PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đố ai đối lại được đó!



NGOC_GHET_BONGDEN
26-09-2005, 06:36 PM
HO gươm lặng bóng chiều tà
Gia gia khóc mỏi miệng khi nào ngừng
Minh nguyệt nơi ấy tưng bừng
Vi vui ngày hội ,chào mừng ngày vui
Sao mà đối lập khác trời
Anh cho em hiểu thế nào hỡi anh ?
Lam sao mà hội linh đình
The còn nơi ấy yên bình chiều hôm
Voi ai ai biết mà thương
Em đây nặng một nỗi buồn ai hay?

Restart
26-09-2005, 07:11 PM
Ngọc vẫn vậy, vẫn yeu6 và vẫn đợi
Ghét thói đời khi đục khi trong
Bóng Đen kia giờ ở ngọn nước nào
Yêu thương lắm nhưng Ngọc dành lỗi hẹn
Ai đó chờ ai mãi ko về

kinhvan
26-09-2005, 07:27 PM
Ngọc ngà tay khẽ... xua tóc rối
Là lạ hàng mi....gạt lệ rơi
Em ơi giận ai... mà hờn dỗi
Bóng nhạt dần xa ... tối đến rồi

Đen mịt đêm về khua cành lá

NGOC_GHET_BONGDEN
26-09-2005, 07:39 PM
Hi .các bạn đối hay quá à,tiếp nè!
Bóng tối ùa về trong xóng vắng
Đen tối con đường vắng bóng trăng
Là ai sao không cùng nói chuyện
Anh về hàn huyên cùng bóng đêm
Trai tài gái sắc sao lên tiếng
Ngọc thấy thương mình đứng lặng yên

Ngọc là Ngọc vẫn đợi ai !
Có người sẽ hiểu em người yêu ai,
Người đó vẫn cứ miệt mài
Yêu nhiều yêu mãi không khi nao dừng
Rồi hội hoa ấy tưng bừng
Mà sao không thấy người mừng đâu anh?

Bạn ơi tôi hỏi câu này
Trai người mấy kẻ chung tinh ở đời
Ngọc đây không dám nặng lời
Là xem ai đó khác người ra sao ?
Gia đình ai cũng ước ao
Minh anh sáng suốt người sao vẹn 10 !