PDA

Xem đầy đủ chức năng : Khi mùa mưa đi qua ......



Restart
26-09-2005, 08:09 PM
Tulipdenus

Khi Mùa Mưa Ngang Qua....

Cứ mỗi lần mưa xưa ướt vai
Em lại dỗi hờn bắt anh đưa dạo phố
Gió hong khô áo hộ...
Ừ , anh bắt đền thêm cả vòng tay...

Tháng sáu về không hay,
Giữa phố phường không heo may để nhớ
Thấy mưa về lòng anh e sợ
Biết bây giờ mưa ướt vai...em không?

Đã mấy mùa mưa không bên nhau
Cái rét ngoài trời như không còn lạnh nữa
Anh - em ôm trái tim ngập ngừng khóa cửa
Cất dấu trong lòng khi nỗi nhớ trào dâng...

Xin một lần ngắm mưa được bâng khuâng
Để sống lại phút giây tình yêu cũ
Dỗ dành trái tim buồn yên ngủ
Khi mưa về theo những bước từng qua

hoangquanqn
08-10-2005, 02:31 AM
chà bai nay hay ghe hi

Restart
13-10-2005, 04:44 AM
Khi mùa mưa đi qua..
Em lặng lẽ trốn mình trong những làn mưa ứot
Khóc thật nhiều, khóc trong hờn và tủi
Chẳng nhận ra mình khi lạc chốn không anh !

Cơn mưa ứot một chiều phố vắng
Hong nóng lòng một kẻ ngu ngơ!

crazy_7890
18-10-2005, 02:20 AM
mưa ngưng rồi , kỉ niệm đã xa xôi
ta chơ vơ một mình như đứng đợi
giấc mơ giờ ngủ yên trong kí ức
đợi mưa về đánh thức một chiều rơi...