PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em là gì giữa bộn bề đời anh?



congiobuon
25-09-2005, 09:13 PM
Em biết gọi anh như thế nào đây
Là bạn ?
Là anh ?
Hay là gì khác ?
Và trong anh... Trời ơi em không biết
Em là gì giữa bề bộn đời anh ?

Gọi thế nào cho thỏa nỗi riêng chung ?
Để không ai khổ tâm, không ai thấy mình có lỗi
Tất cả tại cuộc đời, cuộc đời tự cho là mình rộng rãi
Nhưng rồi cuộc đời có chứa nổi mình đâu !

Không thể gọi đích danh ta là gì của nhau
Đau lòng em, đau lòng anh, đau lòng người, tội lắm !
Nhưng em tin cuộc đời này sâu rộng
Sâu rộng đến vô cùng nên lạc mất hai ta...

nhathanh
05-10-2005, 04:26 AM
em là gió mang một mùa xuân nhỏ,
đến bên anh trong một buổi chiều hồng.
em là nắng xóa tan mùa đông lạnh...
trong lòng anh để anh thấy niềm vui....

em là cát, là muôn vàn hạt cát...
để nơi đâu anh cũng nhớ đến em.
em là biển , là vùng trời yên lặng
để hiểu anh và để được yêu anh.....

Thaodethuong
05-10-2005, 09:11 PM
Bai nay tren mang thieu gi

12071988
08-10-2005, 02:41 AM
em là lẽ sống mang đến cho anh
em là niềm tin giúp anh tiến tới
em còn mang đến hạnh phúc tươi vui
em mãi là "vì sao của lòng anh"!

nuvuonghuyenbi
09-10-2005, 01:11 AM
Tình cờ tôi được gặp anh
Tình cờ tôi dã yêu anh mất rồi
Tình cờ rồi lại tình cờ
Y êu anh có phải tình cờ hay không?

Chiptyty
09-10-2005, 11:56 PM
Bai nay tren mang thieu gi
chài !!! :oh:
thế bạn nghĩ ... bạn đang ở đâu thế ... ặc ặc :haha:

Akite_for_you
10-10-2005, 12:03 AM
Hãy một lần thôi nói cùng em
Chuyện chúng mình đó có gì không nhỉ ?
Trong tim anh có một fần nào đó
Nhỏ bé kiêu kì dành để tẵng riêng em
Hay cũng chỉ như những ai kia
cũng lặng lẽ và chỉ là gió thoảng !