PDA

Xem đầy đủ chức năng : Trăng Cảm!



phiendareuphong
25-09-2005, 06:22 PM
Trăng dạo bước trên khung trời thu tím
Thấy trần gian anh đang ngóng em về .
Từng sợi nhớ, anh dệt thành thảm nhớ
Đắp chăn thương trong tỉnh lặng vô hồn .
Cơn gió nhỏ dìu anh vào giấc mộng
Đưa anh đi, gánh ký ức theo về .
Trăng soi lối con đường mồn kỹ niệm
Ánh sao đêm thắp sáng những giọt buồn
Giọt bâng khuâng chảy thành dòng lưu... luyến....
Vấp bờ môi dưới tiếng nấc nghẹn lời...
Trăng dạo bước trên khung trời thu ấy
Chở giùm anh một hình bóng theo về...!