PDA

Xem đầy đủ chức năng : vô đê



ha hai linh
26-09-2005, 11:27 PM
trên thiên đưởng em la ngoan đạo
nét dịu dàng như đức mẹ đồng trinh
duoi trân gian em lả ác quỷ
bóp nát tim anh thành sỏi đá dọc đường

Randeokinh
29-09-2005, 07:10 AM
trên thiên đưởng em la ngoan đạo
nét dịu dàng như đức mẹ đồng trinh
duoi trân gian em lả ác quỷ
bóp nát tim anh thành sỏi đá dọc đường

Giữa biển khơi em hải âu dẫn lối
Nơi đất liền em dâng sóng trong anh.

macanh
30-09-2005, 01:23 AM
trên thiên đưởng em la ngoan đạo
nét dịu dàng như đức mẹ đồng trinh
duoi trân gian em lả ác quỷ
bóp nát tim anh thành sỏi đá dọc đường

Trong tim anh em là giấc mộng
Khiến lòng anh khao khát
Nhưng tình em với anh lại là ác mộng
Làm tim anh tan nát

loveyou_onlyou_90
30-09-2005, 10:54 PM
Hỡi anh ơi em đâu là ác quỷ
Em đâu làm tan nát trái tim anh
Em chỉ sống vì một đời con gái
Cũng biết yêu cũng biết giận hờn

Nếu làm vậy mà khiến anh đau khổ
Thì em cũng chẳng thể hiểu được anh??? potay.com luôn
(thấy em đối lại được chứ ạ?)

thanhtung1985nb
01-10-2005, 05:29 AM
chuyện tình yêu nào ai có thể nói
tại vì anh hay tại vì em
ta chia tay long anh lẻ loi
xa em rồi vẫn nhớ về em

thực tình anh chẳng hiểu tình yêu
chỉ bồi hồi những lúc gặp em
muốn nói rằng anh muốn hôn em
ta bên nhau mãi không xa rời

phòng này làm thơ chẳng chút cảm hứng gì

vianhmuonyeuem
01-10-2005, 06:08 AM
em từng đến mang tình yêu tuyệt dịu
rồi em đi mang côn lốc tình yêu
em ali5 về cho tình anh sống lại
rồi lai đi mãi mãi xa anh