from_sara_with_love
28-09-2005, 01:23 AM
Ngày xưa em còn ngây thơ lắm
Chữ tình yêu em có hiểu chi đâu
Tuổi học trò nên áo em màu trắng
con nhà giàu nên đài các cao sang
Anh là lính một chiều qua phố nhỏ
Em tan trường, anh đứng lại không đi
Rồi từ đó, mỗi chiều nhạt nắng
Có một người đón bóng em qua
Em khó chịu thấy ghét người vô cớ
Chúng bạn cười, lính chiến nghèo xơ
Đừng mơ mộng, bạn đùa vui ấy
Em mỉm cười rồi quay gót bước đi
Những buổi chiều, mưa hôn lên áo trắng
Anh ngập ngừng ngỏ ý muốn làm quen
"Mưa rồi ấy, anh đưa em về nhé?"
Em lạnh lùng " Tôi chẳng dám phiền anh "
Sau ngày đó, em không qua đó nữa
Bóng trải dài có kẻ đón người đưa
Để một lúc trong chiều tan học
Anh cúi đầu chờ áo trắng em qua
Thư tình đã bao lần anh gửi
Em cợt đùa và cho chúng bạn xem
Và xé bỏ không một lời thương tiếc
Biết thế này chắc người đó buồn đây
Rồi từ đó, em không qua đó nữa
Đôi mắt buồn không làm vướng chân em
Em bỗng thấy sao lòng xa vắng lại
Vắng anh rồi đường phố bỗng buồn tênh
Ngày tháng năm bỗng dài hơn thế kỉ
Áo trắng bây giờ biết nhớ, biết thương
Người lính ơi! cho một lời xin lỗi
Có bao giờ anh trở lại không anh?
Nghe hối tiếc, cặp mắt buồn thêm ướt
Sao mình nỡ quay gót bước đi
Để lòng nhớ và thương người ấy
Lại ngẩn ngơ và chợt hỏi tình yêu
Bỗng chiều mưa có một người lính trẻ
Bạn của anh tìm đến nhà em
Rồi trao vội cuốn sổ tay nhật kí
"Nơi chiến trường, anh ấy đã........ hi sinh "
Như sét đánh con tim đau thắt lại
Như mất hồn em đứng lại ngẩn ngơ
Như gió thoảng, sao anh đi vội vã
Sao không về cho em tạ lỗi anh ơi
Người con gái gục đầu bật khóc
Và không gian như ngừng lại ở đây
Trước mắt em một màu tanh che lấp
Có bóng ai đứng lại giữa trời mưa
Tay run run nhật kí đầy kỉ vật
Vết máu nào che lấp tên anh
"Đến ngày mai tôi đi không về nữa
Xin trao về người con gái ngây thơ
trăng đêm nay sánh hơn trăng đêm trước
chắc giờ này cô bé đã ngủ say.
Cười lên bé, giấc mơ bé thích
Tôi hành quân, xin hen bé kiếp sau"
Người lính ra đi không bao giờ trở lại
lời cuối cùng "xin hẹn bé kiếp sau"
Từng dòng chữ là dòng lệ đổ
Lệ lăn dài cả vết máu người yêu.
..................
Chữ tình yêu em có hiểu chi đâu
Tuổi học trò nên áo em màu trắng
con nhà giàu nên đài các cao sang
Anh là lính một chiều qua phố nhỏ
Em tan trường, anh đứng lại không đi
Rồi từ đó, mỗi chiều nhạt nắng
Có một người đón bóng em qua
Em khó chịu thấy ghét người vô cớ
Chúng bạn cười, lính chiến nghèo xơ
Đừng mơ mộng, bạn đùa vui ấy
Em mỉm cười rồi quay gót bước đi
Những buổi chiều, mưa hôn lên áo trắng
Anh ngập ngừng ngỏ ý muốn làm quen
"Mưa rồi ấy, anh đưa em về nhé?"
Em lạnh lùng " Tôi chẳng dám phiền anh "
Sau ngày đó, em không qua đó nữa
Bóng trải dài có kẻ đón người đưa
Để một lúc trong chiều tan học
Anh cúi đầu chờ áo trắng em qua
Thư tình đã bao lần anh gửi
Em cợt đùa và cho chúng bạn xem
Và xé bỏ không một lời thương tiếc
Biết thế này chắc người đó buồn đây
Rồi từ đó, em không qua đó nữa
Đôi mắt buồn không làm vướng chân em
Em bỗng thấy sao lòng xa vắng lại
Vắng anh rồi đường phố bỗng buồn tênh
Ngày tháng năm bỗng dài hơn thế kỉ
Áo trắng bây giờ biết nhớ, biết thương
Người lính ơi! cho một lời xin lỗi
Có bao giờ anh trở lại không anh?
Nghe hối tiếc, cặp mắt buồn thêm ướt
Sao mình nỡ quay gót bước đi
Để lòng nhớ và thương người ấy
Lại ngẩn ngơ và chợt hỏi tình yêu
Bỗng chiều mưa có một người lính trẻ
Bạn của anh tìm đến nhà em
Rồi trao vội cuốn sổ tay nhật kí
"Nơi chiến trường, anh ấy đã........ hi sinh "
Như sét đánh con tim đau thắt lại
Như mất hồn em đứng lại ngẩn ngơ
Như gió thoảng, sao anh đi vội vã
Sao không về cho em tạ lỗi anh ơi
Người con gái gục đầu bật khóc
Và không gian như ngừng lại ở đây
Trước mắt em một màu tanh che lấp
Có bóng ai đứng lại giữa trời mưa
Tay run run nhật kí đầy kỉ vật
Vết máu nào che lấp tên anh
"Đến ngày mai tôi đi không về nữa
Xin trao về người con gái ngây thơ
trăng đêm nay sánh hơn trăng đêm trước
chắc giờ này cô bé đã ngủ say.
Cười lên bé, giấc mơ bé thích
Tôi hành quân, xin hen bé kiếp sau"
Người lính ra đi không bao giờ trở lại
lời cuối cùng "xin hẹn bé kiếp sau"
Từng dòng chữ là dòng lệ đổ
Lệ lăn dài cả vết máu người yêu.
..................