PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tự hỏi !



Narcisus
25-09-2005, 05:39 PM
...Sao mưa ...không rớt lưng chừng ...!
Để Trăng xẻ bóng ...để đừng tiếc thương !
Người đi cũng lắm tai ương !
Trách chi kẻ ở lệ vương vấn sầu !

Sao ngàn xưa đến ngàn sau !
Tình thường khổ luy ? sao sầu lệ rơi ?
Sao người lại nhớ đến người ?
Chắc tình quay quắt đôi nơi không chừng ?!

Sao tình duyên hợp lại mừng ?
Duyên tan lại khóc ? duyên không lại buồn ?
Ta cột đèn đứng bên đường ,
Sao người qua lại vẫn thường vô tâm ???

Sao Thơ kết phải đúng vần ?
Sao thương người chẳng bận tâm đến mình
Chắc là tình chẳng hợp tình ,
Trách ai sao nỡ trách mình ...tại sao???

~TPTT ... New York (Carinew) 25/01~

tomato123
25-09-2005, 06:11 PM
Hỏi ai hỏi đến bao giờ
Rằng trăng sao sáng vật vờ gió xinh
Người mình thương chẳng thương mình
Kẻ xem là bạn lại tình ý luôn

Narcisus
25-09-2005, 06:19 PM
Tôi muốn hỏi nỗi buồn trong hơi thở,
Lặng nhìn ai đang tan nát cuộc tình ?
Nghỉ đến ai rồi ai nghỉ đến mình ?
Tình yêu hởi như một trò đuổi bắt ?

Opa
25-09-2005, 07:06 PM
Ôi đời của ta là con thuyền viễn xứ
Lênh đênh tìm bến đậu chẳng một nơi
Ngày tháng u buồn trôi giữa biển khơi
Khi bóng mây rơi xuống thuyền oan nghiệt

Ai hong bốn mùa trên vòm kỷ niệm
Rót mãi chưa đầy giọt nắng năm xưa
Ta nhóm tình ta góc lòng chút lửa
Đốt đã gần tàn mấy mảnh tình riêng.

Hỏi trong Đại dương, hỏi nơi đảo hoang...
Thuyền nào bơ vơ ngậm ngùi vô hạn?
Ta bẻ cong ta hai đầu thương nhớ
Gởi trăng nơi lòng mây nước tan hoang. :hun:
------------------------------------------------------
stt <----------- tác giả cho phép em copy roài đó

phonglantim
25-09-2005, 10:56 PM
Tác giả cho phép copy sao ko copy qua vườn thơ sưu tầm hả ngốc!lần sau post thơ St ở đây là Pl del đó nha

Narcisus
26-09-2005, 03:20 AM
tha cho hén 1 lần y sis :D

Áo ai trắng dập dìu bay trong nắng ?
Ngôi trường nằm yên lặng ở nơi đây,
Cô học trò thả hồn trong yên lặng,
Đâu chắ rằng tôi ... lại nghỉ bâng quơ ?

Opa
26-09-2005, 05:15 PM
có bao giờ nắng kia tự hỏi
gió ở đâu và nắng đến từ đâu ??????????????????????
???????????????????????????
?????????????????????????????

Narcisus
26-09-2005, 05:30 PM
Bầu trời đêm hoang vu quạnh vắng
Đâu vầng trăng và những vì sao?
Còn lại đây một vùng tối hư hao
Và những đám mây đen đang vần vũ?

Cong tu
26-09-2005, 07:26 PM
vầng trăng đêm khuya cô quạnh quá
một mình anh ngắm ánh trăng tàn
trăng xa quá tận phương trời đó
như em xa anh xa mãi xa

Narcisus
26-09-2005, 07:38 PM
Vẫn tự hỏi ánh trăng vần xưa củ
Có mịt mờ chờ đón một mùa thu ?
Vẫn tự hỏi một lần tôi tự hỏi
Có bao giờ lần cuối suối chia ly ?

Cong tu
26-09-2005, 07:52 PM
nhìn vầng trăng đêm anh tự hỏi
em ở nơi đó có vui không
khi người kia không phải là anh
yêu anh rùi sao nỡ xa anh

Narcisus
26-09-2005, 08:04 PM
Có những lúc nhìn mây bay tự hỏi
Hỏi tình người tình nhân thế , si sanh ?
Hỏi tại sao anh chết bỏ em đành ?
hay tại anh , anh phận nghèo mạng ít :D ?

Restart
26-09-2005, 08:13 PM
Tự dối lòng mình chúc anh lời hạnh phúc
Có hay chăng tim nghẹn nửa câu thề
Yêu thương thế vậy mà đành lỗi hẹn
Đợi hết yêu thương hết đợi chờ

tomato123
27-09-2005, 06:49 PM
Có những lúc nhìn mây bay tự hỏi
Hỏi tình người tình nhân thế , si sanh ?
Hỏi tại sao anh chết bỏ em đành ?
hay tại anh , anh phận nghèo mạng ít :D ?


Thơ người tình ý bao quanh
Một lời phủ hết mụi đành thế sao
Thôi đành hãy trách trời cao
Yêu nhằm si mụi đời công tử tàn :D

Narcisus
28-09-2005, 04:40 PM
Người ta tình ý bao quanh
Mụi đây hổng hiểu bao quanh cái gì
Thôi thì Công tử trách chi
Má hồng nhi nử truân chuyên ... oánh ngừ :D:D

Restart
28-09-2005, 08:07 PM
Trăm năm cái phận má hồng
Truân chuyên rồi lại gánh gồng đào hoa
:D :D :3nhay:

vuonthochieuhohen
29-09-2005, 02:08 AM
Vẫn tự hỏi ánh trăng vần xưa củ
Có mịt mờ chờ đón một mùa thu ?
Vẫn tự hỏi một lần tôi tự hỏi
Có bao giờ lần cuối suối chia ly ?

Trăm năm anh vẫn ngóng trông
Tìm người bạn gái má hồng ngày xưa
Quanh năm đứng ngóng gió mưa
Bây giờ người ấy khác xưa thật rồi , :gian:

Narcisus
29-09-2005, 02:46 AM
Làm sao đổi khác hởi anh ?
Khi duyên ta đó , uyên ương cách lìa
Làm sao ? anh hởi ? Tình em ...
Trong tim em vẫn một vần thủy chung ?

Restart
29-09-2005, 08:02 PM
Một lỡ yêu thương một lỡ làng
Đường tình đứt gánh một ngày tàn thu
Ai có biết chăng, người có biết chăng
Tình duyên dang dở khiến đời đở dang !

macanh
29-09-2005, 08:13 PM
Thu Tàn Đông lại về
Áo ấm đã mặc , sao vẫn lạnh
bước ra đường buốt cóng
đi vào nhà lạnh câm tấm lòng

Narcisus
30-09-2005, 05:06 AM
Trời mùa đông , tuyết bay đầy khung cửa
Chợt lạnh buồn , một bước vắng thênh thang
Người nơi ấy , buồn hay vui ? Tự hỏi ..
Chuyện tình đôi ta , nay buồn vui xót xa ...

Restart
30-09-2005, 05:20 AM
Bạn có nhớ là hứa đợi mùa sau
Hoa sữa nở cưối thu rồi bạn ạ
Cây bàng trứoc của đã trút lá
Nơi xa ấy bạn có nhớ mùa đông?
====st=====

Mùa đông này ta vẫn không có nhau
Gió hanh hao và lặng thầm đến lạ
Khóc theo mùa em vội vàng từ dã
Mảnh hồn xưa chết theo một câu thề !

giotdang
30-09-2005, 05:27 AM
anh chờ đợi một bóng hình mãi mãi
dù biết rằng chỉ ru nửa vầng trăng
em đâu hởi sau nắng vàng chói lọa
đợi anh về sau mỗi mùa thu sang

còn gì nữa không em
khi mùa thu đã tới
còn yêu nữa không em
khi đã chia tay rồi

vẫn còn mãi tình anh
trong những làn gió thoảng
vẫn còn mãi đợi em
trong những tình yêu mới

Restart
30-09-2005, 05:36 AM
Chẳng còn gì đâu anh
Hết thật rồi, tất cả
Em đã chờ, và đợi
Nguyên vẹn cùng vầng trăng
Ngày mai chẳng có nhau
Trên con đưòng xưa cũ
Bây giờ là quá khứ
Của sớm lành ngày mai

Chẳng còn gì đâu anh
Em đã về nơi đó
Không bưồn đau quá khứ
Em tìm nửa hồn em

Narcisus
30-09-2005, 05:38 AM
Đâu thể nào quay lại phải không anh ?
Con đường em bước sao giờ chông chênh quá
Ta gặp nhau , lướt qua nhau ...xa lạ !
Mảnh vụn tình trãi khắp nẻo đường ...đau

Restart
30-09-2005, 05:46 AM
ừh, có lẽ chẳng đựoc đâu
Xa quá rồi.. thời gian... quá khứ
Hãy quên đi em trong lành.. một sớm
Dù chẳng thể vẹn nguyên như thửo ban đâu !

Narcisus
30-09-2005, 05:52 AM
Ừh em vẫn biết ...chẳng được đâu !
Nhạt nhòa quá ..trái tim còn đau mãi?
Nhưng vẫn đành quay gót , vùi quá khứ
Dù biết chẳng thể nào còn một chút ngây ngô !

Restart
30-09-2005, 05:59 AM
Cũng đành vậy, cũng đành quên quá khứ
Đành dỏ dang, đãnh lỗi hẹn câu thề
Chuyện dĩ vãng, lỗi lầm xưa quá khứ
Chỉ xin em, hãy bỏ mặc cùng anh !

Narcisus
30-09-2005, 03:53 PM
Riêng một góc trời anh có biết không anh?
Những toan tính thiệt hơn em đều cất
Chỉ biết nhớ anh, yêu anh chân thật
Mong một ngày ta sẽ mãi có nhau.!

giotdang
30-09-2005, 05:54 PM
như đã hẹn anh chờ em nơi đó
ôi tình yêu như sợi chỉ mỏng manh
em đã đi không một lời từ biệt
tình yêu đầu dang dở phải không em

như đã hẹn anh chờ em nơi đó
ôi tình yêu như sợi chỉ mong manh
em đã đi không một lời từ biệt
tình yêu đầu dang dở phải không em

chiếc lá nào rất lạ
rớt khung cửa nhà ai
bài thơ nào rất lạ
buâng khuâng một nỗi niềm

chiếc lá nào rất lạ
rơt khung cửa nhà ai
bài thơ nào rất lạ
buâng khuâng một nỗi niềm

Narcisus
30-09-2005, 06:18 PM
Tôi gọi thầm tên anh giữa mùa Thu
Có áng mây nghe nhầm nên đứng lại
Ai cũng nghĩ thanh minh là thú tội
Tôi dại khờ nên ngày ấy lặng im.

Có một lời đã muốn nói cùng anh
Nhưng lại sợ nếu mà anh từ chối.
Tôi đâu nghĩ chính anh đang chờ đợi
Đang trách tôi sao lại quá vô tình ...

...

Áng mây bay đi, tôi còn lại một mình
Anh thất vọng cũng rẽ về ngả khác
Giữa mùa Thu tôi ngậm ngùi nuối tiếc
Nhưng bây giờ còn biết gọi thầm ai ? ...

Opa
01-10-2005, 02:35 AM
Xin cảm ơn những con đường ven biển
Cho rất nhiều đôi lứa dẫn nhau đi
Cám ơn sóng nói thay lời dào dạt
Hàng thùy dương nói hộ tiếng thầm thì

Anh như núi đứng suốt đời ngóng biển
Một tình yêu vươn chạm tới đỉnh trời
Em là sóng nhưng xin đừng như sóng
Ðã xô vào xin chớ ngược ra khơi

Anh như núi đứng nghìn năm chung thủy
Không ngẩng đầu dù chạm tới mây bay
Yêu biển vỗ dưới chân mình dào dạt
Dẫu đôi khi vì sóng núi hao gầy...

Cám ơn em dịu dàng đi bên cạnh
Biển ngoài kia xanh quá nói chi nhiều
Núi gần quá - sóng và em gần quá
Anh đủ lời để tỏ một tình yêu.

mKen
01-10-2005, 03:04 AM
Hỏi tui tui bít hỏi ai đây :D

Narcisus
01-10-2005, 04:33 AM
Không trả lời ha vì anh không nói?
Hay tại vì lòng anh quá chuyên trang?

tịt :D

Restart
02-10-2005, 08:47 AM
Tự hỏi lòng mình là gì vời ngưới ta
Sao cứ dở dang hoài câu hát
Không vội vã mà lại như hối hả
Mình thực là gì ở trong nhau!

Narcisus
02-10-2005, 04:16 PM
tình yêu như đám mây trời
che đi con mắt nhìn đời của ta
yêu nhau ko dám nói ra
để người cứ ngỡ rằng ta ghét người
gặp nhau ko nói thì cười
cớ sao ai nỡ quay người bước đi
yêu nhau chẳng nói được chi
ấp a ấp úng làm gì hỡi ai

Restart
03-10-2005, 01:49 AM
Chỉ là ngộ nhận thôi
Chút tình đầu vụng dại
Chỉ là cơn gió thoảng
Giữa dòng đời đổi thay

Và em chẳng là ai
Giữa bộn bề vội vã
Em chẳng là gì cả
Trong bộn bề lòng anh !

Narcisus
03-10-2005, 03:18 AM
Tình vốn thiêng liêng rất nhiệm mầu .
Khiến người tâm động mãi khắc sâu .
Vấn vương sầu nhớ dù sơ khởi .
Cho người ôm mộng mãi về sau .