PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đêm buồn!



phiendareuphong
24-09-2005, 06:30 PM
Bụi trần nhuộm kiếm hồng nhan
Đêm vui, vui gượng ngày dài buồn tênh
Tìm đâu tri kỷ hầu chum rươu?
Đượm chút hương tình khoả sầu thương!

nhoccon_haycuoi
24-09-2005, 06:40 PM
Đêm khuya trăng gió vấn vương
biết ai buồn đó ta nương cùng về
sao phải chìm đắm trong mê
vui buồn quá khứ , cà phê hết buồn

phiendareuphong
24-09-2005, 06:50 PM
Gió rứt từng hồi, sương giăng mờ lối
Nhưng lãng khách có xá gì gió sương.
Tự hỏi, đâu là chân trời góc bể
Để ta tìm người tri kỷ hồng nhan...!

Chanh Chua
24-09-2005, 06:55 PM
Đời lãng tử ngại gì sương gió
Kiếp phiêu bồng vui đó cùng đây
Rượu đời ta cứ mà say
Sống quên hết những tháng ngày cay đắng

phiendareuphong
24-09-2005, 07:22 PM
Uyên ương, liền cánh dệt mộng mơ
Lònh sanh, tóc trắng, phủ sương mờ
Xuân xanh dù thắm tinh chăn gối
Áo đỏ chưa hoen vết lệ mờ...!
-------------------------------------------
nit chat:
"thachthaothienson126"

thaychuatimvo
24-09-2005, 09:33 PM
Em đã cách xa tận chân trời
Đêm nay buồn hoa lá cũng tả tơi
Đêm buồn anh vẫn ngồi mong đợi
Sao bóng hồng nhan khuất chân trời

Restart
24-09-2005, 09:59 PM
Đêm hư vô hay đời ta hư ảo
Tháng ngày dài trong lãng đãng thời gian
Ta đãng trí tìm hoài ngưòi trong mộng
Chẳng hiểu vì sao mất lối về