Xem đầy đủ chức năng : Ước gì !
Azudo_Hakaider
27-09-2005, 11:15 PM
Ước gì em mãi gần bên
Để anh chăm sóc tháng năm ngọt ngào
Ước gì em chẳng làm cao
Cho tôi thơ thẩn , ngẩn ngơ tháng ngày ...
Ước gì được hóa gió mây
Đùa vui trên tóc em tôi dịu hiền
Ước gì má lúm đồng tiền
Một lần anh được cận kề môi hôn
Ước gì có thể gần hơn
Để anh không phải đợi chờ trong mơ
Ước gì anh hóa trang thơ
Để em đặt bút viết lời yêu thương ...
Cục Kẹo Cô Nương
28-09-2005, 12:11 AM
Ước gì đây mãi là giấc mơ
để được bên anh người yêu dấu
để anh mãi mãi là tình đầu...
là tình cuối trong em ngàn thương nhớ
Nhưng mơ vẫn mãi chỉ là mơ....
Azudo_Hakaider
28-09-2005, 10:57 PM
Ước gì ta chẳng thể xa
Ước gì em sẽ nhận lời yêu ta
Để ta là vạn cánh hoa
Để cho em hái , hương về trong mơ
phonglantim
28-09-2005, 11:20 PM
Ước gì anh ở thật gần
Để em khỏi nhớ ...phải mong...phải chờ
Ước gì anh thử làm thơ
Để em được nghĩ...vần vơ về người
*_Selina_*
28-09-2005, 11:29 PM
Ước gì gió lạnh cơn mưa buồn
xin đừng chảy mãi giọt lệ thương
xin đừng rít lạnh lòng ta đắng
sợi nhớ sợi thương đã tan rồi
ước gì mây trắng trời lung linh
muôn nghìn con nắng thơ đổ dai`
cho đôi nhân tình đừng buồn mãi
nhớ vực kia buồn thăm, thẳm> xa
Azudo_Hakaider
28-09-2005, 11:42 PM
Làm thơ anh đã làm rồi
Sao em lại ước một lần đọc thơ
Phải chăng nỗi nhớ vu vơ
Là em đang nhớ một người thứ ba
phonglantim
29-09-2005, 06:25 AM
Làm thơ anh đã làm rồi
Sao em lại ước một lần đọc thơ
Phải chăng nỗi nhớ vu vơ
Là em đang nhớ một người thứ ba
trời ơi...anh này thiệt là...
Sao anh nghĩ bé...tội mà anh ơi
Giờ đây nỗi nhớ chơi vơi
Không hiểu sao nữa...nhớ gì nữa đây???
Azudo_Hakaider
29-09-2005, 07:25 PM
Nhớ ai , ai nhớ , nhớ ai
Thương ai , ai biết , ai hay mình khờ
Mà sao người cứ giả vờ
Làm ngơ em bước vô tình bé ơi
ước j` hoa đừng roai mỗi nơi mỗi ngã
rặng dọc đường tan nát cánh hoa rơi
:clap:
Cục Kẹo Cô Nương
29-09-2005, 10:22 PM
ước gì cánh hoa không rụng xuống
không lìa cành - không vàng khi thu sang
không trơ trọi khi Đông tàn giá lạnh
không như anh vội rời bỏ một người
ke_lanh_lung2500
30-09-2005, 12:50 AM
sao em tham quá vậy
Nói như dậy thì làm gì có già
=====================
phonglantim
30-09-2005, 06:17 AM
Ước gì không có mùa đông
Ước gì không có tơ hồng trao duyên
Ước gì em chẳng...thuyền quyên
Để em khỏi đợi con thuyền của anh
soledad_1811
30-09-2005, 06:23 AM
Ước gì đến được mùa đông!
Bây giờ có tuyết
Anh về bên em!
Chúng mình cung đi măm kem!
Cùng run cái lạnh
Cùng thêm ấm nồng!
Nụ hôn của phút say hồng.
Chứ không là phải thu buồn
Thu mưa!
phonglantim
30-09-2005, 06:27 AM
ước gì em c hẳng ngóng trông
ước gì em chẳng thật lòng với anh
Ước gì thu qua thật nhanh
Ông trời biến hóa....em thành nàng tiên
Azudo_Hakaider
30-09-2005, 07:07 PM
Sao em lại ước thành tiên
Cho mây ngơ ngẩn , gió buồn hờn ghen
Mà sao chẳng ước lọ lem
Anh là hoàng tử chúng mình nên đôi
phiendareuphong
30-09-2005, 07:33 PM
Ước gì mây đừng phủ phàng
Để trăng được thấy cung đàn tình yêu.
Nhưng mây vẫn cứ phiêu diêu,
Làm cho trăng thấy liêu xiêu cõi lòng
Bao gìơ mây mới thành dòng,
Cuốn trăng trôi mãi theo vòng thời gian.
congiobuon
30-09-2005, 07:34 PM
ước gì anh đến sớm hơn
ngày em còn vẹn nguyên , tim chưa lần thổn thức
em sẽ dành cho anh, những gì giờ em đã mất
một tình yêu nguyên sơ.....
dành cho anh nụ hôn đầu còn rất thơ
một cái rụt rè của bàn tay khờ dại
những gì người kia đã lấy
chỉ còn lại thân xác rã rời, cả trái tim đau.....
em chờ anh đã quá lâu
giờ mệt mõi... và thôi anh nhé
em chẳng dành cho anh những gì không thể
uớc gì anh đến sớm hơn.
windygirl
30-09-2005, 07:41 PM
uoc' gi` ma nhiu` zay choi`, nhung ma` cung~ hay doa', vo~ tay khen ban nao` cac' kon
Bạn nói nhẹ nhàng chút nha và nhớ type dấu vào
phiendareuphong
30-09-2005, 07:43 PM
Ước gì ép mỏng không gian
Em kề bên thắm chứ chan chuyện tình
Anh đi tìm nữa của mình
Bơ vơ khắp nẻo sân đình bóng trăng
Nghe tim mách bảo :đêm rằm
Trao anh nữa khuyết vầng trăng đang tìm
Nữa mình ơi chớ lặng im
Kẻo hai nữa mãi chẳng tìm được nhau.../
Azudo_Hakaider
30-09-2005, 07:49 PM
Ước gì anh đến sớm hơn
Để em không phải héo hon đợi chờ
Tình anh trao quá dại khờ
Lời yêu không nói chỉ hoài lặng im ..
Ước gì em chẳng đi tìm
Nửa yêu thương nhớ để mình gặp nhau
Để em không phải khổ đau
Trái tim nguyên vẹn , trinh nguyên đợi chờ ...
congiobuon
30-09-2005, 08:59 PM
Ước gì anh ở nơi đây
Trao vòng tay ấm cho em khi này
Ước gì khi tuyết phủ đầy
Anh đều bên cạnh trong vòng tay nhau
Ước gì tình mãi đong đầy
Không phai không phớt chuyện tình khi xưa
Azudo_Hakaider
30-09-2005, 10:14 PM
Ước gì có một cơn mưa
Xóa tan đi hết bao nhiêu đợi chờ
Để anh không phải dại khờ
Tháng ngày trông ngóng một người trong mơ
Cục Kẹo Cô Nương
30-09-2005, 10:33 PM
ước gì em có thể tan thành nước
hòa với muôn vạn cánh hoa Xuân
ước gì anh có thể là cánh bướm
để ngày ngày cùng quấn quýt bên nhau
Azudo_Hakaider
30-09-2005, 11:27 PM
Bướm hoa rồi cũng rời xa
Nếu mai hoa ấy chẳng còn ngát hương
Tình mình nếu đã tơ vương
Thì xin em chớ bẻ đôi hẹn thề
nhoc_nhoc
01-10-2005, 12:47 AM
ước rằng ta sẽ yêu anh
mà sao chẳng đc lạnh tanh tim buồn
lời ngỏ ..anh đã chót thương..
từ chối chẳng dám ..sợ vương tình buồn
quangdtvt04
01-10-2005, 12:59 AM
Ước gì anh hóa thành mây,
che từng giọt nắng nhỏ vào làn da.
Ước gì anh được bay xa,
mọi phương đều đến để tìm ra em !
vì em anh phải ước ao,
vì em anh phải tổn hao rất nhiều .....
Ước gì anh được là em
Trái tim em đó bao nhiêu dịu hiền
Ước gì được hóa thành tiên
Mang bao điều ước chỉ dành riêng em
Azudo_Hakaider
01-10-2005, 09:28 PM
ước rằng ta sẽ yêu anh
mà sao chẳng đc lạnh tanh tim buồn
lời ngỏ ..anh đã chót thương..
từ chối chẳng dám ..sợ vương tình buồn
Ước rằng em sẽ yêu anh
Mà sao em đó chẳng thèm nhớ anh
Để cho tình ấy trong anh
Cứ tan chảy mãi , chẳng hoài lặng yên
nhatle20vn
01-10-2005, 10:01 PM
Ước gì đừng có giận dai
Ước gì thắm mãi lâu đài nhớ thương
Ước gì đừng có chiến trường
Ước gì giữ trọn tình thương một nhà
Ước gì bạn cũng như ta
Ước gì thắm mãi Báo Hoa sum vầy.
Bắt tay nào!
phonglantim
01-10-2005, 11:24 PM
Ước gì anh đến bên em
Một lần ...lần cuối để rồi lìa xa
Để em nhặt lại cánh hoa
Ngày xưa anh đã cài lên tóc thề
Ước gì lối cũ đi về
Còn vương mái tóc em về khi xưa
Để anh gom góp hạt mưa
Xoa lên ký ức bao nhiêu ngọt ngào
phonglantim
01-10-2005, 11:33 PM
ước gì em hái được sao
Để em cất giữ nỗi buồn vào trong
Ước gì ...biết được trong lòng
Anh giờ đang nhớ..hay đang nghĩ gì
Ước gì mình chẳng chia ly
Để cho hai đứa không còn buồn đau
Ước gì trong ánh mắt sâu
Là nơi em cất bóng anh ngọt ngào
phonglantim
01-10-2005, 11:48 PM
Thời gian qua...có là bao
Chảng bằng tình cảm...em trao cho người
Ước gì anh chẳng trên đời
Thì giờ em chẳng nhớ người thế đâu
Ước gì tình ấy chẳng sâu
Thì giờ anh đã có ai kia rồi
Vì em có ở trên đời
Ước gì anh chẳng là người em yêu
phonglantim
02-10-2005, 12:04 AM
Ước gì ngày chẳng có chiều
Ước gì em chẳng yêu nhiều như ai
Ước gì tình ấy chẳng phai
Để cho em khỏi ngày dài trông mong
Ước gì khoảng trống mênh mông
Là hồn em đó với bao dịu hiền
Ước gì đi khắp mọi miền
Nơi đâu cũng gặp dáng hình của em
tomato123
02-10-2005, 12:10 AM
ước gì nước chảy ngược dòng
dòng trong em đợi đục dòng anh xa
phonglantim
02-10-2005, 12:11 AM
ước gì câu chuyện tình ta
Mãi là vĩnh cửu...mặn mà nha anh
Ước gì tình đẹp như tranh
Em đem cất giấu...chân thành anh ơi
Ước gì nỗi nhớ chơi vơi
Sẽ thôi day dứt lấy anh tháng ngày
Ước gì mình sẽ vui vầy
Bên nhau mãi mãi trọn đời không phai
nhoc_nhoc
02-10-2005, 12:20 AM
Ước rằng em sẽ yêu anh
Mà sao em đó chẳng thèm nhớ anh
Để cho tình ấy trong anh
Cứ tan chảy mãi , chẳng hoài lặng yên
ước rằng đừng nói lời yêu
thì ta chẳng khổ muộn phiền vì anh
người tặng ta giấc mộng xanh
nhưng thôi chẳng dám nhận lành duyên kia
phonglantim
02-10-2005, 12:21 AM
ước gì ngày tháng cứ dài
Cho em khỏi phải xa người em thương
ước gì cho chút vấn vương
Lớn thành tình cảm ...tình thương nha người
Anh yêu em quá nụ cười
Dường như anh đã chết rồi người ơi
Mà sao lòng cứ bảo thôi
Vì thương em quá , em còn trẻ con
nhoc_nhoc
02-10-2005, 12:28 AM
Ước gì nỗi nhớ chơi vơi
Sẽ thôi day dứt lấy anh tháng ngày
Ước gì mình sẽ vui vầy
Bên nhau mãi mãi trọn đời không phai
ước rằng có thể kêu người
cùng tôi chung lối chung xây mộng vàng
mà đường anh bước lỡ dang
nên anh chẳng thể đưa em lối về
Anh đây nào đã hẹn thề
Trái tim chưa có bóng người đâu em
Tình yêu vẫn mãi đi tìm
Chỉ mong được thấy bóng hình trong mơ
phonglantim
02-10-2005, 12:31 AM
Anh ơi!Thương nhớ chẳng còn
Thì chia tay nhé!Héo hon nỗi buồn
Mắt sao mắt đãm lệ tuôn
Có ai hiểu được nỗi buồn hôm nao
Out đây.BB all
nhoc_nhoc
02-10-2005, 12:32 AM
Không thể nói ngàn lần không thể nói
chữ yêu kia ai trói ở trong tim
Không gian đó như hoàng hôn chiều tím
Và tiếng yêu ngàn kiếp vẫn lặng im
@ Phonglan
Thì thôi em nhé lệ tuôn
Coi như tình đã vỡ tan thật rồi
Chia tay anh nói một lời
Rằng em hạnh phúc cùng người , nha em
@ nhocnhoc
Một bóng hình ai lỡ khắc trong tim
Nên giờ đây lời yêu không thể nói
Dù ai đó hiểu rằng , đang nói dối
Biết làm gì có thể nói cho em
Boulevard
02-10-2005, 01:10 AM
Nhưng vì ta chẳng kề bên
Nên anh đừng ước cho thêm nát lòng...
Tình yêu đau đớn tột cùng
Làm sao em dám nhận lời tơ vương?
Anh ơi đừng nói lời thương !
Gió mây không thể cùng người trăm năm...
Đừng mang hẹn ước băn khoăn
Gói vào câu chữ để em tê lòng...
Một mai nếu có trùng phùng
Thì xin hẹn kiếp sau này nha anh
Tình kia dẫu biết còn xanh...
Cũng đành quay bước , tạ từ nhớ thương....
nhoc_nhoc
02-10-2005, 03:38 AM
Nhưng vì ta chẳng kề bên
Nên anh đừng ước cho thêm nát lòng...
Tình yêu đau đớn tột cùng
Làm sao em dám nhận lời tơ vương?
Anh ơi đừng nói lời thương !
Gió mây không thể cùng người trăm năm...
Đừng mang hẹn ước băn khoăn
Gói vào câu chữ để em tê lòng...
Một mai nếu có trùng phùng
Thì xin hẹn kiếp sau này nha anh
Tình kia dẫu biết còn xanh...
Cũng đành quay bước , tạ từ nhớ thương....
Tôi trách mình sao quá dại khờ
Yêu chi người mà người không yêu
Tôi biết mình chỉ nghỉ vu vơ
Cho Thu "lạnh" lòng thấy đìu hiu
Có nhiều khi trái tim đã mòn
Máu đã chảy trong thật đớn đau
Để cho tôi càng vướng u sầu
Càng dẫm sâu càng thấy lòng đau
Có những đêm dưới ánh đèn màu
Tôi thức trắng chẳng hiểu vì sao
Tôi yêu người người không yêu tôi
Lưu luyến tình lại được gì đâu
Azudo_Hakaider
02-10-2005, 11:01 PM
To : Boulevard
" Một mai nếu có trùng phùng ..."
Là lời hẹn ước hay là ủi an ?
Để cho nỗi nhớ miên man
Để cho hi vọng trong anh ngập tràn
Mượn mây để nói trăm ngàn
Lời yêu anh đó chỉ dành riêng em
Gió mang lời hát dịu êm
Ru em giấc ngủ trong mơ anh chờ
Em ơi đừng nói tạ từ
Đừng đi em nhé , xin đừng ra đi
Đừng gây ra cảnh chia ly
Đừng cho anh phải ..." ước gì " nha em
phonglantim
02-10-2005, 11:13 PM
Nhưng vì ta chẳng kề bên
Nên anh đừng ước cho thêm nát lòng...
Tình yêu đau đớn tột cùng
Làm sao em dám nhận lời tơ vương?
Anh ơi đừng nói lời thương !
Gió mây không thể cùng người trăm năm...
Đừng mang hẹn ước băn khoăn
Gói vào câu chữ để em tê lòng...
Một mai nếu có trùng phùng
Thì xin hẹn kiếp sau này nha anh
Tình kia dẫu biết còn xanh...
Cũng đành quay bước , tạ từ nhớ thương....
Còn chi ?..ngoài những vấn vương
CÒn chi ngoài những nhớ thương tột cùng
nay người hạnh phúc trùng phùng
Còn ta lẻ bóng...một mình cô đơn
Giá như ta đến sớm hơn
Thì đâu đến nỗi giờ ôm lệ buồn
Giá như đừng có cô đơn
Thì đâu đến nỗi lòng buồn thế đâu
Azudo_Hakaider
04-10-2005, 10:13 PM
" Giá như ta đến sớm hơn "
Người ơi có lẽ yêu thương ngập tràn
Giờ đây có lẽ muộn màng
Thì thôi em nhé phũ phàng duyên nhau
Riêng anh xin mãi khổ đau
Chúc em hạnh phúc bên ai một đời
Tặng em câu cuối một lời
Rằng anh mãi mãi nguyện thề : " Yêu Em "
Red Rose
04-10-2005, 11:08 PM
nếu tình đã ko như mong đợi
thì chớ níu kéo chớ buồn làm chi
ko yêu thì xem nhau như bạn
tình bạn cũng là tình đẹp nhất đó anh
congiobuon
04-10-2005, 11:53 PM
" Giá như ta đến sớm hơn "
Người ơi có lẽ yêu thương ngập tràn
Giờ đây có lẽ muộn màng
Thì thôi em nhé phũ phàng duyên nhau
Riêng anh xin mãi khổ đau
Chúc em hạnh phúc bên ai một đời
Tặng em câu cuối một lời
Rằng anh mãi mãi nguyện thề : " Yêu Em "
Anh là thế chẳng bao giờ tin được
Nói yêu em , nhưng vui vẻ bên người
Lòng quặn đau , nhưng em vẫn cố cười
Bởi vì sao? vì em yêu anh nhiều lắm
Azudo_Hakaider
05-10-2005, 12:20 AM
Thế sao em cứ mãi hoài im lặng
Chỉ riêng anh với nỗi nhớ lặng câm
Mà duyên em cứ mãi khóc âm thầm
Anh là thế ? Mà sao em ...cũng thế ?
congiobuon
05-10-2005, 09:24 PM
Khóc làm chi, nhung nhớ để làm gì
Khi trái đắng làm run con tim nhỏ
Nghĩ làm chi cho con tim sầu khổ
Những yêu thương đâu phải chỉ 1 lần...
ngayqua
05-10-2005, 09:32 PM
tình nhiều lần là tình yêu giả
yêu nhiều lần là giả bộ yêu
kẽ yêu nhiều là kẽ sở
kẽ vừa yeu vừa khổ là kẻ toàn năng.
congiobuon
06-10-2005, 06:57 AM
Thế sao em cứ mãi hoài im lặng
Chỉ riêng anh với nỗi nhớ lặng câm
Mà duyên em cứ mãi khóc âm thầm
Anh là thế ? Mà sao em ...cũng thế ?
Ước chi anh không vội vàng
Ước chi anh sẽ nhẹ nhàng gần em
Ước chi tình măi màu xanh
Ước chi anh sẽ gần em tron đời!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.