Xem đầy đủ chức năng : hai ngày rồi mưa vẫn chẳng ngừng rơi.....!!!!
hai ngày rồi mưa vẫn chẳng ngừng rơi
rực rỡ thế mà mặt trơi cũng tắt
có nỗi buồn nào như hóa thành nước
ào ạt rơi đầy tháng năm qua..........
hai ngày rồi mưa vẫn chẳng ngừng rơi
hàng cây đứng run mình trong lạnh giá
con đường nào trắng xóa niềm thương nhớ
bao nỗi niềm tâm sự mãi chẳng thôi
chẳng ai hiểu nỗi buồn người con gái
tháng ngày qua chỉ nhìn ngắm mưa rơi
nàn mưa ướt mịt mù như hư ảo
ảo ảnh ai lại bất chợt mỉm cười
Tình Nhat Phai
28-09-2005, 03:51 AM
Hai ngày mưa nặng hạt tuôn
Để lòng ai đấy giăng muôn phím chùng
Mưa tuôn thấm tận ngõ cùng
Mơn man tê tái suốt cùng tháng năm
Hai ngày hạt vẫn nặng tuôn
Hạt xa gợi nhớ hạt gần gợi thương
Hàng cây chết lặng bên đường
Mà mưa vẫn cứ như thường mưa tuôn
======== ttxl ======
Điệp khúc mưa tuôn của bạn buồn thật đấy
Mình cũng mạo muội góp vài vần để gọi là...==
cảm ơn bạn thật nhiều......... c/s thật vô nghĩa với mình bạn ạ . mình biết c/s đâu phải là những gì mình muốn là được nhưng.......... nhưng thứ mình mong mãi là của minh thi lai chẳng bao giờ la của mình cả
đợi chờ mãi hoài niên buồn vui ấy
ngày xa xưa bước theo nhau đi về
con đường xưa đã in đầy bóng lá
của một mùa đông lạnh đến tái tê........
Vietdragonboi520
28-09-2005, 05:18 AM
hai ngày mưa vẫn cứ rơi
nghìn hạt nhưng nhớ rã rời xác thân
hai ngày tâm trí bần thần
dõi một phía bâng khuâng lệ tràn
bến chiều sống dội ngân vang
một người vội vã sang ngang thật rồi
mây nhòa từng áng cứ trôi
lá sầu cứ thế, bờ môi nghẹn lời
về làm chi ..... hạnh phúc xa vời ấy
dừng bước chân ta bỗng nhớ khôn cùng
tình yêu đến mang theo gì chẳng biết
chỉ thấy trong lòng le lói một niềm đau...
hạnh phúc oi! xa mãi tận nơi nào
còn nhớ chăng của một mầu hoa thắm
cánh cò trắng bay về nơi xa thẳm....
trong một dáng chiều tím đẫm buồn thương........
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.