PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em yêu rồi mà anh chẳng biết sao?



congiobuon
25-09-2005, 07:46 PM
Nếu một ngày, anh bỗng là của em
Chắc có lẽ mùa đông thôi lạnh giá
Trời vào thu, phố sẽ thôi vương lá
Và hè sang thôi mưa ướt bên thềm.

Nếu một ngày, anh bỗng là của em
Mười hai tháng là mùa xuân thương nhớ
Chiều sẽ trong, môi sẽ cười rạng rỡ
Em sẽ ngoan, và tình sẽ ngọt ngào.

Em yêu rồi, mà anh chẳng biết sao? :flower:

hoang hon mau tim
25-09-2005, 10:50 PM
nếu một ngày anh bỗng là của em
có thể lắm trời thêm nắng ấp
vòng tay nồng có anh và em
lời yêu dấu dành cho em thôi nhé

nếu một ngày anh là của em
tình ta đẹp và tình trong sáng
tình đầu đó chân thật và say đắm
dành trọn cho anh trái tim khờ

nếu một ngày bỗng xa vắng
trời nắng trong gió u sầu
anh nơi khác bênh người yêu mới
có nhớ không những kỉ niệm ngày xưa

nếu một ngày anh quay về giấc mộng
có nên không đón nhận trái tim anh
trái tim đó từng bao lần lừa gạt
dối tình tôi không chút xót xa

tim tôi đó sao yêu anh mãi
tôi hận anh sao mãi dối lừa
anh yêu ai ,anh yêu ai vậy
anh yêu em hay chỉ yêu anh ?

t2hn
26-09-2005, 12:01 AM
Nếu một ngày, anh bỗng là của em
Chắc có lẽ mùa đông thôi lạnh giá
Trời vào thu, phố sẽ thôi vương lá
Và hè sang thôi mưa ướt bên thềm.

Nếu một ngày, anh bỗng là của em
Mười hai tháng là mùa xuân thương nhớ
Chiều sẽ trong, môi sẽ cười rạng rỡ
Em sẽ ngoan, và tình sẽ ngọt ngào.

Em yêu rồi, mà anh chẳng biết sao? :flower:
Nếu một ngày , anh bỗng là của em
Mùa xuân đến ? Hay đất trời mở hội
Nắng ngập tràn , em lặng bước trong mơ
Nếu một ngày , anh bỗng là của em

Anh vô tình hay phủ nhận anh ơi !
Tình em đó , lỡ trao anh mất rồi
Anh chối từ sao chẵng nỡ nói ra
Để tim em tháng ngày gọi tên anh

ke_lanh_lung2500
26-09-2005, 01:06 AM
Nếu lỡ ngày mai em lấy chồng
Anh đi từ hạ sang đông
Mượn chén rượu nồng như là bạn
Vì đời em đã bước sang ngang
============================

anhsaobang
26-09-2005, 02:59 AM
Nếu một ngày em bỗng là của anh
Có thể lắm trời thêm nắng ấm
vòng tay nồng có em và anh
Lời yêu dấu dành cho anh thôi nhé

Nếu một ngày em là của anh
Tình ta đẹp và tình trong sáng
Tình đầu đó chân thật và say đắm
Dành trọn cho em trái tim khờ

Nếu một ngày bỗng xa vắng
Trời nắng trong gió u sầu
Em nơi khác bên người yêu mới
Có nhớ không những kỷ niệm ngày xưa

Nếu một ngày em quay về giấc mộng
Có nên không đón nhận trái tim em
Trái tim đó từng bao lần lừa gạt
Dối tình anh không chút xót xa

Tim anh đó sao yêu em mãi
Tôi hận em sao mãi dối lừa
Em yêu ai , em yêu ai vậy
Em yêu anh hay chỉ anh yêu em ???

congiobuon
26-09-2005, 06:50 AM
Tin hay không- tùy anh
Lá thư ấy, em viết rồi không gửi
Bao đợi chờ nén dồn thành... giận dỗi
Thư chẳng còn, nỗi nhớ vẫn vấn vương


Anh có tin- những chiều hoàng hôn
Em, một mình ưu tư, trầm mặc
Phượng cháy đỏ một màu khản thiết
Khoảng trời nào òa vỡ tiếng ve sôi