà cô ko hề biết .
( còn nhìu nữa )
Cứ thế , cô bé được tất cả những người xung quanh ủng hộ . Dần dần cô bé đã yêu hoàng tử và cô nghĩ rằng hoàng tử cũng vậy . Cô cứ mơ mộng thế cho đến 1 ngày ........Hôm nay ngày 8 tháng 3 cô lên mạng và nghĩ rằng chắc hoàng tử sẽ đến tặng hoa cô. Nhưng mọi chuyện hoàn toàn khác , Huy có lên mạng . Khi cô bé lên mạng thí anh chàng định out . Cô bé hỏi :
- Anh sao thế ? Sao thấy em lên lại định về ?
- Ko , anh hơi mệt nên anh muốn về .
- vậy ah` ! Vậy anh cứ về đi .
cô bé nói tiếp :
- anh cẩn thận nhé !
-ừ
Cô bé hơi buồn và lo cho hoàng tử của mình , nhưng cô nghĩ sức khoẻ quan trong hơn . Rồi hôm sau , sau khi đi học về cô bé lại ra mạng và gặp Đức , bạn thân của Huy . Cô bé hỏi thăm :
- Anh Đức à!
-Ơi! có chuyện gì thế em ?
- Anh Huy thế nào rồi hả anh ?
- Thầng Huy á ? Nó đang buồn lắm .
-Sao thế ?
- Hôm qua nó bị một con bé từ chối .
"Trời ơi ! Sao có thể thế được . chẳng nhẽ những gì trước đây đã có chỉ là tình cảm bạn bè thôi sao ? Nào có thể chứ . Ko ! Ko ! Ko thể tin được" _Cô bé nghĩ
- Vậy ạ ! Thế thôi , em về đây
Cô bé về nhà lòng nặng trĩu . Cô ko biết lời anh Đức nói là thật hay giả ,nhưng cô vẫn rầt buồn . Buổi chiều , cô bé lại lên mạng , mong sao giải tỏa được khúc mắc . Và rồi.....Huy cũng đang ở trên mạng :
- Anh Huy ah` !
- ơi !
- Anh sao thế ?
- cái gì cơ ?
-sao trông anh buồn thế ?
- Ừ
- Anh đang chán
-Vì sao ?
- Anh bị thất tình .
- ko sao mà anh , anh hãy nghĩ rằng ở một nơi nào đó có một người đang yêu anh thì sẽ ko sao đâu mà . Cứ chia sẻ với em .
- Em ah` !
- dạ
- Anh biết là em thích anh .
- hả
- Nhưng anh đã thích 1 người khác
...............
- vá người khác ấy lại thích 1 người khác nữa
................
- rắc rối quá
.......
- Thôi , quên anh đi
............
- Anh đểu lắm .
................
Cô bé im lặng .
Còn nữa nha!!!!!!!!!!!
- Mày có muốn quen anh Huy ko ? Tao nghĩ anh ấy đúng như hoàng tủ của mày đấy !
- Vậy à ? Thử xem nào .
- Đây , nick là : **** ( nick ko tiện nói ra )
Thế rồi cô bé đã vào và nói chuyện với Huy . Họ nói chuyện rất hợp nhau . Cô bé thực sự tin rằng đó là vị hoàng tử của cô . Những ngày tháng họ ở bên nhau thật đẹp . Nhưng còn rất nhiều điều ko hay đang chờ đợi cô bé mà cô ko hề biết .
( còn nhìu nữa )
Cứ thế , cô bé được tất cả những người xung quanh ủng hộ . Dần dần cô bé đã yêu hoàng tử và cô nghĩ rằng hoàng tử cũng vậy . Cô cứ mơ mộng thế cho đến 1 ngày ........Hôm nay ngày 8 tháng 3 cô lên mạng và nghĩ rằng chắc hoàng tử sẽ đến tặng hoa cô. Nhưng mọi chuyện hoàn toàn khác , Huy có lên mạng . Khi cô bé lên mạng thí anh chàng định out . Cô bé hỏi :
- Anh sao thế ? Sao thấy em lên lại định về ?
- Ko , anh hơi mệt nên anh muốn về .
- vậy ah` ! Vậy anh cứ về đi .
cô bé nói tiếp :
- anh cẩn thận nhé !
-ừ
Cô bé hơi buồn và lo cho hoàng tử của mình , nhưng cô nghĩ sức khoẻ quan trong hơn . Rồi hôm sau , sau khi đi học về cô bé lại ra mạng và gặp Đức , bạn thân của Huy . Cô bé hỏi thăm :
- Anh Đức à!
-Ơi! có chuyện gì thế em ?
- Anh Huy thế nào rồi hả anh ?
- Thầng Huy á ? Nó đang buồn lắm .
-Sao thế ?
- Hôm qua nó bị một con bé từ chối .
"Trời ơi ! Sao có thể thế được . chẳng nhẽ những gì trước đây đã có chỉ là tình cảm bạn bè thôi sao ? Nào có thể chứ . Ko ! Ko ! Ko thể tin được" _Cô bé nghĩ
- Vậy ạ ! Thế thôi , em về đây
Cô bé về nhà lòng nặng trĩu . Cô ko biết lời anh Đức nói là thật hay giả ,nhưng cô vẫn rầt buồn . Buổi chiều , cô bé lại lên mạng , mong sao giải tỏa được khúc mắc . Và rồi.....Huy cũng đang ở trên mạng :
- Anh Huy ah` !
- ơi !
- Anh sao thế ?
- cái gì cơ ?
-sao trông anh buồn thế ?
- Ừ
- Anh đang chán
-Vì sao ?
- Anh bị thất tình .
- ko sao mà anh , anh hãy nghĩ rằng ở một nơi nào đó có một người đang yêu anh thì sẽ ko sao đâu mà . Cứ chia sẻ với em .
- Em ah` !
- dạ
- Anh biết là em thích anh .
- hả
- Nhưng anh đã thích 1 người khác
...............
- vá người khác ấy lại thích 1 người khác nữa
................
- rắc rối quá
.......
- Thôi , quên anh đi
............
- Anh đểu lắm .
................
Cô bé im lặng .
Còn nữa nha!!!!!!!!!!!