PDA

Xem đầy đủ chức năng : nỗi nhớ



ntnq
25-09-2005, 03:55 AM
Gió lặng lẽ thổi qua ngày thương nhớ
mùa hè qua rau cải đã lên ngồng
vừa mới đấy sang năm là mười 17
thời gian trôi ai biết đấy là đâu
cứ như thế thương nhớ lại đầy vơi
rồi năm nũa cây cải già ra nụ
chợt nhắm mắt mùa đông về chẳng biết
ngoảnh đầu qua nỗi nhớ lại chất đầy..........

phonglantim
25-09-2005, 10:22 PM
THời gian thấm thoát thoi đưa
Hãy hoàn thành hết việc chưa đã làm
Để mai khỏi phải khóc than
Mai này khỏi phải ...ngỡ ngàng...tiếc nuối

ntnq
28-09-2005, 06:08 PM
ta ko buồn nhưng lệ vẫn chàn tuôn
vì nỗi nhớ vẫn rơi hoài trong mắt
ta đâu khóc khi chuyện tình dang dơ
ta chỉ buồn khi đã mất niềm thương


ngày mai đây.. ta trở về nơi xa ấy
mang đẫm trong hồn một nỗi nhớ buồn tênh
dòng thư viết còn dang dở trong tim
còn ngang trái mỗi dòng đời xuôi ngược