Xem đầy đủ chức năng : KhÔng ĐỀ
thaychuatimvo
27-09-2005, 08:00 AM
Thôi nhé từ đây vĩnh biệt rồi
Anh về gọi mãi cố nhân ơi
Em theo kiếp gió làm mây trắng
Mây trắng thì không trở lại rồi
color=yelloegreen TÌNH YÊU LÀ BẢN ÁN DÀNH CHO CON NGƯỜI,VÀ NGƯỜI ĐÃ LÃNH ÁN THÌ KHÔNG SỐNG ĐƯỢC MỘT MÌNH
MuaPhuongVi_2005
27-09-2005, 11:35 AM
Thôi nhé từ đây vĩnh biệt rồi
Anh về gọi mãi cố nhân ơi
Em theo kiếp gió làm mây trắng
Mây trắng thì không trở lại rồi
color=yelloegreen TÌNH YÊU LÀ BẢN ÁN DÀNH CHO CON NGƯỜI,VÀ NGƯỜI ĐÃ LÃNH ÁN THÌ KHÔNG SỐNG ĐƯỢC MỘT MÌNH
Tôi nhé từ đây vĩnh biệt rồi
Xin đừng gọi mãi cố nhân ơi
Em bên người mới hồn tê tái
Nát cánh hoa lòng rụng tả tơi
Đường đời cách biệt đã 2 nơi
Nuối tiếc chi anh.. chỉ nghẹn lời
Nhớ thương rồi cũng đành ly biệt
Mong anh chóng tìm trong lãng wên
small_bear_86
27-09-2005, 06:33 PM
Mây trắng em khuất xa cuối trời kia
Nhưng gió nhẹ sẽ lại mang em về
Vậy thôi nhé anh xin là gió đó
Để cùng mây ta mãi mãi bên nhau !:D
Akite_for_you
27-09-2005, 06:42 PM
Em không biết giữa mây và gió
Thân phận nào hợp với em hơn
Mây lặng lẽ gió thì không ngừng thổi
Chỉ có em chẳng biết đứng nơi nao
small_bear_86
27-09-2005, 09:51 PM
Em là mây và anh sẽ là gió
Gió nhè nhẹ thổi ko ngừng bên mây
Em thấy đấy mây ngoài kia đang trôi
Là gió anh đang cùng em đi đó
Mây ko ngừng trôi gió cũng đâu ngừng thổi
Lên đâu biết mình đứng nơi nào
Chỉ biết rằng mình sẽ lại có nhau !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.