Xem đầy đủ chức năng : Một ngày mới ^.^
Angel in love
06-04-2005, 09:52 AM
Tương lai ? hạnh phúc? là ji` mà sao xa vời thế?Lâu rồi ko có viết, chẳng biết bắt đầu như thế nào, hình như cảm xúc đã bị giết chết từ rất lâu rồi !!! Tay vẫn lướt trên bàn phím, viết những diều vô nghĩa cho một mình mình đọc, chỉ có chúa mới hiều tại sao con người lại có những lúc "điên " đến vậy? chẳng nghĩ tới người cũ nữa, mọi thứ đã nhạt nhòa, Ty ấy đã bị chôn vùi, kỷ niệm cũng đã bị lãng quên , ta đã quên được người ấy? Có lẽ vậy mới hôm qua thôi khi nhìn thấy người ta online vẫn muốn nói một câu chúc hạnh phúc, vẫn muốn gặp , vẫn ước ao nghe lại giọng nói, nhìn lại đôi mắt ấy, vậy mà hôm nay vô cảm vô tình khi người ấy gửi cho mình bài hát cuối. Tự nhiên thấy nhẹ nhõm, vậy là cuối cùng cũng có thể đối mặt với cuộc sống mới, trái tim thanh thản, bình yên hơn. Muốn nói lời cám ơn tới một người, thanks vì lúc nào cũng ở bên em, thanks vì tất cả những ji` anh đã làm cho em , em hứa, em sẽ ko khóc nữa, ko tự hành hạ mình nữa và sẽ sống thật vui vẻ , cám ơn đã ở bên cạnh em những ngày qua ...Hè đến rồi, ngày mới bắt đầu bàng ánh bình minh rạng rỡ của mùa hè, em cũng sẽ bắt đầu một ngày mới bằng nụ cười hạnh phúc trên môi, hạnh phúc và chấp nhận cuộc sống hiện tại ^.^
Meodzo
06-04-2005, 11:55 PM
Uh huh ! Xét cho cùng , mai là một ngày mới .... Thế nhé sis ! Sis vui , em cũng vui theo :)
xyz_452
07-04-2005, 12:58 AM
dính vào tình yêu mệt thật , cuộc sống lúc vui, lúc buồn, chẳng biết làm sao nữa ! thôi thì cái gì đến đã đến, cái gì qua rồi nó cũng qua, chỉ cần luôn hi vọng thì chắc là sẽ gặp được một ngưới tốt hơn ! hi vọng là thế !
' một ngày mới nắng lên , em giang tay chào đón , dịu dàng tia nắng hồng ...."
Angel in love
07-04-2005, 08:25 PM
Sis cũng chẳng biết sis đang làm ji` nữa, mọi việc cứ để thời gian quyết đinh, cái ji` đến sẽ đến, Nếu vô cảm mà làm cho ta có thể lãng quên thì hãy cứ để tự trái tim vô cảm them đúng cảm xúc của nó...Hãy tin nó sẽ lại thổn thức, sẽ lại đập một lần nữa, và rồi những kỷ niệm kia sẽ nhạt dần, nhạt dần và ko còn nhức nhối nữa !!!
Angel in love
28-04-2005, 05:36 PM
Ông nội ốm nặng, em gái bị từ chối visa, cãi lộn với cousin, gặp trouble at work !!! Sao tất cả moi chuyện buồn kéo nhau đến một lúc thế ko biết, buồn thiệt là buồn, vùi đầu trong chăn khóc cho đã, rồi hôm nào cũng vác bộ mặt ảm đạm , thẫn thờ đến chỗ làm. Buồn ..............quá đi. :cry: :cry: :cry:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.