PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tôi không dám ...............



ke_lanh_lung2500
26-09-2005, 01:25 AM
em hỏi:"Tại sao không thử yêu"
Vì tôi sợ khổ tăng thêm nhiều
Tôi sợ nổi buồn khi trống vắng
Nên tôi giữ lòng chẳng dám yêu
Tôi biết rằng em rất mĩ miều
Yêu tôi như thế được gì đâu
Có chăng cũng chỉ mang sầu khổ
Hãy tìm một kẻ nặng tình sâu
Để cho hạnh phúc được bền lâu
===========================

hongha_ld
26-09-2005, 01:31 AM
ke lanh lùng05 oiiiiiiiiiiiiiiiiii
ban lam tho hay lam
nhung sao bươn wa
du sao bai tho cung rat hay
hoan ho nghen :clap:
tang ban ne :flower:
type dấu vào nha bạn.Thanks

ke_lanh_lung2500
27-09-2005, 01:32 AM
Tôi phải làm sao làm sao đây?
Khi mình đứng giữa ngả 3 tình
Tôi không nhận khổ thì ai nhận
Để cho người khổ , thật không hay
Thà tôi nhận khổ để người may
=========================
Người ta khổ cũng như mình vậy , thôi thì mình hi sinh để người ta được vui. Dù tôi biết người ta yêu tôi lắm.

NGOC_GHET_BONGDEN
27-09-2005, 08:01 PM
HIC! sao làm thơ hay thế nhỉ !

ke_lanh_lung2500
27-09-2005, 11:42 PM
thank you very much