PDA

Xem đầy đủ chức năng : NỖi NiỀm MƯỜi Hai



nobita_haudau18
26-09-2005, 04:34 AM
Mười hai
ta giật mình thổn thức
sắp qua rồi tuổi học trò thơ ngây
Rồi đây
Gấp sách vở tạm biệt truwaoangf yêu dấu
Ta bước vào thế giới hết mộng mơ
Ta chẳng còn
Một thửa đứng ngu ngơ
viết bài thơ vụng dại tặng người ấy
Thích người ta mà cứ giả lơ
Ta chẳng còn
ta chẳng còn được ngắm lá thu bay
Lòng háo hức nghe trống trường gõ nhịp
bước rộn ràng đến lớp sáng thu phai
Mười hai
sao phải là lớp cuối
Để ngậm nguồi nuối tiếc phút chia tay
Ta ướt gì mùa hạ còn xa khuất
Để mười hai đẹ mãi tuổi thần tiên
:flower: