Xem đầy đủ chức năng : câu chuyện tình dở dang ,,,,
sành điệu mái ngố
27-09-2005, 12:45 AM
thế là hết anh ra đi mãi mãi
bỏ em buồn với khoảng trời mộng mơ
net vu vơ cùng bài ca anh hát
giờ não nề theo những tháng năm qua
thế là hết bàn tay nào ngày ấy
xoa nỗi buồn cho hơi ấm tình theo
giờ chỉ còn mây mưa và dĩ vãng
1 ước mơ cũng tan biến đâu rồi
thế là hết giờ chẳng còn chi nữa
chỉ biết buồn chẳng biết đến mộng mơ
hẹn 10 năm giờ trăm năm suốt kiếp
biết bao giờ anh mới về bên em
hoang hon mau tim
27-09-2005, 06:07 AM
thế là hết giờ tình đôi ngã
anh ra đi cuộc tình ta chia hai
đến bao giờ anh về lại trong thương nhớ
để mộng mơ trở thành sự thật
Restart
27-09-2005, 06:16 AM
"Thế là hết chẳng yêu nhau đựoc nữa
Đàn chim bay đi mỏ cắp theo mùa
Dùng dằng gió giữa hai phiến lá...."
Câu thơ đó một thời em đã đọc
Chẳng ngờ nay ứng nghiệm đơi ta
tomato123
27-09-2005, 06:27 AM
Đâu có gì là hết cả đâu em
Vẫn còn đó...hoa cỏ may nở suốt bốn mùa con gái
Kỳ ức củ tưởng chừng xa ngái
Giờ trở về xanh vít những hàng cây
small_bear_86
27-09-2005, 07:03 PM
Em vẫn nói tình mình là bất diệt
Đâu bao giờ phai mờ phải ko em
10 năm đó chẳng nhẽ đã lãng quên
Trăm năm suốt kiếp chính là tình anh đó
Hiểu ko em đừng nói mình xa cách
Ước mơ đôi lứa anh vẫn giữ trong tim
Bài hát xưa , anh hát trong kí ức
Giờ lại về hát tặng riêng mình em !
Yêu Em Mãi Mãi !
( Người yêu ơi nghe chăng bài ca yêu thương của anh với em . Lời yêu thương
vẫn luôn tháng năm . Bài ca đó anh xin dành chỉ có em trong cõi đời của
lòng anh dài lâu ... Dù mưa nắng sẽ chẳng hề phai yêu thương tình anh với anh
. Dù bão tố sớm hôm có ngại gì . Bài ca đó bao ngàn lời gửi đến em thật thấm
nồng tình khúc đầu tiên đẹp mãi hồn ta
Xin cho anh được nói mãi những lời anh yêu em tha thiết . Chỉ yêu em trọn
đời đắm say tình mình ngàn năm ngàn kiếp . Em cho anh bao nỗi nhớ dịu dàng
trao riêng em câu hát . Những ân tình nay anh dành tặng em ... :flower: )
Restart
27-09-2005, 07:34 PM
Đâu có gì là hết cả đâu em
Vẫn còn đó...hoa cỏ may nở suốt bốn mùa con gái
Kỳ ức củ tưởng chừng xa ngái
Giờ trở về xanh vít những hàng cây
Chẳng biết nữa khi ngày mai lăn lộn mình trong dòng đời đen bạc
Em có còn là mình thuở dĩ vãng xa xôi
Nên đành vậy, em xin người tha thứ
Lỗi hẹn tạ từ với thời gian
Cục Kẹo Cô Nương
28-09-2005, 12:30 AM
thế là anh vội vã đi
chuyện tình xưa anh bôi xóa làm chi
em muốn giữ lại những gì
mà anh đã vội vàng bôi xóa hết
tình yêu em nay đã chết
không dành lại chút gì cho em sao?
những kỷ niệm ngày bên nhau
anh đan tâm đem đốt thành tro bụi?
small_bear_86
28-09-2005, 01:54 AM
Cát bụi đó vốn chỉ là cát bụi
Theo cơn gió vào trong cõi hư vô
Nhưng kỉ niệm nào đâu anh lãng quên
Sâu tận trái tim này anh vẫn nhớ
Nhớ thật nhiều và nhớ mãi em thôi
Nó đâu chết mà chỉ thôi bùng nổ
Êm đềm dịu dàng như tình anh em đó ... !
===ặc hết viết được nữa rồi ===
*_Selina_*
29-09-2005, 01:11 AM
Thế là hết ta chia tay từ đó
1 khoảng trời và cơn gió vu vơ
còn đâu nữa còn gì để lưu luyến
khi tim này có muôn ngàn nỗi đau
Restart
29-09-2005, 01:14 AM
Thế là hết...những ngày xưa.. dĩ vãng
Cỏ non xanh cũng ứot nghẹn câu thề
Khóc rấm rứt như thửo là con nít
Dù biết lòng đã chẳng thể hoàn nguyên !
*_Selina_*
29-09-2005, 01:33 AM
em hối tiếc chuyện xưa cùng dĩ vãng
tình là gì khi biết sẽ dở dang
để bít rằng thôi...vậy....thế là hết
chẳng còn gì khi anh đã dối gian
Restart
29-09-2005, 02:27 AM
Hối tiếc ư? Cũng chỉ hối tiếc thôi
Để nhớ để thương để đợi chờ
Rồi một sớm mai thu ứot át
Nứoc mắt ròng chẳng cạn thương đau!
sành điệu mái ngố
29-09-2005, 06:26 AM
vẫn bít rằng lệ rơi có ngày cạn
con sông kia lúc cồn lên...êm đềm
nhưng trong lòng còn tiếc chút dư ảnh
vẫn đợi anh dù biết anh ko về
tomato123
29-09-2005, 07:23 PM
Chỉ còn lại miền ký ức xa xăm
Những hò hèn vội vàng ta đánh đắm
Cục Kẹo Cô Nương
29-09-2005, 10:26 PM
chẳng còn lại gì nữa đâu anh
kỉ niệm ư ? chỉ còn là giấy trắng
dĩ vãng ư ? đã nhòa theo tháng năm
chuyện tình xưa giờ đã mãi xa xăm
Sao người mãi đắm chìm trong vô vọng....
sành điệu mái ngố
30-09-2005, 08:36 PM
thời gian ơi sao trôi nhanh quá vậy
khiến ta buồn lòng chẳng muốn sầu vương
đời cô đơn khi anh đi là hết
ta chỉ buồn nuốt trái đắng tình ta
*_Selina_*
30-09-2005, 09:07 PM
em gặp anh 1 trưa buồn hôm ấy
kỉ niệm về ùa trong kí ức mơ
làm em buồn âm thầm chỉ rơi lệ
anh đã về rồi anh lại ra đi
Restart
30-09-2005, 10:57 PM
Chẳng kịp đâu, chẳng kịp đuổi theo ngưòi
Anh xa quá mà em thì lặng lẽ
Chẳng kịp tỏ lòng, chẳng kịp lời hứa hẹn
Chẳng kịp gặp nhau, chẳng nhớ nổi câu thề!
sành điệu mái ngố
01-10-2005, 12:59 AM
Yêu là hối tiếc là muộn mằn 1 chút
uất trong lòng xin để mãi trong tim
theo làm gì cho đời thêm mỏi mệt
anh đi rồi thôi xin anh cứ đi
Restart
01-10-2005, 03:45 AM
Em bảo anh đi đi sao anh còn đứng lại
Em bảo anh trả lời, sao anh vội quay lưng
Tình là chi hỡi anh, sao quá nhiều ngang trái
Anh không yêu em rồi sao chẳng chịu bứoc đi !
sành điệu mái ngố
01-10-2005, 07:08 PM
lòng em nát tan khi anh vội quay bước
tình ơi sao mãi lạnh lùng cất bước đi
ngồi đây thương nhớ buổi chiều vắng bóng anh
biết anh còn thương nhớ 1 người lệ sầu mắt ướt mi
tomato123
01-10-2005, 07:12 PM
Gấp ngàn hạt giấy mong manh
Cầu mong hạt chở ngọt lành cho em
Trời mưa em nhớ kéo rèm
Đừng cho giấc ngủ ướt mèm niệm xưa
sành điệu mái ngố
01-10-2005, 07:14 PM
gấp ngàn nỗi nhớ chi anh
mái hiên còn ướt tieengf' mưa lạnh lòng
dâng ngàn con sóng trong lòng
thềm xưa còn đó niệm xưa tìm về
vuonthochieuhohen
01-10-2005, 11:29 PM
Mưa rơi ướt cả nệm bông
Mái nhà xưa cũ còn trông người chờ
Ngoảnh ra mưa ướt giấc mơ
Đã thành tan biến còn chờ gì ai
sành điệu mái ngố
02-10-2005, 12:30 AM
nệm bông ơi hỡi nệm bông
đã xa rồi đó 1 thời vu vơ
nhớ ngày ngắt cỏ làm thơ
giờ đây xa mãi niệm xưa ko còn
*_Selina_*
02-10-2005, 02:08 AM
thế là hết chuyện xưa cùng dĩ vãng
em chỉ cười cho dòng đời quạnh hiu
lá vàng rơi trước ngõ vắng sao quạnh
cây trúc xinh sao nỡ nga nghiêng nhiều
sành điệu mái ngố
02-10-2005, 10:05 PM
thế là hết chiều xưa 1 cánh én
chao vô tình lặng lẽ bên mùa xuân
thế là hết
1 mùa thu tàn úa
lá rơi vàng lá se sẽ tình em
Restart
03-10-2005, 02:00 AM
mùa giăng mành cho kí ức xa xăm
câu thơ cũ... một thửo xa... quá khứ
rồi lặng lẽ những con đưòng xa tắp
mịt mờ.. lạnh lẽo.. trong giá lạnh mùa đông !
Long_Than
03-10-2005, 06:22 AM
:clap: chào các bạn nha
mình la người mói tói sin làm wen zoi' tát cã
các ban làm tho nghe hay wa' à
mình sẽ có gáng gưỡi thạt nhièu bài dẽ theo kịp máy ban
ha :hug: :clap:
chào Forever_dust nha mình sẽ làm 1 bài tho gưỡi cho tát cã các ban nha
các ban dùng che nha :blushing:
Dem nay sương suong thạt nhièu
Lòng anh cãm tháy lạnh nhièu hon sương
Ước zi` em õ cạnh ben
Dẽ anh bót lạnh nhũng dem sương nhièu :blinking:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.