PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thân tặng thầy cô nhân ngày 20/11



MaiAnh
26-09-2005, 05:44 AM
Ngày mai đây trên khắp đường phố
Áo em bay trắng cả lối về
Có cô bé ngẩn ngơ trong lớp
Cậu học trò chép vội lá thư ( :clap: hay không bạn :burger: )

Ngày tựu trường đầu tiên ai nhớ
Lá vàng rơi nhẹ bước đường tơ
Ai cất vội tiếng ve vào ngăn cuối
Gặp bè bạn lấy giấy làm thơ :gian:

Chín mươi ngày hạ vội qua mau
Mưa thầm thì không còn rơi mãi
Tiếng trống trường rộn rã ngân vang
Đưa em đến khung trời kiến thức

Ơn thầy cô mênh mông bát ngát
Người chỉ cho nhưng chẳng nhận bao giờ
Cũng chẳng nhận những lời thơ ca tụng
Chỉ vui mừng khi thấy trò lớn khôn

MaiAnh