Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : dấu chân cát!



ntnq
25-09-2005, 04:06 AM
dấu chân cát gió sẽ thổi hết
dấu chân lòng liệu co hết được không?
anh thoảng qua đời em cũng như làn gió vậy!
hỏi? có bao giờ gió trở lại nơi gió đã qua không?

nhung anh ạ ! em không muốn mình là nơi tạm nghỉ
là chỗ dừng chân của ngọn gió đời anh
mà em muốn mình là cơn bão nhỏ
được bên anh trong suốt cuộc hành trình

gió vẫn còn và bão nhỏ sẽ tan
sẽ tan ngay và trời lại bừng sáng
và lúc đó bình minh sẽ dạng
mang đến bên em ngọn gió an bình
cầu mong rằng gió sẽ mãi dừng chân
không vội vã thoảng qua lần nữa..................!

ntnq
28-09-2005, 06:11 PM
tình yêu ấy đến rồi đi .......... câu chuyện của riêng mình .......tôi đã viết lên chính cảm xúc ấy.......... gió sẽ chẳng bao giờ nó trở lại nơi mà nó đã đi qua phải không bạn.......

Chanh Chua
28-09-2005, 06:48 PM
Thôi bạn nhé nếu người như cơn gió
Ta hãy xem đó là một giấc mơ
Gió ghé thăm rồi gió lại hững hờ
Gió đi mãi vì gió không định hướng

Gió đã thoáng qua đời ta rất nhẹ
Gió nhẹ nhàng gõ khẻ trái tim ta
Gieo đau khổ rồi gió lại ra đi
Bỏ lại ta một niềm đau khôn tả.....

Ta và gió có duyên mà không nợ
Gió đi rồi gio có nhớ gì ta không
Gió thổi cho ta một vết thương lòng
Rồi gió quên lãng gió vô tình quá.....

fantasy_girl
28-09-2005, 07:05 PM
dấu chân cát vô tình lạc lối
chốn chân tình em thấy rõ nỗi đau
nhớ anh nhiều nhưng tiếc chẳng bao nhiêu
luyến tiếc nhiều rồi cũng như cơn gió
anh đi rồi em vắng bóng lắm thay
lòng nào hay gió thoảng cát bay
dấu chân cát ôi in đầy nỗi nhớ
nỗi nhớ trong tim ôi nỗi nhớ bần hàn
dẫu rằng đời ngang trái chông gai
nhưng em vẫn cười vui không ngần ngại
để gặp anh trên muôn ngàn nẻo lối
em vẫn cười không vương vấn anh ơi ....

ntnq
29-09-2005, 05:21 PM
thời gian ơi ! xin đưng vội vàng bước
cho tôi về nơi kỷ niêm ngày xưa
nắng cuối đường đã chiếu mòn đôi dép
phượng quên mình đã già nhiều hơn xưa

thời gian oi! xin đừng vội vàng bước
cho tôi còn nhớ lại người năm xưa
cho tôi nhớ tất cả gì đã mất
cho tôi là của chính tôi ngày xưa....

thời gian oi đứng vội vàng thế nhé
đem hạ về cho nắng nhiều hơn xưa
cho mưa được ào ạt nhiều hơn nữa
cho tôi dược .....cho tôi dược .......ngày xưa.....