PDA

Xem đầy đủ chức năng : nếu ai là girl thì đối lại đi



ha hai linh
27-09-2005, 12:31 AM
nắng và gió trong mắt em chiều ấy
tôi đi qua bất chợt ngó lại nhìn
trong ánh mắt mùa thu êm dịu ấy
em hòa mình vào dọt nắng mùa thu.

Chanh Chua
27-09-2005, 03:59 AM
Nắng gió và em chiều thu ấy
Tiển bước anh đi lệ rơi đầy
Nắng gió và em mùa thu nay
Vẫn mãi mình em đứng nơi đây...

Restart
27-09-2005, 04:20 AM
nắng và gió trong hồn em ngày đó
bưổi tiễn anh đi, bưổi hẹn chờ
nắng và và gió trong chiều nay vẫn thế
nhưng ngưòi đi đi mãi vẫn chưa về

ha hai linh
27-09-2005, 05:54 AM
bái phục bái phục !!!!!!!!!

chanh không chua không phải là chanh
có yêu anh thì xin đối lại
nếu đúng là em có tài
anh sẽ mang kiệu rước làm vợ hai

ti_toe
27-09-2005, 08:23 AM
Chiều ấy hôm nay đã xa rồi
Mây không còn tím, lá thôi phai
Trong thu không gió buồn tê tái
Anh ngẩn ngơ đâu tiếng thở dài.

juno
29-09-2005, 12:37 AM
Mây đã bay rồi anh có hay
Chiều xuống vương buồn mắt môi này
Thương em sao đành quay bước vội
Em ngẩn ngơ nhìn lệ ướt mi.

ha hai linh
29-09-2005, 10:09 AM
thương em anh mới phải ra đi
tim dù đau xót vẫn vững lòng
tiến tới tương lai ngày mai đó
có được công danh mới trở về.

không sẽ không có ngày anh đi chung đường cùng người khác. Bởi tình yêu anh đã gửi lại nơi này

Trăn năm tình anh vẫn vậy
chao chọn cho em trái tim này
chỉ sợ ngay mai em thay đổi
để rồi anh phải vỡ mộng bởi tình em..............................

không sẽ không có ngày anh đi chung đường cùng người khác. Bởi tình yêu anh đã gửi lại nơi này

Trăn năm tình anh vẫn vậy
chao chọn cho em trái tim này
chỉ sợ ngay mai em thay đổi
để rồi anh phải vỡ mộng bởi tình em...???

Cục Kẹo Cô Nương
29-09-2005, 10:39 PM
Nắng cùng gió trong chiều Thu ấy
cùng mây cùng với đôi mắt này
sao không giữ được chân anh lại
sao đễ anh mãi mãi ra đi

****************************

Chiều thu không nắng - anh ko đến
Thu cũng không vàng - không lá rơi
Không còn bóng người - trên lối vắng
Anh đã ra đi - mộng chẳng thành

juno
30-09-2005, 03:54 AM
thương em anh mới phải ra đi
tim dù đau xót vẫn vững lòng
tiến tới tương lai ngày mai đó
có được công danh mới trở về.

không sẽ không có ngày anh đi chung đường cùng người khác. Bởi tình yêu anh đã gửi lại nơi này

Trăn năm tình anh vẫn vậy
chao chọn cho em trái tim này
chỉ sợ ngay mai em thay đổi
để rồi anh phải vỡ mộng bởi tình em..............................

Anh vào tim anh từ ngày ấy
Em đóng tâm hồn chờ đợi anh
Sao anh nỡ nói lời khờ dại
Sẽ chẳng có ngày em đổi thay.