PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hoa Học Trò



thotinh_online
25-09-2005, 11:11 PM
Đã lâu bận việc trên trời
Nên có chút lời nhờ gió gửi vườn thơ
Vườn thơ từ trước tới giờ
vẫn còn lưu luyến hay còn thờ ơ... hận tình
Hay còn thỏa mãn lưu linh
Hay còn bao kẻ bất bình chi đây
Chỉ mong trời cao đất dầy
Làm ơn quay lại những ngày xưa kia
để cho bao kẻ chia lìa
Được ngày đoàn tụ một nhà ... Vườn Thơ!!

vuonthochieuhohen
26-09-2005, 07:15 AM
Bạn đi bỏ trống sân chơi
Mình tôi lạc bước nơi này bấy lâu
Không ai đóng góp một câu
Tội tình bạn quá'' đã lâu không vào
Hôm nay gõ vắng xôn xao
Có tôi và bạn lúc nào cũng vui .

Cong tu
26-09-2005, 07:34 PM
bác ra đi làm em khóc như mưa
mưa đã tạnh mà em cứ khóc
khóc cho một tài hoa tử nạn
giờ đây trở lại vườn thơ hỉ
bác có gì làm quà cho em ?
hay là đối đáp cho vui nhỉ
cho thỏa mong chờ những ngày xa

thotinh_online
28-09-2005, 06:31 PM
Cảm ơn các bác đã có lời
Chỉ vì bận quá ,chẳng thả thơi
Cho nên ít được vô đối đáp
Hôm nay rảnh rỗi chẳng ai chơi...

Narcisus
28-09-2005, 07:36 PM
a ha thía mà hông nói chời
Mụi ngồi xách ghế hổng ai khơi
Tự nhiên huynh đến xong rồi nói
uổng quá ta ơi uổng quá chời :D

vuonthochieuhohen
29-09-2005, 01:18 AM
Ừ cũng lâu rồi bạn ơi !
mà bạn lúc này bận đi đâu vậy ?
sao mà đi lâu như vậy ?
vườn thơ đứng đợi mọi người lâu nha .

nhoc_nhoc
29-09-2005, 01:25 AM
:D anh trai đi ở đâu xa
sao không dừng bước lá cải chốn này
dạo này anh cứ đi mây
nên cứ bận suốt a hay ...qué à :D
==> bít ai hum anh chai :D

thotinh_online
29-09-2005, 05:15 PM
Ấy à là ấy à ơi
Đã bảo là bận việc trên Giời
Cho nên bạn lắm ...ui chao bận
Chớ trách vô tình ...chớ trách nha

Opa
29-09-2005, 05:17 PM
ái chà gặp lão thơ tình
sao hum nay đi 1 mình
bà vinh sao ko đi với
để 1 mình lão linh tinh

thotinh_online
29-09-2005, 05:26 PM
í à là í à ơi
Lão này lão hay nói chơi
Bồ tui thì kệ tui chứ bộ
Có gì mà lão cứ xơi lơi...

Opa
29-09-2005, 05:31 PM
thì ra 2 ngừi vẫn là bồ
thía mà lúc trước lão tồ tồ
làm j` , làm j` em đâu cóa
xém roài chút nữa tui zdo đóa

<!>_Kyorai_<!>
29-09-2005, 05:41 PM
dzê già dzê dỏm cái bác ngốc :nono:
ngồi đợi nước đục để thả câu :ranting:
chẳng may dưới nước có cá xấu :hihi:
phóng lên 1 đớp hít thả câu. :haha:

Opa
29-09-2005, 05:54 PM
e hèm lâu roài gặp sủi cảo
mét thì te bé , ngừi như chảo
hum nai nổi hứng ở nơi nòa
lại đây anh oánh mềm như cháo
------------------------------
zdui we'
lâu lâu làm zdui wa'

<!>_Kyorai_<!>
30-09-2005, 03:44 PM
:cuane: Đai đen thượng đẳng là em đóa
Bác muốn xông vào, em tiếp chiu.
Em oánh cho bác nát phần hồn
Còn phần xác dục cho cá ăn. :cuane:

Narcisus
01-10-2005, 02:18 AM
ê nhóc ở đâu chớ đoán mò
thía chị đi đâu cứ tò tò

tieuthukhocnhe
31-12-2005, 06:10 AM
cố nhân lâu ngày chưa gặp lại
chẳng biết ai còn nhớ đến ai
ngươì ta vẫn ngày đêm khóc khóc
hận tình hận kẻ đến ngày mai

tomato123
31-12-2005, 06:13 AM
Nhè ơi koan trốn nơi đâu
Để thân dzà Ngoại ôm sầu nhớ koan

tieuthukhocnhe
31-12-2005, 06:24 AM
nhớ koan nghe thấy hoảng hồn
ngoại ơi đừng nói bồn chồn ruột gan
nhè con tính rất lan man
nghe lời ngoại noái hoang mang cõi lòng

hahahha

tomato123
31-12-2005, 06:30 AM
Thân dzà ôm những nhớ mong
Lại lo cháu gái lấy chồng ở xa :D :D

tieuthukhocnhe
31-12-2005, 06:47 AM
lấy chồng con lấy hồi mô
ngoại ơi đừng cóa hồ đồ tung tin
rồi boys nhẹ dạ cả tin
nghe lời ngoại nói linh tinh con buồn

vì ai nghe thấy cũng chuồn
con mà mà ế ngoại buồn hơn con
vì con mà ế lon ton
chạy qua chạy lại bon bon phá grand

girl85_love4ever
19-01-2006, 06:00 PM
âi da ông bạn thơ tình
đi đâu đi mãi hông dề nơi đây
bây chừ ông đã sum vầy
thì xin ông chớ bày hày như xưa.

weo căm dzìa lị vườn thơ ông bạn...