congiobuon
26-09-2005, 07:26 AM
Chuyện xưa mây gió quyện bên nhau
Những mong hạnh phúc mãi bền lâu
Đâu ngờ gió bỏ mây đi mất
Để mây ôm nặng một mối sầu.
Lặng lẽ mây khóc thành mưa rơi
Giọt buồn vương nỗi nhớ chơi vơi
Trắng xóa một vùng mây giăng kín
Lệ sầu nhẹ vương khắp đất trời.
Cây cỏ nghiêng mình theo mưa xuống
Vươn người hứng trọn giọt sầu tương
Phải chăng chúng hiểu tình mây gió
Thương mối tơ duyên đứt giữa đường.
Một mình mây vẫn đứng khóc ròng
Nước mắt rơi hoài chảy thành sông
Thân liễu hao gầy vì đau khổ
Tan mãi tan dần thành hư không.
Mưa tạnh cảnh vật như bừng sáng
Chân trời rực rỡ sắc cầu vồng
Bầu trời xanh thẳm dường quang đãng
Chỉ tiếc mất đi một bóng hình.
Những mong hạnh phúc mãi bền lâu
Đâu ngờ gió bỏ mây đi mất
Để mây ôm nặng một mối sầu.
Lặng lẽ mây khóc thành mưa rơi
Giọt buồn vương nỗi nhớ chơi vơi
Trắng xóa một vùng mây giăng kín
Lệ sầu nhẹ vương khắp đất trời.
Cây cỏ nghiêng mình theo mưa xuống
Vươn người hứng trọn giọt sầu tương
Phải chăng chúng hiểu tình mây gió
Thương mối tơ duyên đứt giữa đường.
Một mình mây vẫn đứng khóc ròng
Nước mắt rơi hoài chảy thành sông
Thân liễu hao gầy vì đau khổ
Tan mãi tan dần thành hư không.
Mưa tạnh cảnh vật như bừng sáng
Chân trời rực rỡ sắc cầu vồng
Bầu trời xanh thẳm dường quang đãng
Chỉ tiếc mất đi một bóng hình.