Xem đầy đủ chức năng : tại sao?
sao mùa thu lại khóc?
khi hè vừa qua đi
sao mùa thu lai khóc?
khi người vừa ra đi...
sao lại có mùa thu !
để lá vàng rơi mãi
sao lại co mùa thu
để ai quên đường về..
mùa thu qua tim ai?
để một chiều trống trải
mùa thu qua tim ai?
để nhớ bóng hình tôi........!
phonglantim
25-09-2005, 10:53 PM
NGười ra đi nên mùa thu rơi lệ
Nỗi buồn nào sánh nổi nỗi cô đơn
Người đi...lòng thấy nhớ hơn
Người đi thu khóc....gió mơn man ...buồn
hoang hon mau tim
25-09-2005, 11:14 PM
thu buồn lắm vì người xa vắng
mắt lệ nhòa nhớ hoài niệm xưa
mưa về bao phủ tim lạnh giá
trách ai đây khi người phụ tình
ke_lanh_lung2500
26-09-2005, 01:16 AM
Sao em lại khóc khi anh đi
sao mà mùa đông không lạnh lẽo
Sao em lại ước lệ hàng mi
Sao mùa thu lại khác vắng teo
==========================
hoaiphuong
26-09-2005, 02:21 AM
thu buồn lắm vì người xa vắng
mắt lệ nhòa nhớ hoài niệm xưa
mưa về bao phủ tim lạnh giá
trách ai đây khi người phụ tình
Biết em buồn chẳng phải bởi mùa thu
Mà bởi người ra đi để lòng em trống trải
Sao em cứ mong hoài kỷ niệm cũ
Để thu buồn thêm lạnh buốt tim em
Ngay mai đây nắng mới ấm êm đềm
Sẽ tắm chìm em trong mùa xuân hạnh phúc
Tình Nhat Phai
26-09-2005, 03:24 AM
Sao em tôi lại khóc
Khi hè về nao nao
Rồi em tôi lại khóc
Khi thu về lao xao
Sao lại hỏi thế em
Để thu về man mác
Lá vàng rơi tan tác
Hỏi sao ! " bởi thu về "
Mùa thu trôi qua mau
Em tôi buồn ão não
Mãi nhớ buổi hôm nao
Một chuyện tình lao xao
================
ĐỪng HỎi Em TẠi Sao?
TÌnh YÊu Ai BiẾt ĐƯỢc!
NỖi NhỚ LÀ ThƯƠng Đau!
Khi Con Tim CÒn NhỚ
NgÀy Mai Anh PhẢi NhỚ
MỘt MÙa Thu NĂm NÀo!
ĐÔng VỀ Anh PhẢi BiẾt
LÁ VÀng MÃi CÒn RƠi
Tình Nhat Phai
26-09-2005, 04:44 AM
Anh biết phải làm sao !
Thời gian trôi nhanh quá
Anh không là tất cả
Cớ sao em mãi buồn
Anh đâu có là mơ
Sao người như là gió
Mỗi đêm thu trăng tỏ
Mỗi đông về thương đau
==============
Liệu có nhẫn tâm quá không nhỉ !:D
Akite_for_you
26-09-2005, 04:56 AM
Anh không là tất cả
Nhưng là nửa hồn em
Anh chẳng là thương đau
Nhưng lại là mất mát
Anh đi đưòng ngưòi khác
Em thành ngưòi đơn côi
=================
Có bi luỵ ko nhỉ :D
bình thường thôi ,đập chết ăn thịt luôn :blow:
sao lá vàng rơi mãi ,trong chiều ngơ ngẩn
cho trai tim ai tan nát khóc tưng đêm
cho nỗi buồn chảy sâu vào khoé mắt
cho mây mù chăng bao giờ chịu tan
nỗi buồn ấy , cứ vui buồn theo từng cơn gió
cho thôi về lấp hết khoảng thời gian
căn phòng trống mưa rơi hoài không đủ
cũng như nỗi buồn chẳng bao giờ chịu tan.........
thơ tôi là ngẩn ngơ
thơ tôi là hững hờ
nhưng tình yêu tan nát
tôi vẫn cười vu vơ
nhưng chẳng hiểu tại sao
mọi thứ đều tan cả
trên tay tôi lắm vội
một giọt nước mong manh.......
chút hy vọng không thành
tôi nằm nơ như vậy
trên bầu tròi xa lạ
mắt ai cười lung linh
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.