PDA

Xem đầy đủ chức năng : Những góc nhỏ trong tâm hồn



...::*MINmiE*::...
25-09-2005, 04:48 PM
Một người bạn bận rộn, ít cười, ít nói, chỉ bước vào lớp đúng tiếng chuông reng và lập tức biến mất ngay khi tan buổi học....Có ai biết hằng ngày bạn ây đến trường với xắp vé số trong cặp và nhwuxng bộn bề lo toan cho tiền học phí, tiền sách, tiền thuốc cho đứa em nhỏ và cái lưng đau của bố....có ai biết.....

Một cô bạn xinh xắn trong tà áo trắng tinh, lúc nào cũng xúm xít bên bạn bè.....Có ai biết cô bạn vẫn trỏ về nhà với đôi mắt ướt và nỗi cô đơn khi đều đặn chứng kiến cảnh ba đạp phá đồ đạc trong tiếng nấc nghẹn ngào của mẹ...có ai biết.....

Một cậu bạn với cặp kính dày 5 diop, mặt lạnh như cà rem ngồi giải thoăn thoắt 1 bài toán khó và vờ như không để tâm đến đám bạn "trẻ con" danh xúm lại bàn nhau tổ chức buổi sinh hoạt đầu năm ở đâu. Có ai biết cậu đang dấy lên trong lòng thoắng cảm giác thầm...ganh tỵ. Cậu ấy thay những giờ vui chơi, tám cùng bạn bè bằng những ca học thêm đêm ngày chỉ để giành 1 chỗ trong ngôi trường Đại học danh giá theo ý gia đình cạu dù cậu không hề thích...có ai biết....

Một chàng hotboy nổi tiếng học giỏi đẹp trai. Hằng ngày đối diện với những ánh mắt ngưỡng mộ của bọn con gái, cái liến xéo ganh tỵ mỉa mai của bọn con trai, chàng ta chit "ngẳng cao đầu không thèm chấp". Có ai biết cậu ấy chỉ ước ao có 1 tình bạn thật sự, một người bạn hiểu mình vì sự thật anh chầng vẫn còn là 1 cậu nhóc có vô khối bí mật ngốc xít cằn được chia sẻ, chứ không phải là 1 hình tượng hoằn hảo trong mắt các bạn gái hay đề tài buôn dưa lê của mấy ông bà tám...có ai biết...

Có ai biết ẳn sau nụ cười hay ânh mắt là 1 nỗi niềm đang được che giấy. Mong rằng đâu đó trong nhịp sống hối hả có những bước chân dừng lại, và dành 1 góc nhỏ của tâm hồn để lắng nghe cảm xúc của người khác bằng cả trái tim....Bạn sẽ thấy...có những điều mình chưa biết.....