ha hai linh
27-09-2005, 12:52 AM
quá khứ của anh xin hãy la màu xanh
dẫu anh biết không co gì toan bích
ôi quá dâng nỗi niềm thiêng liêng nhất
hạnh phúc của anh nỗi bất hạnh huy hoàng
thần tượng anh xây em đã đập vỡ tan
em xa lạ giữa hoang tàn đổ nát
ôi trái tim bao lần đau xót
thêm một lần đô máu giữa bơ vơ
câu thơ em không chắn nổi chữ ngờ
anh chốn chạy hoàng hôn chiều đã vỡ
em cứ điềm nhiên như bến lở
thôi xin đừng vá níu trái tim anh
mảnh hồn anh em ơi cứ dẫm lên
cho nát vụn thành trăm ngàn mảnh nhỏ
ôi quá khứ thủy tinh xanh ánh sắc
quên lãng rồi vô tội vẫn là em
dẫu anh biết không co gì toan bích
ôi quá dâng nỗi niềm thiêng liêng nhất
hạnh phúc của anh nỗi bất hạnh huy hoàng
thần tượng anh xây em đã đập vỡ tan
em xa lạ giữa hoang tàn đổ nát
ôi trái tim bao lần đau xót
thêm một lần đô máu giữa bơ vơ
câu thơ em không chắn nổi chữ ngờ
anh chốn chạy hoàng hôn chiều đã vỡ
em cứ điềm nhiên như bến lở
thôi xin đừng vá níu trái tim anh
mảnh hồn anh em ơi cứ dẫm lên
cho nát vụn thành trăm ngàn mảnh nhỏ
ôi quá khứ thủy tinh xanh ánh sắc
quên lãng rồi vô tội vẫn là em