PDA

Xem đầy đủ chức năng : bản lĩnh đàn ông (đối đi nào bà con ơi! )



phiendareuphong
25-09-2005, 06:10 PM
Đàn ông rất thích ăn quà
ăn quà rồi lại về nhà ăn cơm
ăn cơm như thể nhai rơm
Cho nên cứ phải vừa cơm vừa quà!

MaiAnh
05-10-2005, 01:34 AM
Tại sao lại thích ăn quà
Sao anh không chịu về nhà ăn cơm
Có lúc quà cứng hơn cơm
Lúc đó đừng nói cơm thơm (ngon ) hơn quà
MAi Anh

macanh
05-10-2005, 06:13 AM
Hỏi sao có câu chán cơm thèm phở
Phở nào lúc đầu ăn chả nóng
Nhưng nóng lại thấy ngon
Có cứng nhưng tù bé đến lớn ăn rồi nên chán

MaiAnh
05-10-2005, 10:33 PM
Anh ơi phở cũng có mùa
Lúc thì ngọt lịm lúc chua ghê hồn
Anh đừng tưởng bở phở ngon
dù là cơm nguội nhưng ngon hơn (phở ) nhiều

MAi Anh

mylove_mylove
06-10-2005, 12:37 AM
Sáng nào anh cũng "kem"
Bụng đói ko ăn dạ lại thèm
Lên lớp ko "kem" tiếp thu "kém"
Thầy đọc chữ "kèm" viết chữ"kem".<hiiiiiiiiiiiiiiii>
:hun: :wave:

KnightX
07-10-2005, 10:24 PM
Anh ơi phở cũng có mùa
Lúc thì ngọt lịm lúc chua ghê hồn
Anh đừng tưởng bở phở ngon
dù là cơm nguội nhưng ngon hơn (phở ) nhiều

MAi Anh
Cơm ăn hoài dài dài cũng ngán
Anh chán rồi đổi phở có sao đâu
Dù rằng phở có lúc chua lúc ngọt
Vẫn hơn là chịu cảnh cơm thiêu

cobenghichngom_1
07-10-2005, 10:35 PM
Đàn ông rất thích ăn quà
ăn quà rồi lại về nhà ăn cơm
ăn cơm như thể nhai rơm
Cho nên cứ phải vừa cơm vừa quà!

đàn ông chẳng những thích quà
cái gì cũng thích ,cái gì cũng ưa
anh ơi em hỏi câu này
ăn cà (chớn ) ăn đắm anh hời thích ko? heeeeeeeee :cool1:

thiensutinhyeu_87
08-10-2005, 06:43 AM
đàn ông chẳng những thích quà
cái gì cũng thích ,cái gì cũng ưa
anh ơi em hỏi câu này
ăn cà (chớn ) ăn đắm anh hời thích ko? heeeeeeee
___________________________

Lo cho hai chữ hiếu trung
Lo vợ ,lo con, lo cha mẹ già
Lo sao ông bà no đủ
Anh phải gánh trên vai nhiều phận sự
Đâu phải anh thích như vậy
Cũng bởi vì trách nhiệm của anh
Cớ sao em lại nghi ngờ
Nghĩ anh cà chớn tham lam vậy à.


Này em con gái nhà ai?
Sao em lại nghĩ đàn ông là như vậy
Có phải vì bố em quá xấu
Nên bây giờ em oán hận đàn ông.
(không có ý chửi đâu nha đừng hiểu lầm)hahaha ĐÂY MỚI CHÍNH LÀ BẢN LĨNH ĐÀN ÔNG...

cobenghichngom_1
08-10-2005, 08:59 PM
đàn ông hai chữ hiếu chung
hiếu thì ko biết nhưng chung bao giờ
rất nhiều họ sỡ ,họ dương
lo nhiều mấy chổ quán chà quán ba

ngày xưa trai tốt thiệt thà
Bố em số 1 ko người nào hơn
thời nay trai tráng học đời
ăn chơi đủ thứ ,thích nhiều phải thôi

tomato123
08-10-2005, 09:15 PM
ngày xưa trai tốt thiệt thà
Bố em số 1 ko người nào hơn
thời nay trai tráng học đời
ăn chơi đủ thứ ,thích nhiều phải thôi

Lời ai nói thật là ngầu
Bố là số 1 nào đâu cãi nè
Nhưng đừng có quá khắc khe
Đũa quơ cả nắm sóc dầm bé ơi

cobenghichngom_1
09-10-2005, 02:29 AM
bé đâu có khắc có khe
bé đây nói vậy mới còn lời thơ
sóc cho mấy ỗng giận đùn
trang thơ nháo nhộn thêm vui ấy mà heeeeeeeee

thích nhiều thì mặt thích nhiều
có chi mà ngại mà so ấy kìa
bé đây cũng thích đủ điều
nhưng mà ko đc như diều đứt giây hiccccccc mới vào sóc mấy câu làm gì giữ thế ,làm bé hết hồn huuuuuuuuuuu

MaiAnh
09-10-2005, 06:53 PM
Cơm ăn hoài dài dài cũng ngán
Anh chán rồi đổi phở có sao đâu
Dù rằng phở có lúc chua lúc ngọt
Vẫn hơn là chịu cảnh cơm thiêu

Sao anh lại nói cơm thiêu
Xưa kia anh nói thật nhiều đó nha
Nào là anh thích cơm nhà
Do tay em nấu chan hòa tình thương
Nào là anh thích cơm sườn
Dẫu hơi khô cứng nhưng thương trăm bề
Nào là dù có cơm khê
Anh đây vẫn thích vẫn mê cơm nhà
Nếu anh quên, chớ đừng la
Sao cơm và phở đều là khó ăn
Tại anh chẳng biết ăn năn
Cho nên có lúc em cho ăn đòn

MAi Anh

thiensutinhyeu_87
09-10-2005, 08:16 PM
đàn ông hai chữ hiếu chung
hiếu thì ko biết nhưng chung bao giờ
rất nhiều họ sỡ ,họ dương
lo nhiều mấy chổ quán chà quán ba

ngày xưa trai tốt thiệt thà
Bố em số 1 ko người nào hơn
thời nay trai tráng học đời
ăn chơi đủ thứ ,thích nhiều phải thôi
_____________________________________
Hahahaha

Anh đây họ Nguyễn tên Thanh
Có cần xem giấy khai sanh không nè
Những gã họ sở tên khanh
Em cứ mắng chửi anh Thanh không màng
Cớ sao em lại quơ càng
Quơ đũa cả nắm có ngày hết răng .

hahahaha


Đâu phải thanh niên ai cũng thế
Sao em cư mắng chửi lung tung
Học đòi, anh đây chẳng quan tâm
Hay gì ,hơn thua nhau một tí
Ăn chơi có gì say mê đâu
Có giỏi hơn thua nhau kiến thức
Kiến thức giỏi mới đáng(mặt) anh tài...

KnightX
10-10-2005, 02:08 AM
Sao anh lại nói cơm thiêu
Xưa kia anh nói thật nhiều đó nha
Nào là anh thích cơm nhà
Do tay em nấu chan hòa tình thương
Nào là anh thích cơm sườn
Dẫu hơi khô cứng nhưng thương trăm bề
Nào là dù có cơm khê
Anh đây vẫn thích vẫn mê cơm nhà
Nếu anh quên, chớ đừng la
Sao cơm và phở đều là khó ăn
Tại anh chẳng biết ăn năn
Cho nên có lúc em cho ăn đòn

MAi Anh
Ngày xưa anh thích cơm nhà
Vì anh chẳng có chiếc car đi la cà
Ngày xưa anh thích cơm sườn
Vì anh ăn hết sườn, anh bỏ cơm
Ngày xưa anh thích cơm khê
Vì ra ngoài tiệm mua về tốn money
Dù cho giờ phải ăn mì
Thì anh cũng chẳng thèm ăn cơm nhà

chauchauchau
10-10-2005, 06:36 AM
mày râu (mr) dù có ăn quà
áo dài thì hơn mr mọi phần
từ quà vặt tới xe xua
chúng anh đây chẳng dám đâu
chẵng dám múa rìu qua mắt thợ
có ngày gãy tay biết chừng

MaiAnh
10-10-2005, 09:59 PM
Ngày xưa anh thích cơm nhà
Vì anh chẳng có chiếc car đi la cà
Ngày xưa anh thích cơm sườn
Vì anh ăn hết sườn, anh bỏ cơm
Ngày xưa anh thích cơm khê
Vì ra ngoài tiệm mua về tốn money
Dù cho giờ phải ăn mì
Thì anh cũng chẳng thèm ăn cơm nhà

Anh ơi nói vậy đừng quên
Money em giữ, anh nên làm gì ?
Nếu anh muốn 1 gói mì
Thì anh cũng để em chi đúng không nè ?
Nhưng em lại thích hội hè
Nên anh ráng nhịn đến hè sang năm
Dù anh cuộn gối như tằm
Em đây cũng chỉ cười trừ, anh nha hihihih ráng nhịn nhé knightx
MAi Anh

thanhquy30
11-10-2005, 05:01 AM
Anh ơi nói vậy đừng quên
Money em giữ, anh nên làm gì ?
Nếu anh muốn 1 gói mì
Thì anh cũng để em chi đúng không nè ?
Nhưng em lại thích hội hè
Nên anh ráng nhịn đến hè sang năm
Dù anh cuộn gối như tằm
Em đây cũng chỉ cười trừ, anh nha hihihih ráng nhịn nhé knightx
MAi Anh

Dù em có giữ Money
Anh đây cũng quyết phải đi ăn quà
Cho dù ăn thiếu cũng ăn
Ăn xong rùi quỵt biết ai mà tìm
Dù cho tìm gặp được anh
Anh đây nói thật rằng chưa có tiền
Em ơi ! anh phải làm phiền
Xin em trả giúp mai anh đền bù :cooll:

MaiAnh
11-10-2005, 09:30 PM
Dù em có giữ Money
Anh đây cũng quyết phải đi ăn quà
Cho dù ăn thiếu cũng ăn
Ăn xong rùi quỵt biết ai mà tìm
Dù cho tìm gặp được anh
Anh đây nói thật rằng chưa có tiền
Em ơi ! anh phải làm phiền
Xin em trả giúp mai anh đền bù :cooll:

Quả là anh quá to gan
Đi ăn quà thiếu còn ngang như vầy
Em đây vốn tính thẳng ngay
Cho nên cũng muốn giúp anh trả tiền
Như thế thì thật là hiền
Mà em cũng muốn xích xiềng chân anh
Lòng em đau xót, cũng đành
Cho anh bị (xơi ) tái với chanh bởi quà
Để anh bỏ tật ba hoa
Chê cơm mê phở mê quà nha anh

MaiAnh

hoang hon mau tim
11-10-2005, 09:47 PM
con trai có thói trăng hoa
chán cơm thèm phở chuyện thường phải ko?
đàn ông như thế mới tài
nếu ko như thế đàn ông là gì
( hình như mình ko nhầm thì con dê đại diện cho tụi con trai thì phải ?đúng ko nhỉ .có ai nói con gái dê ko ?)

MaiAnh
04-11-2005, 09:13 PM
Nam nhi ơi hỡi nam nhi
Dù anh mê phở sao bì được cơm
Phở dù được tiếng là ngon
Nhưng cơm vẫn được tiếng thơm hơn nhiều

Mai Anh

hoa cong chua
05-11-2005, 04:34 AM
trời cao xanh ngắt từng mây
quơ chân nhẹ bước hây hây má hồng
gió thu phảng phất tóc mây
ngước nhìn thiên hạ sắc hoa rực hồng

tuổi mười bảy trăng tròn sáng lạng
lệ ướt mi bởi vì yêu
quan niệm tình yêu là hạnh phúc
nhưng nào ngờ chua chát đắng cay

hỏi rằng nào có ai hay
tình ta chân thật tình hay phũ phàng
khi thuyền nỡ bước sang ngang
bến đây đợi mãi đợi hoài không nguôi

bitho?
10-11-2005, 11:36 PM
trời cao xanh ngắt từng mây
quơ chân nhẹ bước hây hây má hồng
gió thu phảng phất tóc mây
ngước nhìn thiên hạ sắc hoa rực hồng

tuổi mười bảy trăng tròn sáng lạng
lệ ướt mi bởi vì yêu
quan niệm tình yêu là hạnh phúc
nhưng nào ngờ chua chát đắng cay
hỏi rằng nào có ai hay
tình ta chân thật tình hay phũ phàng
khi thuyền nỡ bước sang ngang
bến đây đợi mãi đợi hoài không nguôi
trùi ui...! em gái anh đối hay thiệt à ..!(tuổi hồng thơ ngây)_ bitho?cùng là biệt danh anh!

nguyenly
10-11-2005, 11:41 PM
bắc thang lên hỏi ông trời
làm tình với gái có phải học ko
ông trời mới tra lời rằng
tao còn phai học huống chi là mài

Mr. K
26-06-2015, 03:43 AM
Anh đây rất thích ăn quà
Lâu lâu anh mới về nhà ăn cơm
Đúng là quà thích hơn cơm
Không tin em hãy bỏ cơm mấy ngày
Theo anh đi đến chỗ này
Vài ngày em sẽ thích ngay ấy mà :hug:

Mr. K
26-06-2015, 04:49 AM
trời cao xanh ngắt từng mây
quơ chân nhẹ bước hây hây má hồng
gió thu phảng phất tóc mây
ngước nhìn thiên hạ sắc hoa rực hồng

tuổi mười bảy trăng tròn sáng lạng
lệ ướt mi bởi vì yêu
quan niệm tình yêu là hạnh phúc
nhưng nào ngờ chua chát đắng cay

hỏi rằng nào có ai hay
tình ta chân thật tình hay phũ phàng
khi thuyền nỡ bước sang ngang
bến đây đợi mãi đợi hoài không nguôi




Mặt hồ rung động bóng trăng soi,
Thấy ánh sao rơi bỗng thở dài.
Ngọc lan đưa thoảng, mang nỗi nhớ
Kí ức lúc xưa lại hiện về.

Thời niên thiếu bao điều ngang trái
Bước chân đi chẳng hẹn ngày về
Tưởng rằng ngày tháng xa cách ấy
Người đã quên ta, có đâu ngờ !

Ta tình cờ được đời cứu giúp
Lấy duyên này trả nợ người ta.
Bây giờ thuyền đã kết hoa
Không như mong đợi, cũng xin bạc đầu.

Câu dài lâu, kiếp này khó trả
Xin ghi lòng tạc dạ kiếp sau
Vợ chồng nghĩa nặng tình sâu
Thương nhau đến lúc bạc đầu còn thương !

hotboyqh
05-07-2015, 03:14 PM
Bao năm lang bạt vẫn tha hương
Lây lất công danh sương cứ mãi phủ mờ
Tháng ngày bế tắc hờ hững sống
Phiền muộn bao phen với một đống ưu tư

Do số phẫn hay trời giỡn trớ trêu
Thà cứ dập vùi chẳng kêu thêm sầu oán
Sao còn phải tính toán mãi dây dưa
Bể đời xin đừng đẩy đưa thằng trai dại

Đã đủ lắm rồi, một đời kiếp long đong
Nợ đời nợ người trả xong cho hết kiếp
Gieo chi cay đắng nối tiếp nỗi đau thương
Thằng đàn ông đương đời là bể khổ

Mượn men đắng nồng phổ lời thơ
Giả ngây vờ ngơ để ơ hờ

VeeMumMim
13-07-2015, 03:10 AM
Đàn ông là phái mạnh
Dĩ nhiên khỏi phải bàn
Là cột to trụ vững
Căn nhà tôi và chàng
Bàn tay tuy thô ráp
Nhưng với tôi dịu dàng
Ánh mắt kia kiểu hãnh
Dành cho tôi iu thương

Cô Đơn
18-08-2015, 08:06 PM
Là đàn ông phải luôn mãnh mẽ
Gắng vượt qua mọi bão tố chông gai
Dù một mình đi trên bước đường dài
Luôn có gắng dù chỉ một (phút) bạn nhé

Ni*
23-08-2015, 06:24 AM
Ở nhà cơm gạo trắng ngần
Sao anh lại chán,lai cần hơn cơm
Phở lúc đầu ăn chắc là thơm
Nhưng anh ăn mãi ngán hơn cơm nhiều

fallen_angel8x
26-08-2015, 03:30 AM
Phở kia đổi món trăm chiều
Đủ cả tái, chín, nạm, gầu, xào lăn
Cơm thì lắm lúc khó nhằn
Lúc dai lúc sống lúc cằn lúc khê

:v

Ni*
01-09-2015, 07:19 AM
Ăn rồi phở chẳng no nê
Anh mà ăn chán lại chê hơn nhiều
Ăn cơm no sáng lại chiều
phở ăn sáng ,đói trưa chiều anh ơi

Ha Luong
01-09-2015, 08:32 AM
Cơm ăn sáng cả chiều lẫn tối
Phở ăn rồi đổi món sớm chiều
Con tiền thì cứ phiêu liêu
Lúc cần cơm hẩm, cơm thiêu cũng chẳng còn

giacmodem
07-11-2015, 01:02 AM
Làm trai cho đáng thân trai
Lai rai xóm chợ, rồi về hàng game
ở đời sống được mấy phe
Thôi thì hết mẹ tới lượt vợ nuôi

Zack
11-04-2017, 09:45 AM
Muôn đời cơm phở anh cân
Đong đo cho khéo , phân chia rạch ròi
Thuở nào mà mãi đua đòi
Cơm anh thành phở người ta mất rồi
Thời này ý nghĩ như nhau
Lậm sâu gió sẽ thổi bay mất nhà
Chỉ tội con trẻ bơ vơ
Ai ơi đừng dại , tuổi thơ con chờ

"*"Snow"*"
11-04-2017, 12:53 PM
Box thơ giờ chẳng còn người
Sao anh bạn cứ nán hoài vậy ta?
Hay box này của "người ta"
Nên anh bạn cứ ra ra, vào vào
Sẵn đây để lại mấy lời
"Thân trai-trụ cột chớ từ vợ con
Người ngoài sực nức phấn son
Gia đình vĩnh cửu, người đi nhớ về
Con người không phải thánh nhân
Đôi lần, vài lúc lỡ chân nhất thời " :chayle:

- - - Updated - - -

Box thơ giờ chẳng còn người
Sao anh bạn cứ nán hoài vậy ta?
Hay box này của "người ta"
Nên anh bạn cứ ra ra, vào vào
Sẵn đây để lại mấy lời
"Thân trai-trụ cột chớ từ vợ con
Người ngoài sực nức phấn son
Gia đình vĩnh cửu, người đi nhớ về
Con người không phải thánh nhân
Đôi lần, vài lúc lỡ chân nhất thời " :chayle:

thuonghieuglory
28-05-2017, 09:25 PM
con trai có thói trăng hoa
chán cơm thèm phở chuyện thường phải ko?
đàn ông như thế mới tài
nếu ko như thế đàn ông là gì
( hình như mình ko nhầm thì con dê đại diện cho tụi con trai thì phải ?đúng ko nhỉ .có ai nói con gái dê ko ?)

con gái là thần tiên
thần tiền = tiền thân
tiền = trước thân = khỉ trước khỉ là con dê :neh::lol