Vietdragonboi520
27-09-2005, 08:35 PM
trong sớm mai muôn loài chim cất cánh
quanh mây xanh chao đảo giữa khung trời
cánh hoa tàn, sắc úa, lả tả rơi
cùng làn gió theo trùng khơi xa mất
tôi hỏi em có bao giờ chân thật
chỉ một lần thỏ thẻ " em yêu anh "
một lần thôi người hỡi nỡ sao đành
giết chết đi dù 1 nhành mơ ước...
quanh mây xanh chao đảo giữa khung trời
cánh hoa tàn, sắc úa, lả tả rơi
cùng làn gió theo trùng khơi xa mất
tôi hỏi em có bao giờ chân thật
chỉ một lần thỏ thẻ " em yêu anh "
một lần thôi người hỡi nỡ sao đành
giết chết đi dù 1 nhành mơ ước...