traitimlolem
26-09-2005, 04:15 AM
Cuộc sống vốn có nhiều khó khăn vất vả ,thử thách ,nỗi buồn và cả những thất vọng.Bình tĩnh để vượt qua tất cả để luôn là chính mình và đừng để những gì có thể che khuất ước mỏ hoài bão.
Tôi biết tôi còn quá trẻ để đối mặt với những khó khăn trong cuộc đời này và giờ đây tôi biết mình đang gặp khó khăn mà không biết mình có thể vượt qua nó được hay không nữa. Nhiều lúc tôi muốn buông xuôi tất cả trong dòng đời đầy cám dỗ và nguy hiểm này ,nhưng tôi không thể vì có quá nhiều điều ràng buộc tôi không được phép làm như thế.
Tôi là một kẻ đáng trách lắm ,người thân của tôi ,bạn bè tôi,gia đình tôi họ đã tin tưởng và tự hào về tôi nhiều lắm và tôi chẳng xứng đáng với những gì họ đã dành cho tôi một chút nào cả. Tôi biết tôi đã bỏ qua rất nhiều cơ hội tốt đến với tôi do tính sống buông thả và không có mục đích sống rõ ràng này, tôi đã vô trách nhiệm đối với tương lai của mình .
Tôi biết bây giờ mình cần phải sửa đổi lại mọi điều ,hãy gạt mọi chuyện vớ vẩn lo nghĩ linh tinh sang một bên để chuyên tâm học hành vì thời gian trôi đi nhanh lắm và nó chẳng chờ đợi ai bao giờ cả.
" HÃY BIẾT CHẤP NHẬN HIỆN TẠI ĐỂ HƯỚNG TỚI MỘT TƯƠNG LAI TỐT ĐẸP"
" Hãy tự trồng hoa để tô đẹp thêm cuoc song cua minh "
"Mặt trời là cha, mặt trăng là mẹ ,bạn bè là những vì sao và cơn mưa sẽ cuốn phăng đi tất cả những nỗi buồn..."
Hãy cố gắng lên ,có lẽ ông trời muốn thử sự kiên trì của ta ,ta cần phải cố gắng rồi một ngày nào đó người sẽ không phụ lòng những cố gắng của ta .
Tôi biết tôi còn quá trẻ để đối mặt với những khó khăn trong cuộc đời này và giờ đây tôi biết mình đang gặp khó khăn mà không biết mình có thể vượt qua nó được hay không nữa. Nhiều lúc tôi muốn buông xuôi tất cả trong dòng đời đầy cám dỗ và nguy hiểm này ,nhưng tôi không thể vì có quá nhiều điều ràng buộc tôi không được phép làm như thế.
Tôi là một kẻ đáng trách lắm ,người thân của tôi ,bạn bè tôi,gia đình tôi họ đã tin tưởng và tự hào về tôi nhiều lắm và tôi chẳng xứng đáng với những gì họ đã dành cho tôi một chút nào cả. Tôi biết tôi đã bỏ qua rất nhiều cơ hội tốt đến với tôi do tính sống buông thả và không có mục đích sống rõ ràng này, tôi đã vô trách nhiệm đối với tương lai của mình .
Tôi biết bây giờ mình cần phải sửa đổi lại mọi điều ,hãy gạt mọi chuyện vớ vẩn lo nghĩ linh tinh sang một bên để chuyên tâm học hành vì thời gian trôi đi nhanh lắm và nó chẳng chờ đợi ai bao giờ cả.
" HÃY BIẾT CHẤP NHẬN HIỆN TẠI ĐỂ HƯỚNG TỚI MỘT TƯƠNG LAI TỐT ĐẸP"
" Hãy tự trồng hoa để tô đẹp thêm cuoc song cua minh "
"Mặt trời là cha, mặt trăng là mẹ ,bạn bè là những vì sao và cơn mưa sẽ cuốn phăng đi tất cả những nỗi buồn..."
Hãy cố gắng lên ,có lẽ ông trời muốn thử sự kiên trì của ta ,ta cần phải cố gắng rồi một ngày nào đó người sẽ không phụ lòng những cố gắng của ta .