Xem đầy đủ chức năng : khi yêu....:D
nhoc_nhoc
25-09-2005, 02:38 AM
khi yêu anh nói anh chiều
rằng em là nhất mĩ miều chỉ em
giờ anh lại nói lèm nhèm
tánh em hay giận lại thêm " dữ dằng"
Cong tu
25-09-2005, 02:43 AM
khi iu em dịu em dàng
cho anh giây phút mơ màng xa xăm
bây giờ anh bik đã nhầm
yêu em như thể tìm sao trong hầm
nhoc_nhoc
25-09-2005, 02:48 AM
Khi IU anh nói thật nhiều
Giờ đây anh nói lắm điều trớ triu
Ngày xưa anh nói mãi iu
Giờ thì mê mẩn đi siêu cô hàng
lại còn ăn nói làng tàng
em cho ăn đấm cho chàng đi ngay ..:D < hình như hơi bạo lực > :hihi:
Cong tu
25-09-2005, 02:52 AM
khi iu em thích lang thang
bởi vì lang thang cho lãng mạn
riêng anh lại thấy rạn xương
đêm về ôm gối khóc thương thân còm
nhoc_nhoc
25-09-2005, 02:55 AM
Khi IU anh nói rằng chìu
Dù em có dử cũng liều một phen
Giờ thì anh trách lèn nhèn
Thay lòng phụ bạt vội khen cô hàng !!!
Cong tu
25-09-2005, 02:59 AM
khi iu anh thấy diu hiền
bao nhiêu vui vẻ tan biến hít
chỉ còn khổ đau mí chít
yêu em thế này thà chít còn hơn
nhoc_nhoc
25-09-2005, 03:05 AM
Khi iu em rất thật thà
Ngờ đâu em gặp người là anh đây
Buổi đầu anh nói rất hay
Rằng anh chỉ mãi lòng bay hướng này
Giờ thì anh nói thân mô ?!
Lại than gôm sạch cơ đồ bởi em
Anh ơi đừng nói lèm nhèm
Cơ đồ anh mất... bởi thèm nhiều cô
....hé hé đối lại hum :D
Cong tu
25-09-2005, 03:15 AM
khi yêu anh nói nhẹ nhàng
những gì anh có đều san cho nàng
bây giờ ngồi đó em than
lời nói của anh như gió thoảng qua
yêu em mất sạch cơ đồ
đến khi kỉm lại thấy mất toàn đô
bây giờ nghĩ thấy mình dại
đáng lẽ khi iu phải kím lời lời
đây thì lỗ vốn âm tiền
khổ trăm lần khổ thì giờ than ai
thôi thì cố gắng ngậm ngùi
sáng mì tôm chiều lại mì tôm khô
nhoc_nhoc
25-09-2005, 03:20 AM
khi yêu em nói rằng iu
Ngờ đâu anh gởi thêm nhiều đắng cay
Giờ anh trách mọc đêm ngày
Rằng em làm nát thân gầy đời anh
anh iu chi lắm rồi anh
khóc ngày khóc tối mong manh thân gầy
Cơ đồ em phá anh rầy
Còn hơn là để cô này cô kia !!!!:D
Cong tu
25-09-2005, 03:27 AM
thân anh heo hon chỉ vì
thương nhớ em nhớ món tiền kia
em đi rồi em đi thật
để lại cho anh món nợ ngập đầu
khổ thân khổ thân tui quá
khi iu sao quá dại khờ
mắc mưu nàng cáo mang danh thỏ ngọc
lần sau mà gặp lại em
anh đây tính đủ cả lãi cả lời
cho anh bõ tức cho vừa lòng anh
Restart
25-09-2005, 03:29 AM
iu nhìu rồi khổ nhìu thôi
hay đâu mà nói mà iu hả ngừi
(dzị mà dzẫn iu :D )
nhoc_nhoc
25-09-2005, 03:35 AM
''Lời anh nghe sót làm sao
Cho em thêm ước với bao mộng vàng
Xin anh đừng để hoa tàn
Cho tình mình mãi không màng gió Mưa
Lời thề từ buổi tiển đưa
Nghe như rây rức khi xưa một mình
Iu anh em giử chử tình
Mong rằng trọn kiếp như hình bóng Trăng
vậy mà anh cứ lăng nhăng
trăng hoa cho cố tiền phăng đi rồi :D
giờ quay lại đổ lỗi rằng
thỏ ngọc cớ sao em nỡ ôm tiền anh đi :D ''
iu nhìu rồi khổ nhìu thôi
hay đâu mà nói mà iu hả ngừi
(dzị mà dzẫn iu :D )
làm thơ ta nghĩ ta chơi
chớ đâu có dám đi liều mà yêu :D.................
..............
Bài thơ của bạn Chanh đã đọc rồi....lần sau khi post thơ của người khác nhớ post thêm tên của tác giả nếu quên tên tác giả thì dùng dấu ngoặc kép cho bài thơ bạn post nhé....nếu kg mọi người sẽ hiểu lầm cho là bạn đạo thơ đó :D ......
Restart
25-09-2005, 04:30 AM
Em cứ đi đi chẳng đợi chờ
Đưòng ai ai bứoc kệ ngưòi ta
Em về cùng với mây và gió
Bỏ mặc vầng trăng đứng ngóng đò :D
Cong tu
25-09-2005, 04:42 AM
he'
sp cao thủ quá
đệ tử chuyển sang thất ngôn chơi với sp vậy
yêu em nhiều lắm em có biết
bao đêm dài trông ngóng chờ mong
bóng dáng em qua mơ em hỡi
giấc mơ hồng bên nhau ngày xưa đó
khi chia tay em mang đi tất cả
trái tim anh và tài sản của anh
một ngôi nhà nơi ta xây ước mơ
cả một con mẹc đen nữa chứ
cho dù em lấy đi tất cả
con tim anh vẫn dại khờ yêu em
yêu cho đến khi chẳng còn gì
túp lều tranh và trái tim vàng
nhưng em ơi em có biết được
túp lều tranh ngay ở bờ hồ " mở ngoặc là ở hồ gươm đóa"
em có tiếc khi vội bỏ anh lại
mang theo chỉ những thứ còn con
nếu em tiếc thì có thể về
lại nơi đôi ta từng hạnh phúc
nhưng lần này anh sẽ không dại
trao cho em vội vã em ơi
bé iu đọc xong đừng có choáng
bé Mai ah anh chỉ làm vậy thui
làm thơ đùa em chút chút
chứ anh chẳng dại iu em đâu
anh có bà xã và baby rùi mà
nhoc_nhoc
26-09-2005, 03:42 AM
Khi yêu em chẳng nói nhiều
Nhưng điều em muốn anh chìu lòng em
Shopping anh nhớ chở em
Tuần năm bẩy bửa cho em đở thèm !!!:D
tomato123
26-09-2005, 03:46 AM
Khi iu em kó nói rằng
Trời cao đất rộng đâu bằng tình em
Bi giờ hãy đến mà xem
Hung hăng đanh đá tính em ai bằng ? :D
Cong tu
27-09-2005, 12:21 AM
khi yêu anh đâu bik mình lầm
anh yêu em cả mấy năm rùi
xong rồi mới bik em anh thật tài
hay ăn ham ngủ lại ham chơi
nhiều lúc giữa cảnh đêm khuya
chạnh lòng nhớ đến em yêu dấu
giờ này không biết em nơi đâu
xa xôi nơi đất khách quê người
hay là mãi mãi ở gần anh iu
nhoc_nhoc
27-09-2005, 12:31 AM
hic hic po' tay :D
Nếu không phải hạn tầm phào
Thì anh là loại người nào hởi anh
Gặp ai anh cũng lượng quanh
Buông lời mật ngọt xung quanh mấy nàng
KHi yêu phải lựa kỉ càng
Trai mà tán gái giữa đàn đừng tin (Mẹ NN nói vậy đó) :D
Cong tu
27-09-2005, 12:42 AM
hoa hồng nở rồi đến lúc tàn
tình ta lúc hợp rồi li tan
mỗi nẻo đường đi mỗi gian nan
chúc em hạnh phúc bên người
hạnh phúc trong tay đừng để mất
như em đã một lần mất anh
tình đã tan người đi mãi mãi
anh xa rồi em có nhớ anh ?
nhoc_nhoc
27-09-2005, 12:48 AM
trời đât sao chuyển qua thơ tình nãy giờ thơ dzui mà
1 bài thôi nhá ......:D
Khi iu thì nói rằng iu
Hết IU cũng nói rằng iu như thường
Người đời sao quá khiêm nhường
iu thì chẳng có !! Chỉ lường tình nhau !!!!
sành điệu mái ngố
27-09-2005, 12:49 AM
1 khoảng trời cùng bao ước mơ
em thơ ngây đôi mắt xanh như vì sao
mà hạnh phúc thì đâu trong tầm với
em chỉ buồn đôi mắt nhuốm lệ rơi
nhoc_nhoc
27-09-2005, 12:54 AM
lại chủ đề nhá :D
Mảnh mai người ngọc dáng kiêu sa
Con gái nhà ai đẹp dữ ta
Anh dzìa cầu xin ba dzí má
Hổng lấy được Nhóc.... đập bể nhà..... :D :haha:
sành điệu mái ngố
27-09-2005, 01:01 AM
ta đây con gái nhà tiên
đẹp gái hết sảy bao anh mê liền
cớ sao phải lấy người điên
chỉ reo câu chữ đòi lấy ta liền
^______________________^
Cong tu
27-09-2005, 01:41 AM
em xinh em đẹp em kiêu kì
làm anh thổn thức bao đêm dài
mơ về bóng dáng thướt tha
kiêu kì em quay lưng bước đi
shinichi1487
27-09-2005, 04:45 AM
Em xinh , em đẹp ,em kiêu kì
Thảo nào có cái tính rất ky ( bo )
Restart
27-09-2005, 04:58 AM
Em ki bo nên chỉ dành tình yêu duy nhất
Tặng ngưòi rồi nên chỉ biết ngóng trông
Còn anh hào phóng vô cùng
Nên share tất cả không cần đắn đo
Restart
27-09-2005, 05:29 AM
Là con trai anh tự cho mình quyền quyết định
Bỏ mặc em cũng những trách than
Anh vô tâm hay cố tình gưọng ép
Chia sẻ đôi đưòng chuyện riêng em
shinichi1487
27-09-2005, 06:24 AM
Là con trai anh tự cho mình quyền quyết định
Bỏ mặc em cũng những trách than
Anh vô tâm hay cố tình gưọng ép
Chia sẻ đôi đưòng chuyện riêng em
Là con trai anh phải có quyền như thế
Bởi tình yêu là sự ích kỷ em ơi
Anh chỉ muốn ở bên cạnh người con gái
Và người anh yêu mãi mãi là của anh....hỉu ko em...hay hay :clap:
Boulevard
27-09-2005, 07:16 PM
Khi yêu em chẳng ước nhiều
Chỉ mong người ấy thật lòng mà thôi ...
Đừng như lời nói đầu môi !
Đừng như bao kẻ giữa dòng đời trôi !!!
Azudo_Hakaider
27-09-2005, 10:53 PM
Khi yêu anh nói thật nhiều
Đến khi lấy vợ , nói nhiều là em
Tối ngày chỉ giỏi ngồi xem
Trời ơi con gái , " dịu hiền " làm sao :D
Chanh Chua
28-09-2005, 07:47 PM
Tuổi còn trẻ tương lai còn phía trước
Hãy cố tìm cho mình một hướng đi
Vội vã yêu khổ chứ có được gì
Tuổi còn trẻ tương lai là quan trọng
............
:D mí bạn đọc 4 câu này đừng chưởi Chanh nha làm vui thôi .....nhất là Bin......và bế Ty...:hihi:
Restart
28-09-2005, 08:12 PM
Yêu nhiều rồi khổ nhiều thôi
Cái khoản phụ phí tình yêu mới tài :D
*_Selina_*
28-09-2005, 11:32 PM
khi yêu anh em nói ko với đời
chỉ nguyện lòng vui vén chuyện 2 ta
có khi xa em xếp lại khoảng cách
mãi cho rằng mọi thứ vẫn gần nhau
nhoc_nhoc
28-09-2005, 11:42 PM
Khi Yêu chẵng ngại đường dài
Cầu mong duyên mãi miệt mài bên nhau
Xin đừng mê gái ... xa nhau
Cho con tim nhỏ khổ đau ngậm ngùi... :D
Khi iu em ước thật nhiều
Rằng tình đôi đứa sẽ nhiều mộng mơ
Nào ngờ anh tánh lờ đờ
Thì em phải chịu giã vờ chẳng iu
Đi chơi quên nợ sáng chiều
Chớ đâu em muốn lắm điều anh ơi !
Thôi anh đừng có nhiều lời
Lòng anh đã trót ngõ mời cùng ai !!! :haha:
Khi yêu em chẳng ước nhiều
Chỉ mong người ấy thật lòng mà thôi ...
Đừng như lời nói đầu môi !
Đừng như bao kẻ giữa dòng đời trôi !!!
:hug: muôn năm sis :clap: :hun: --> nhó sis óa
Vì IU em mới ước nhiều
Rằng tình hai đứa mỹ miều nên duyên
Nhưng khi bước vào tình duyên
Thì Trời đất hởi bến thuyền có đôi !!!!
vuonthochieuhohen
29-09-2005, 01:30 AM
Khi yêu cũng phải nói liều
Nếu mà không được mọi điều bỏ qua
Mình là bạn hữu một nhà
Nếu mà gặp lại bỏ qua chuyện rồi .
________*********___________
Bạn giỏi quá đã giải được câu mình đố rồi nè , chúc bạn vui vẻ ha .
*_Selina_*
29-09-2005, 01:43 AM
lời yêu thương anbh trao vội vàng
em ko bít thật lòng hay dối gian
và giờ đây khi quanh em bóng anh ko còn
em bít khi yêu là như thế
Restart
29-09-2005, 02:17 AM
Chuyện chúng mình lơ đãng như dòng sông
Em không biết gõi anh là cánh bưồm hay cơn bão
=========/st/=======
sành điệu mái ngố
29-09-2005, 06:37 AM
khi yêu là chết là đau thương nước mắt
là hận lòng hận đời hận mãi thôi
thotinh_online
29-09-2005, 05:08 PM
Này các bé biết yêu chưa nhỉ
Sao nỡ đành định nghĩa vu vơ
Tình yêu vô bến vô bờ
Đã yêu thì phải yêu giờ yêu đêm...
nhoc_nhoc
29-09-2005, 10:36 PM
Khi IU anh nói rằng chìu
Dù em có dử cũng liều một phen
Giờ thì anh trách lèn nhèn
Thay lòng phụ bạt vội khen cô nào !!! :D
cè cun làm thơ tình không à gúm qué :D
Khi yêu cũng phải nói liều
Nếu mà không được mọi điều bỏ qua
Mình là bạn hữu một nhà
Nếu mà gặp lại bỏ qua chuyện rồi .
________*********___________
Bạn giỏi quá đã giải được câu mình đố rồi nè , chúc bạn vui vẻ ha .
:clap:
Khi xưa anh dám làm liều
Giờ đây anh chỉ làm liều với ai
Anh đeo theo xát chị hai
IU anh em tái hư hai hình hài !!!!
khi yêu là chết là đau thương nước mắt
là hận lòng hận đời hận mãi thôi
Tình mình chỉ là mộng mơ
Khi Iu là mộng lúc mơ là tình
Mơ tình đẹp mãi duyên mình
Nhưng tình ngàn kiếp không hình không chung !
Restart
30-09-2005, 06:09 AM
Yêu anh rồi em mới chợt nhận ra
Có đựoc anh em mất đi nhiều quá
Những vô tư, những hồn nhiên một thửo
Mất đi rồi, chỉ còn những ngu ngơ
Yêu anh rồi em mới chợt nhận ra
Mình hình như đã lãng quên nhiều thứ
KHông biết nữa, em lãng quên nhiều quá
Chẳng nhận ra mình mắc nợ điều chi
..........
Yêu anh rồi em mới chợt nhận ra
Mất hay đựoc đã không còn là quan trọn
Ở bên anh em tin mình là tất cả
Tất cả chỉ anh cùng một tấm lòng chung
nhoc_nhoc
01-10-2005, 12:04 AM
Hoa tàn hoa nở do trời
Nhưng em mãi giữ chọn lời yêu anh
Dù trời có lắm mây đen
Tình ta vẫn sáng như đèn Nê ông! :D
Chữ tình khó giữ lắm ha
Nhiều mưa lắm gió phong ba rập rình
Yêu anh em mãi chung tình
Monganh nơi đó nhớ hình bóng em
o0WinSon0o
01-10-2005, 08:05 AM
Hoa tàn hoa nở do trời
Nhưng em mãi giữ chọn lời yêu anh
Dù trời có lắm mây đen
Tình ta vẫn sáng như đèn Nê ông!
đèn nê ông dài lâu cũng tối
còn ánh sao sáng mãi muôn đời
dẫu cho biển có đổi dời
anh đây vẫn nguyện 1 thời yêu em
Restart
01-10-2005, 08:14 AM
Hoa tàn hoa nở một đời
Duyên ta cũng hết hợp rồi lại tan
3 năm duyên phận lỡ làng
Kím ngưòi trong mộng hoá thành mộng du!
o0WinSon0o
01-10-2005, 08:36 AM
người mộng du bao giờ cũng đẹp
người trong mộng duyên fận lở làng
dù ta mong ước được chàng
nhưng người trong mộng chỉ là hư vô
nhoc_nhoc
01-10-2005, 05:27 PM
người mộng du bao giờ cũng đẹp
người trong mộng duyên fận lở làng
dù ta mong ước được chàng
nhưng người trong mộng chỉ là hư vô
Tình kia nay ở nơi đâu
Khi yêu anh nói ngàn câu ngọt ngào
Giờ thì tình đã bay cao
Tình nồng thuở trước anh trao nơi nào
Hoa tàn hoa nở một đời
Duyên ta cũng hết hợp rồi lại tan
3 năm duyên phận lỡ làng
Kím ngưòi trong mộng hoá thành mộng du!
Khi xưa anh nói thủy chung
Mình em... iu mãi chỉ cùng em thôi
Giờ thì lời hứa đầu môi
Như là chim biển mồ côi lối về....
Narcisus
01-10-2005, 06:03 PM
Thấm thoát thu sang lá hỏi ai
Thu phong vọng lại tiếng than dài
Chờ hoa chẳng nở trên lầu các
Ngóng nụ không khoe dưới điện đài
Thục nữ là ai hình như gái
Anh hùng có phải đúng con trai
Còn ta tiểu bối thơ không giỏi
Những muốn cùng ai họa thật tài
Sam mi ghéo :D
soledad_1811
01-10-2005, 10:44 PM
Phong đỏ thu vàng rơi rưới gót
Tóc dài chân nhỏ bước trong sương!
Khách thơ nổi hứng thi đôi nét
Lệ thu ướt hết cả trang đài!
o0WinSon0o
02-10-2005, 04:08 AM
Tình kia nay ở nơi đâu
Khi yêu anh nói ngàn câu ngọt ngào
Giờ thì tình đã bay cao
Tình nồng thuở trước anh trao nơi nào
tình anh dù trước hay sau
vẫn trao em mãi như ngày mới wen
chỉ vì duyên nợ bẽ bàng
đôi ta xa cách lòng mang nỗi buồn
nhoc_nhoc
02-10-2005, 04:19 AM
Nửa này ngồi nhớ nửa kia
Chẳng hay my love có vìa với em?
Tim này nhuốm một màu xanh
Suốt kiếp vẫn đợi để thành uyên ương:D
o0WinSon0o
02-10-2005, 08:04 AM
Nửa này ngồi nhớ nửa kia
Chẳng hay my love có vìa với em?
Tim này nhuốm một màu xanh
Suốt kiếp vẫn đợi để thành uyên ương
nửa này cũng nhớ rất nhìu
nếu em tha thứ anh liều về thăm
cách xa cũng đã nhìu năm
nhưng tình anh vẫn đậm sâu tháng ngày
Restart
02-10-2005, 08:35 AM
Nửa ngày xưa rồi cũng nhạt phai thôi
Khung cửa cuối phô đã mỏi mòn trong ngóng đợi
Một nửa, một nửa khộng là gì anh ạ
Một nửa thương đau, nửa đợi chờ!
nhoc_nhoc
02-10-2005, 10:53 PM
Mãi sẽ bên nhâu mình nguyện cầu
Thương yêu tràn lấp lặng vơi sầu
Thiên thay địa đổi... tình vĩnh cửu
Mãi sẽ yêu anh suốt thật lâu
Azudo_Hakaider
02-10-2005, 11:07 PM
Và dù tình đó nông sâu
Thì tim anh vẫn chẳng thay một màu
Dù anh phải đợi bao lâu
Câu yêu mãi mãi chỉ dành riêng em
o0WinSon0o
03-10-2005, 08:39 AM
Mãi sẽ bên nhâu mình nguyện cầu
Thương yêu tràn lấp lặng vơi sầu
Thiên thay địa đổi... tình vĩnh cửu
Mãi sẽ yêu anh suốt thật lâu
nhóc ơi nhóc làm bài này hay lắm đấy, gửi cho win hả :D
anh nguyện chở che em suốt đời
fong ba, bảo tuyết chẳng rời em đâu
dù cho hoa, lá fai màu
riêng anh vẫn giữ 1 màu thuỷ chung (màu tím ấy nhóc )
nhoc_nhoc
05-10-2005, 06:44 AM
nhóc ơi nhóc làm bài này hay lắm đấy, gửi cho win hả :D
anh nguyện chở che em suốt đời
fong ba, bảo tuyết chẳng rời em đâu
dù cho hoa, lá fai màu
riêng anh vẫn giữ 1 màu thuỷ chung (màu tím ấy nhóc )
:haha: ặc ặc bớ bè cun có ngừi nèm mơ kà :haha:
ước sao khi ngủ mộng lành
tiên ông khỏ giậy cho bành đô la
vài ngàn đây đó gần xa
phần còn giử lại tà tà.....bỏ bank.....
thơ tình huh :D
Đời vỡ mộng ! Lòng đau chua xót.
Có ai ngờ ! Buột trói … chẳng lâu ?
Tình đẩy đưa vướng cảnh khổ sầu.
Trong kiếp đọa ! Vì nhau … yêu hận.
o0WinSon0o
05-10-2005, 07:05 AM
ước sao khi ngủ mộng lành
tiên ông khỏ giậy cho bành đô la
vài ngàn đây đó gần xa
phần còn giử lại tà tà.....bỏ bank.....
win nghèo tiền đâu bỏ bank
số đề bài bạc win giành hết trơn
nên giờ tay trắng bơ vơ
đành mơ, đành mộng bơ phờ kổ thân :D
đấy ơi sao chẳng hiểu đây
mộng khờ đây đã gửi mây đưa giùm
khi nào đấy chịu mơ đây
để đây khây khoả mối tình lặng thinh
nhoc_nhoc
05-10-2005, 07:17 AM
win nghèo tiền đâu bỏ bank
số đề bài bạc win giành hết trơn
nên giờ tay trắng bơ vơ
đành mơ, đành mộng bơ phờ kổ thân :D
đấy ơi sao chẳng hiểu đây
mộng khờ đây đã gửi mây đưa giùm
khi nào đấy chịu mơ đây
để đây khây khoả mối tình lặng thinh
:haha: tụi nghịp dzữ dzậy
nghe rằng tiếng tốt đồn xa
mà sao tiếng dzữ cũng xa quá kà
hèn gì tới nhà win nà
lúc nào cũng thía chũ nợ hàng dài:D < chắc đòi tiền rùi > :haha:
lilazngrl17
05-10-2005, 07:46 AM
khi iu anh nói ko cần
chỉ cần em biết anh iu em thôi
khi iu sầu mãi mãi dài
em đâu có biết là anh có người
o0WinSon0o
05-10-2005, 08:51 AM
nghe rằng tiếng tốt đồn xa
mà sao tiếng dzữ cũng xa quá kà
hèn gì tới nhà win nà
lúc nào cũng thía chũ nợ hàng dài
< chắc đòi tiền rùi >
:D
từ nay win quyết đổi thay
tu tâm dưỡng tánh những ngày thu wa
cưới vợ win cươi nơi xa
chứ cưới nơi gần ai dám ưng win
nhoc_nhoc
05-10-2005, 04:49 PM
:D
từ nay win quyết đổi thay
tu tâm dưỡng tánh những ngày thu wa
cưới vợ win cươi nơi xa
chứ cưới nơi gần ai dám ưng win
:D
vậy thì win hãy đứng xa
lên rừng xuống núi đúng là khoẻ ghê
nhóc ngồi nhóc cười hả hê
cuối cũng win đã xa quê nhóc rồi :D < hít phiền > :D
Và dù tình đó nông sâu
Thì tim anh vẫn chẳng thay một màu
Dù anh phải đợi bao lâu
Câu yêu mãi mãi chỉ dành riêng em
Mơ ước đi.Chua chát thay_Là mộng.
Khi tỉnh rồi,đôi dòng lệ tuôn rơi
Đây bóng lẻ,khóc thầm với chơi vơi
Mới chợt thất cuộc đời toàn thất vọng.
nhoc_nhoc
09-10-2005, 02:50 AM
Mộng mơ mơ mộng cuộc tình
Ngờ đâu tình chết...ngỡ mình trong mơ
Xưa Iu nên quá ngây thơ
Iu nhầm một kẻ ngây ngơ chử tình
Người thì sao lắm đa tình
Lời iu tiếng nói làm mình xót xa.... :blinking:
o0WinSon0o
09-10-2005, 11:08 AM
vậy thì win hãy đứng xa
lên rừng xuống núi đúng là khoẻ ghê
nhóc ngồi nhóc cười hả hê
cuối cũng win đã xa quê nhóc rồi < hít phiền >
win xa 1 chút rồi về
chứ nào đi mãi câu thề còn đây
trở về giật mình mới hay
nhóc đã có chồng mới ngày hôm kia :D hiiiiiiiii
Mộng mơ mơ mộng cuộc tình
Ngờ đâu tình chết...ngỡ mình trong mơ
Xưa Iu nên quá ngây thơ
Iu nhầm một kẻ ngây ngơ chử tình
Người thì sao lắm đa tình
Lời iu tiếng nói làm mình xót xa....
mộng mơ thì vẫn mộng mơ
yêu chi 1 pé nhóc khờ người ơi
đêm về dệt mộng cùng thơ
pé khờ kia cứ ơ thờ quay đi
còn tôi 1 kẻ tình si
mỗi lần gặp mặt mắt mi rưng buồn
taolatrum
18-10-2005, 08:00 PM
Đời vỡ mộng ! Lòng đau chua xót.
Có ai ngờ ! Buột trói … chẳng lâu ?
Tình đẩy đưa vướng cảnh khổ sầu.
Trong kiếp đọa ! Vì nhau … yêu hận.
************
o0WinSon0o
19-10-2005, 03:24 AM
Đời vỡ mộng ! Lòng đau chua xót.
Có ai ngờ ! Buột trói … chẳng lâu ?
Tình đẩy đưa vướng cảnh khổ sầu.
Trong kiếp đọa ! Vì nhau … yêu hận.
hận rồi để long thêm thương nhớ
mộng ko thành đừng níu kéo dây tơ
kiếp sống thừa trong nỗi bơ vơ
hãy chấp nhận và nghĩ mình bạc phận
romio_273
03-05-2008, 11:00 PM
khi yêu ai cũng nói diêu
đến khi ghét mới nhiều diều dắng cay.........................
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.