PDA

Xem đầy đủ chức năng : Xoan Tím



MuaPhuongVi_2005
26-09-2005, 11:18 AM
http://i4.photobucket.com/albums/y106/hoa_lucbinh/xoantim.jpg

xCi
26-09-2005, 03:24 PM
Bài thơ này hay quá nhưng.....nó mang mang lại 1 cái gì đó thầm đau trong Simple mà ko biết là cái gì..hic..
Thanks there....

phonglantim
27-09-2005, 03:13 AM
ANh với nhỏ_2 khoảng trời xa cách
Một khoảng của anh...khoảng còn lại của em
Anh đi rồi ...còn ai đến để xem
Đồng tiền giấy cùng gian hàng nhỏ dựng

Anh đi rồi còn ai cùng với nhỏ
Giả dạng cô dâu và chú rể vui đùa
Anh đi rồi cóc,ổi,với me chua
Bày la liệt mà nào ai hỏi đến

Nhỏ mong rằng rồi ngày mai anh đến
Lại vui chơi và cùng nhỏ bán hàng
Cánh bàng rơi báo hiệu mùa đông sang
Anh với nhỏ...cùng gian hàng ngày ấy

thaychuatimvo
27-09-2005, 07:50 AM
Anh với nhỏ hai phương trười cách biệt
Nên nhỏ buồn giận dỗi trách hờn anh
Nhỏ đâu biết anh vẫn thường mong đợi
Đến một ngày ta sẽ gặp lại nhau
Anh vẫn chưa quên màu tím hôm nào
Dưới cơn mưa ta cùng nhau đuổi bắt
Có một lần anh vô tình đến trể
Em cuối đầu dòng lệ thắm bờ mi
Và nủn nịu bắt đền anh đến trể
Anh vội tìm cánh hoa xoan trước gió
Tặng em làm quà xin lỗi của anh
Dòng thời gian cứ vô tình trôi mãi
Để đôi ta mãi mãi cách xa
Anh vẫn mong một ngày nào đó
Ta gặp nhau môi ngọt chén quỳnh tương

TÌNH YÊU LÀ ÁN PHẠT DÀNH CHO CON NGƯỜI,VÀ NGƯỜI ĐÃ LÃNH ÁN THÌ KHÔNG THỂ NÀO SỐNG ĐƯỢC MỘT MÌNH

MuaPhuongVi_2005
27-09-2005, 11:13 AM
Anh với nhỏ hai phương trười cách biệt
Nên nhỏ buồn giận dỗi trách hờn anh
Nhỏ đâu biết anh vẫn thường mong đợi
Đến một ngày ta sẽ gặp lại nhau
Anh vẫn mong một ngày nào đó
Ta gặp nhau môi ngọt chén quỳnh tương

TÌNH YÊU LÀ ÁN PHẠT DÀNH CHO CON NGƯỜI,VÀ NGƯỜI ĐÃ LÃNH ÁN THÌ KHÔNG THỂ NÀO SỐNG ĐƯỢC MỘT MÌNH

Anh trở về hoa xoan còn đâu nữa
Đã tàn phai theo gió bụi trong đời
Anh trở về bên thềm cũ chơi vơi
Dòng định mệnh chia đôi Anh và nhỏ

Ngày anh về thoảng hương xoan trong gió
Tím cô đơn nhụy héo úa não nề
Sương xuống dần nghe lạnh buốt sơn khê
Thầm trong lá lời thề xưa vang vọng


ANh với nhỏ_2 khoảng trời xa cách
Một khoảng của anh...khoảng còn lại của em
Anh đi rồi ...còn ai đến để xem
Đồng tiền giấy cùng gian hàng nhỏ dựng

Anh đi rồi còn ai cùng với nhỏ
Giả dạng cô dâu và chú rể vui đùa
Anh đi rồi cóc,ổi,với me chua
Bày la liệt mà nào ai hỏi đến

Nhỏ mong rằng rồi ngày mai anh đến
Lại vui chơi và cùng nhỏ bán hàng
Cánh bàng rơi báo hiệu mùa đông sang
Anh với nhỏ...cùng gian hàng ngày ấy

Khoảng trời đó còn đâu mà mong đợi
Đã xa rồi trò giả cưới cô dâu
Cành hoa xoan Nhỏ kết đội lên đầu
Cóc , me , ổi, chùm dâu...wà sính lễ

Trò chơi ấy , thời tuổi thơ là thế
Thật ngây thơ , còn đọng mãi trong lòng
Nhỏ tìm về dĩ vãng tím còn không
Hay phai nhạt phiêu bồng theo gió bụi

phonglantim
28-09-2005, 04:41 AM
Khoảng trời đó còn đâu mà mong đợi
Đã xa rồi trò giả cưới cô dâu
Cành hoa xoan Nhỏ kết đội lên đầu
Cóc , me , ổi, chùm dâu...wà sính lễ

Trò chơi ấy , thời tuổi thơ là thế
Thật ngây thơ , còn đọng mãi trong lòng
Nhỏ tìm về dĩ vãng tím còn không
Hay phai nhạt phiêu bồng theo gió bụi
Đã xa rồi một thời thương và nhớ
Đã qua rồi cái thuở giả cô dâu
Đã qua rồi một mối tình đầu
Anh cất bước lệ nhỏ vương khoé mắt

và hôm nay nhỏ vô tình bắt gặp
Trò chơi xưa...cùng cóc ổi ngày nào
Nhóc tự nhủ...anh bây giờ ra sao?
Có còn nhớ nhành hoa xoan còn tím?

Anh đã đi mặc kỉ niệm im lìm
Nhành xoan tím lững lờ theo dòng nước
Anh bôn ba giữa dòng đời xuôi ngược
Có bao giờ anh nhớ màu tím xưa????
Bạn làm hay quá^_^ :clap: :clap: :clap:

small_bear_86
28-09-2005, 05:20 AM
Em biết đó mầu tím vốn thủy trung
Như tình anh dành cho em mãi mãi
Xoan tím kia lững lờ theo dòng nước
Nhưng cuối dòng xoan cũng sẽ ngừng trôi
Anh bôn ba giữa dòng đời xuôi ngược
Nhìn xoan cuối dòng anh lại nhớ về em
Nhớ mầu tím ngày ấy cài tóc em
Cóc ... xoan ... ổi cùng nhau thành sính lễ
Trò chơi đám cưới vui quá phải ko em
Anh cất bước mà kỉ niệm giữ trong tim
Cùng xoan tím ép thành trang lưu bút

Vietdragonboi520
28-09-2005, 05:28 AM
@mpV : hehe đọc thơ rồi đoán xem ai nhe

chào nhóc con ngày xưa
ngày hai ta lóc chóc
anh vẫn thường hay chọc ...
...nhỏ khóc, nhớ ko nè ??

cánh hoa đó tím xinh
anh vô tình tặng bé
dù thời gian lặng lẽ
sao mãi giữ bên người ???

hoa kia có còn tươi
như tình ta ngày đó
vẫn chờ anh trước ngõ
chỉ đc nháy mắt nhìn

MuaPhuongVi_2005
28-09-2005, 07:53 AM
[COLOR=DarkOrchid]Đã xa rồi một thời thương và nhớ
Đã qua rồi cái thuở giả cô dâu
Đã qua rồi một mối tình đầu
Anh cất bước lệ nhỏ vương khoé mắt

Bạn làm hay quá^_^ :clap: :clap: :clap:

Thanks PLT đã khen thơ P :flower:.

Em tìm về những chuổi ngày thơ ấu
Dù thời gian cho dẫu có phai mờ
Em gom từng kỷ niệm ép vào thơ
Thời niên thiếu mộng mơ Anh và Nhỏ

Thoáng hiện về kỷ niệm xưa trong gió
Cánh hoa xoan ngoài ngõ vẫn đậm đà
Ánh mắt nào chợt nhìn Nhỏ thiết tha
Nhỏ bối rối... thẹn thùng trong se tà áo


@mpV : hehe đọc thơ rồi đoán xem ai nhe

chào nhóc con ngày xưa
ngày hai ta lóc chóc
anh vẫn thường hay chọc ...
...nhỏ khóc, nhớ ko nè ??

cánh hoa đó tím xinh
anh vô tình tặng bé
dù thời gian lặng lẽ
sao mãi giữ bên người ???

hoa kia có còn tươi
như tình ta ngày đó
vẫn chờ anh trước ngõ
chỉ đc nháy mắt nhìn

Thì ra chính là anh
Moi óc hoài hỗng nhớ
Thật là anh đó hỡ
Cũng hông nhớ anh ơi :haha:

Hè hè... đọc đi đọc lại hoài mà vẫn kg đoán được :think:

MuaPhuongVi_2005
28-09-2005, 08:13 AM
Anh dám tìm đến Nhỏ
Gan anh thật to rồi
Anh hãy nhớ lại coi
Xưa nói gì... nhắc lại

Cấm anh kg được cãi
Chỉ phục lệnh được rồi
Cái thuở Nhỏ xa xôi
Ăn hiếp tôi vẫn nhớ

Ủa ! có người mắc cở
Hình như hỗng phải anh
Xưa anh dũng ngon lành
Cho Nhỏ là con nít

Làm gì cười khúc khích
Lại nheo mắt... thí ghê
Muốn làm Nhỏ chết mê
Còn khuya :nono: dzê được Nhỏ

Có gì mà cứ ngó
Mặt Nhỏ dzính lọ sao. :aba:
Sao hông nói lời nào
Người gì đâu... dễ ghét... :cuane:

Vietdragonboi520
28-09-2005, 05:48 PM
anh nói nhỏ nghe nè
anh là cơn gió đó
con gió chiều mộng mị
chất chứa bao ưu phiền

em ngày đó như tiên
một nhành phượng đo đỏ
anh hay chờ trước ngỏ
em có nhớ ko nào ???

em ko nhớ thiệt sao ???
sorrowwind anh đó
thôi thì bye bye nhỏ
người đã quên anh rồi

naibambi08
28-09-2005, 06:39 PM
tình là gì hỡi thế gian?
chi hỡi cho thần sầu quỷ khóc

phonglantim
28-09-2005, 11:14 PM
Thanks PLT đã khen thơ P :flower:.

Em tìm về những chuổi ngày thơ ấu
Dù thời gian cho dẫu có phai mờ
Em gom từng kỷ niệm ép vào thơ
Thời niên thiếu mộng mơ Anh và Nhỏ

Thoáng hiện về kỷ niệm xưa trong gió
Cánh hoa xoan ngoài ngõ vẫn đậm đà
Ánh mắt nào chợt nhìn Nhỏ thiết tha
Nhỏ bối rối... thẹn thùng trong se tà áo


:think:
ANh đi rồi nhỏ buồn...nhỏ khóc
Bởi lời thương...nhỏ chưa kịp trao lời
Ngày anh đi...rợp khắp cả bầu trời
Là màu tím...hoa xoan trước ngõ

Anh đi rồi bỏ lại một mình nhỏ
CÙng nhành hoa cứ tím mãi mỗi chiều
Anh đi xa...nhỏ sẽ nhớ anh nhiều
Cùng cóc...ổi...và trò chơi ngày ấy

MuaPhuongVi_2005
29-09-2005, 11:36 AM
em ko nhớ thiệt sao ???
sorrowwind anh đó
thôi thì bye bye nhỏ
người đã quên anh rồi

Chờ Nhỏ nhớ chút coi.
À ! À Sorrowind hả
Sao hay dùng nick giả
Làm hoa mắt người ta :gian:

Nhỏ nhớ anh rồi mà
Còn bye đâu nữa chứ
Muốn làm nư Nhỏ hữ
Ăn đòn đó nghen cưng :blow:

Nhỏ dzí anh người dưng
Đâu họ hàng thân thuộc
Tên anh Nhỏ wên tuốt
Chỉ nhớ ánh mắt thôi

Anh làm trái tim côi
Bao ngày kg ngủ được
Tại anh...mắt đẫm ướt
Lệ tuông trào rèm mi

Giờ anh còn đòi đi
Nhỏ sẽ kg giữ lại
Dù cho lòng khắc khoải
Tan nát cã con tim.

Lâu wá P mới có cơ hội hoạ lại thơ với SW... :flower: Seo đổi nick hoài dzị.. lèm nhận hông ga. :haha:


tình là gì hỡi thế gian?
chi hỡi cho thần sầu quỷ khóc

Tình là gì hỡi thế gian?
Chi hỡi cho thần sầu quỷ khóc
Cho đêm về trái tim ta trằn trọc
Nhớ 1 người mà người chẳng nhớ ta. :mecry:


ANh đi rồi nhỏ buồn...nhỏ khóc
Bởi lời thương...nhỏ chưa kịp trao lời
Ngày anh đi...rợp khắp cả bầu trời
Là màu tím...hoa xoan trước ngõ

Anh đi rồi bỏ lại một mình nhỏ
CÙng nhành hoa cứ tím mãi mỗi chiều
Anh đi xa...nhỏ sẽ nhớ anh nhiều
Cùng cóc...ổi...và trò chơi ngày ấy

Anh đi rồi thơ tình in trang giấy
Đã nhạt nhoà vì lệ đẫm nhớ thương
Anh đi rồi mái tóc vẫn còn vương
Hương xoan tím trước sân trường ngày ấy

Tiễn anh đi Nhỏ thẫn thờ đứng đấy
Nhỏ mím môi cố nén lệ tuôn trào
Tận đáy lòng tim thắt chặt buốt đau
Vô tâm quá.. làm sao anh biết được...

Và cứ thế... giữa dòng dòng xuôi ngược
Nhỏ loay hoay trong những bước thăng trầm
Hành trang buồn đọng mắt Nhỏ xa xăm
Đêm trăn trở Nhỏ âm thầm bật khóc.

tomato123
29-09-2005, 07:19 PM
Ta đã lỡ... mùa xoan năm ấy
Quả thị rơi...nhưng chẳng rớt bị bà
Cây Xoan buồn...hồn Tấm đợi người xa
Ta đã lỡ ... lỡ câu thề cổ tích

Còn đâu nữa...trò chơi ngày xưa ta thích
Hoa cỏ mây... bé kết đội đầu
Lúm đồng tiền chúm chím giả cô dâu
Ta chú rể... ngỡ ngàng...để mưa ngâu ước đẫm

phonglantim
30-09-2005, 05:33 AM
Anh đi rồi thơ tình in trang giấy
Đã nhạt nhoà vì lệ đẫm nhớ thương
Anh đi rồi mái tóc vẫn còn vương
Hương xoan tím trước sân trường ngày ấy

Tiễn anh đi Nhỏ thẫn thờ đứng đấy
Nhỏ mím môi cố nén lệ tuôn trào
Tận đáy lòng tim thắt chặt buốt đau
Vô tâm quá.. làm sao anh biết được...

Và cứ thế... giữa dòng dòng xuôi ngược
Nhỏ loay hoay trong những bước thăng trầm
Hành trang buồn đọng mắt Nhỏ xa xăm
Đêm trăn trở Nhỏ âm thầm bật khóc.
ANh đi rồi từng đêm nhỏ trằn trọc
Không ngủ yên mỗi độ đêm về
Anh đi rồi nhỏ thức hãy còn ...mê
Hình bóng anh...in sâu trong tiềm thức

Ngày anh đi...nhỏ âm thầm lấy mực
Viết tên anh lên mỏm đá ngày nào
Dù mai này ...cuộc đời nhỏ ra sao
NHỏ thầm nghĩ.....phải về nơi xưa ấy

Anh đi rồi ...lòng nhỏ buồn biết mấy
Chỉ ngồi đây....bên thềm giấy đợi chờ
Và từ đây...cho đến bao giờ?
Lá xoan rụng...không còn ai gỡ tóc
MPV này,cả hai cùng làm thơ trong tâm trạng của Nhỏ thì ...sao sao ấy.Hay là từ bài sau PL đóng vai Anh còn P đóng vai Nhỏ rồi cùng viết thơ ha:D

soledad_1811
30-09-2005, 06:17 AM
Em ra đi!
Bỏ lại sau lưng!
Một mùa hoa "nhỏ!"
Nỗi buồn bỏ ngỏ!
Cùng bao niêm đau!
Để chiều nay!
Khi trở về ngõ nhỏ!
Em sang ngang!
Hoa vẫn tím
Mỏng manh từng cánh nhỏ!
Chỉ còn anh
Bơ vơ cùng nỗi nhớ!
Về một thời hoa tím ngày xưa!

phonglantim
30-09-2005, 06:20 AM
Anh đi rồi
Lặng thầm những cơn mưa
Cứ rơi rớt
Ẩn trong lòng em mãi
Anh ra đi
Biết bao giờ quay lại?
Để nhớ thương...hoa tím mãi một chiều

Chanh Chua
30-09-2005, 06:56 AM
Anh đi rồi nỗi buồn còn bõ ngõ
Hoàng hôn buông đưa tiển một tình yêu
Em trở về ôm giấc mộng cô liêu
Cho xoan tím tan cùng hoàng hôn tím....

MuaPhuongVi_2005
30-09-2005, 08:48 AM
ANh đi rồi từng đêm nhỏ trằn trọc
Không ngủ yên mỗi độ đêm về
Anh đi rồi nhỏ thức hãy còn ...mê
Hình bóng anh...in sâu trong tiềm thức

MPV này,cả hai cùng làm thơ trong tâm trạng của Nhỏ thì ...sao sao ấy.Hay là từ bài sau PL đóng vai Anh còn P đóng vai Nhỏ rồi cùng viết thơ ha:D

Thôi dù sao P cũng là les mừ... :om: làm anh cho. Phong lan nhí nhảnh dễ sương "nhường" làm em á :D

Trang thơ tình vẫn còn nguyên màu mực
Anh ép vào trong ký ức thiên thu
Nhỏ ngày xưa hay lượm trái bông dù
Gió thổi nhẹ hoa xoay...cười thích thú.
Phản phất buồn, khi trở về xóm cũ
Hoa xoan rơi... từ ngăn tủ học trò
Ôm mộng tình nhớ Nhỏ lắm...Nhỏ ơi
Nhớ ánh mắt, môi hồng tươi.. say đắm
Gợi trong anh 1 nỗi buồn sâu thẳm
Lỡ chuyến đò mà Nhỏ chính dòng sông
Áng mây giăng sầu ngập lối trong lòng
Nhỏ có biết hay không... Anh nhớ Nhỏ :iou: :iou: :iou:

Chanh Chua
01-10-2005, 03:31 AM
Anh đi rồi anh đi biền biệt xa
Nhỏ nơi này vẫn âm thầm nỗi nhớ
Làng quê nghèo với trò chơi tuổi nhỏ
Rất dể thương với giấc mơ hoang đường

Hoa xoan rụng tím lối mòn xóm cũ
Nhỏ âm thầm nhặt từng cánh hoa rơi
Kết thành tên bằng trái tim nhung nhớ
Đợi anh về nối tiếp một giâc' mơ....
..............
Xin lỗi mạo muội chen vào nhé các bạn.......Chanh kg biết làm thơ có gì xin các bạn chỉ giáo

phonglantim
01-10-2005, 10:48 PM
Còn chút gì để thương ...để nhớ?
Anh đi rồi ...còn kỉ niệm nơi đây
Mưa vẫn rơi...nỗi buồn vẫn đầy
Ong với bướm...cũng rời xa nơi ấy
Nhớ sao anh ...mùa hoa xoan năm ấy
Nắng nhẹ nhàng...gió thổi tóc nhỏ bay
Hai con mắt long lanh đến lạ
Anh thoáng cười làm má nhỏ nóng ran
Hic!Chẳng biết có phải là thơ không nữa:D

soledad_1811
01-10-2005, 10:58 PM
Làm sao mà má nóng ran?
Phải trang sấu hổ vì ai tỉnh tò?
Hay là điệu lý câu hò
Của thời tóc mới ngang vai em nè?

Mùa xoan bỏ lại sau hè
Thời nay còn có em về thăm không?
Hay là em đac wua sông?
Bỏ đi để 1 chàng lông ngông trên đời!

phonglantim
01-10-2005, 11:09 PM
Xoan tím vẫn rụng sau hè
Nhưng người giờ đã đi về phương nao?
Thương thay thân phận má đào
Nhỏ ngồi nhỏ đợi.. ngày nào gặp anh?

Thời gian....Ôi!Quá trôi nhanh
Giờ đây anh đã trở thành chàng trai
Ôm mộng đi khắp đường dài
Bỏ mình xoan tím...rơi ngoài mái hiên

ke_lanh_lung2500
02-10-2005, 12:27 AM
Làm thân trai ở trong trời đất
Anh phải tất bật ở đường đời
Chí hướng phiêu bạc xa vời
Em ơi có rãnh thì ngồi đợi anh
====================

phonglantim
10-10-2005, 05:32 AM
Chiều nay ngồi lặng sau hè
Ngắm nhìn xoan tím...ngẩn ngơ thấy buồn
Đôi dòng lệ khẽ trào tuôn
TRời ơi ...có thấu nỗi buồn trong tim?

Anh biết không...nhỏ vẫn cố tìm
Kỉ niệm cũ...tưởng như phai nhạt
Nhỏ nơi đây...giữa bốn bề lạnh ngắt
Ấp ủ hoài một nỗi nhớ không tên!

MuaPhuongVi_2005
10-10-2005, 11:41 AM
Chiều nay ngồi lặng sau hè
Ngắm nhìn xoan tím...ngẩn ngơ thấy buồn
Đôi dòng lệ khẽ trào tuôn
TRời ơi ...có thấu nỗi buồn trong tim?

Anh biết không...nhỏ vẫn cố tìm
Kỉ niệm cũ...tưởng như phai nhạt
Nhỏ nơi đây...giữa bốn bề lạnh ngắt
Ấp ủ hoài một nỗi nhớ không tên!

Nhỏ lại buồn hử..để "Anh" dỗ ngọt Nhỏ nghen :smioh:

Nhỏ biết không bao đêm dài thao thức
Nhớ người ta mà ai hiểu cho lòng
Dù biết rằng bên ấy Nhỏ đợi mong
Nhưng đành phải ra đi vì... vì Nhỏ

Anh lớn lên trong gia đình nghèo khó
Thì làm sao cho Nhỏ mãi nụ cười
Cố nén lòng lũi thủi bước đơn côi
Để Nhỏ trách phai nhạt đồi xoan tím

soledad_1811
11-10-2005, 04:59 AM
Anh đã về đây dưới vườn xưa
Thoảng đưa nhè nhẹ hương ngày cũ
Còn em bây giờ đang nơi đâu?
Phải chăng em đã hỏi cau chầu?
Vui duyên mới bỏ quên đi hoa tím?

phonglantim
11-10-2005, 06:21 AM
Nhỏ lại buồn hử..để "Anh" dỗ ngọt Nhỏ nghen :smioh:

Nhỏ biết không bao đêm dài thao thức
Nhớ người ta mà ai hiểu cho lòng
Dù biết rằng bên ấy Nhỏ đợi mong
Nhưng đành phải ra đi vì... vì Nhỏ

Anh lớn lên trong gia đình nghèo khó
Thì làm sao cho Nhỏ mãi nụ cười
Cố nén lòng lũi thủi bước đơn côi
Để Nhỏ trách phai nhạt đồi xoan tím
Cảm ơn "ANh nhá",nhỏ tiếp nè!
ANh phận nghèo...nhỏ nào đâu dám trách
Chỉ trách sao....cuộc đời nhỏ bất hạnh
Ước thật nhiều mà chẳng được là bao

NHững đêm dài...nhỏ đứng ngắm trăng sao
Tự nhủ lòng....sao lại cô đơn thế
ở gần nhau ...mà tưởng chừng như thể
Cách xa nghìn trùng....chỉ còn nỗi hư vô

phonglantim
15-10-2005, 05:57 AM
Hic!bùn bùn định đối típ mờ hem cóa hứng!Ai giúp được thì dzô hé!

MuaPhuongVi_2005
15-10-2005, 11:57 AM
Hic!bùn bùn định đối típ mờ hem cóa hứng!Ai giúp được thì dzô hé!

để sis dzô giúp hén...Nhưng sis phải gắn râu dzô đã :think:

Nhóc nè...
Sao buồn hoài vậy Nhóc
Anh ra đi.. Nhóc khóc... khiến anh buồn
Tự nhủ thầm...
Đừng vì giọt mưa tuôn
Mà níu kéo vở tuồng không đoạn kết...
Anh ra đi...
Đâu phải là đã hết
Vẫn còn đây trong ký ức riêng anh...
Khi tìm về giất mộng giữa tàn canh
Cho anh được thầm gọi tên con Nhóc
Này Nhóc
Ở lại nhà Nhóc cố mà chăm học
Đừng vì anh xao lãng ... tuổi học trò
Nhóc còn nhiều bổn phận Nhóc phải lo
Cho Cha Mẹ, Người có công sinh dưỡng
Anh tin tưởng
Mong cho ai sung sướng
Được vẹn toàn trong ngưỡng cửa tương lai
Đời của nhóc...thơ mộng hãy còn dài
Cố khuyên Nhóc... hình như trời cũng khóc...

phonglantim
16-10-2005, 12:42 AM
để sis dzô giúp hén...Nhưng sis phải gắn râu dzô đã :think:
Nhóc nè...
Sao buồn hoài vậy Nhóc
Anh ra đi.. Nhóc khóc... khiến anh buồn
Tự nhủ thầm...
Đừng vì giọt mưa tuôn
Mà níu kéo vở tuồng không đoạn kết...
Anh ra đi...
Đâu phải là đã hết
Vẫn còn đây trong ký ức riêng anh...
Khi tìm về giất mộng giữa tàn canh
Cho anh được thầm gọi tên con Nhóc
Này Nhóc
Ở lại nhà Nhóc cố mà chăm học
Đừng vì anh xao lãng ... tuổi học trò
Nhóc còn nhiều bổn phận Nhóc phải lo
Cho Cha Mẹ, Người có công sinh dưỡng
Anh tin tưởng
Mong cho ai sung sướng
Được vẹn toàn trong ngưỡng cửa tương lai
Đời của nhóc...thơ mộng hãy còn dài
Cố khuyên Nhóc... hình như trời cũng khóc...
Gắn râu dzô rùi coi chừng ko tháo được nhá"Anh"
ANh không biết...nhóc buồn...buồn lắm
Buồn vì ai?Anh chẳng biết được đâu
Anh có biết...vì anh...nhóc sầu
Lệ hoen mắt...nghẹn ngào không nói

Anh ra đi...không một lời chào hỏi
Để mộng mơ...hoa tím mãi một chiều
Cảnh chiều hôm trong mắt nhóc...tiêu điều
Nhuốm một màu...đó là màu tím thắm

Nơi phương xa...anh cách nhóc ngàn dặm
Hỏi rằng anh có nhớ tới nhóc không?
Có biết chăng...bên thềm giấy tươi hồng
Có con nhóc...đang ngồi tha thẩn đợi...

MuaPhuongVi_2005
17-10-2005, 12:38 PM
[B][COLOR="DarkOrchid"] Gắn râu dzô rùi coi chừng ko tháo được nhá"Anh"
ANh không biết...nhóc buồn...buồn lắm
Buồn vì ai?Anh chẳng biết được đâu
Anh có biết...vì anh...nhóc sầu
Lệ hoen mắt...nghẹn ngào không nói


Năn nỉ hoài hông được ..coi "Anh " quạu nè:oh:

Nói nãy giờ Nhóc vẫn hoài hông hiểu :mad:
Buồn cái gì... sầu có được gì đâu...:think:
Anh ra đi..là bởi... muốn làm giàu...
Thành triệu phú... quay dzìa anh cưới Nhóc...:love-smil
(Nhóc nín khóc :oh: )

alpha2h
17-10-2005, 05:30 PM
hay we cac ban lam tiep di to thich lam

phonglantim
17-10-2005, 10:50 PM
Năn nỉ hoài hông được ..coi "Anh " quạu nè:oh:
Nói nãy giờ Nhóc vẫn hoài hông hiểu :mad:
Buồn cái gì... sầu có được gì đâu...:think:
Anh ra đi..là bởi... muốn làm giàu...
Thành triệu phú... quay dzìa anh cưới Nhóc...:love-smil
(Nhóc nín khóc :oh: )
ứ chịu!:D Anh quạu hả?NHỏ lại khóc nè:
Ứ chịu đâu...không cho anh đi nữa
Anh đi rồi...còn lại nhỏ bơ vơ
Từng ngày qua...nhóc phải đợi..phải chờ
Khổ thân nhỏ ...chẳng ai là hiểu nổi

Anh đi rồi...một mình chơi...nhỏ tủi
Suốt ngày thôi...nhỏ thui thủi một mình
ANh làm giàu..để họ khỏi coi khinh
NHỏ biết chứ...nhưng vẫn buồn..buồn lắm

ANh đi rồi ...ngõ quanh co ...vắng lặng
Nhành hoa xưa...cũng chẳng thay màu
Vẫn sắc tím...như ngày xưa anh ạ
ANh chợt quay về...trong một ngày không xa
Hic!Đoạn cuối hơi bị "văn xuôi"