lovethongoc1613
24-09-2005, 05:02 PM
xin hãy để cho thời gian chắp cánh
kỉ niệm buồn xin để mãi trong anh
anh xa em như bến rộng không bờ
con thuyền kia để mặc nó chơ vơ
như sóng kia vỗ mãi chẳng thấy bờ
vin hãy để cho tình anh vỡ nát
giọt lệ buồn xin để mãi bên anh
anh cô đơn như những thủa ban đầu
con thuyền bạc mệnh vẫn mãi cô đơn
như trăng kia sao tới được mặt đất
chỉ chạy quanh nàng vẫn mãi cô đơn
liệu thời gian có xóa nhòa tất cả?
kỉ niệm buồn liệu có mãi trong ta?
giọt lệ buồn liệu sẽ có phôi pha?
như người ta khi trở về cát bụi
liệu thời gian có xua tan tất cả?
cho mặt trăng đón nhận người trái đất
cho đời ta mất hẳn nỗi cô đơn
có tình yêu như bao người hạnh phúc...
anh viết lại bài thơ này tặng em như để nói cho tất cả mọi người biết rằng: ANH YÊU EM!
kỉ niệm buồn xin để mãi trong anh
anh xa em như bến rộng không bờ
con thuyền kia để mặc nó chơ vơ
như sóng kia vỗ mãi chẳng thấy bờ
vin hãy để cho tình anh vỡ nát
giọt lệ buồn xin để mãi bên anh
anh cô đơn như những thủa ban đầu
con thuyền bạc mệnh vẫn mãi cô đơn
như trăng kia sao tới được mặt đất
chỉ chạy quanh nàng vẫn mãi cô đơn
liệu thời gian có xóa nhòa tất cả?
kỉ niệm buồn liệu có mãi trong ta?
giọt lệ buồn liệu sẽ có phôi pha?
như người ta khi trở về cát bụi
liệu thời gian có xua tan tất cả?
cho mặt trăng đón nhận người trái đất
cho đời ta mất hẳn nỗi cô đơn
có tình yêu như bao người hạnh phúc...
anh viết lại bài thơ này tặng em như để nói cho tất cả mọi người biết rằng: ANH YÊU EM!