Xem đầy đủ chức năng : giận lòng quên mau
thehill_tn
24-09-2005, 05:58 AM
người yêu hởi em có buồn có biết
với đêm dài em có nhớ anh ko
riên phần anh đêm nhớ ngày mong
hằng ao ước đôi mình chung lối mộng
nhung.. sao em gặp mặt vẫn làm ngơ
hay em đã nói tự bao giờ
lời chia tay ấy anh nào biết
đả đền rồi sao phút phân ly
rungnguoi
24-09-2005, 06:31 AM
Người tình ơi em có biết là
Tình anh trao em rất đậm đà
Bài hát em tặng vẫn ngân nga
Nhưng giờ nghe sao quá khác xa
congiobuon
24-09-2005, 07:12 AM
Em muốn nói rất nhiều nhưng không thể
Giữa em và anh có quá nhiều khoảng cách
Anh trách em sao mãi im lặng
Nhưng làm sao em nói được bây giờ
Anh và em bắt đầu từ tình bạn
Và trong mắt anh,em vẫn thế
Em nói gì khi giữa anh và cô ấy
Một tình yêu thật đẹp nên thơ
Đành im lặng em là người thua cuộc
Thế là em mất từ đấy
Nhẹ nhàng lắm nhưng lòng em đau nhói
Trong mắt anh em vẫn chỉ là bạn
Làm sao để anh hiểu
Em nhớ anh rất nhiều....
thehill_tn
25-09-2005, 05:37 AM
giờ làn khói trắng đong đua ấy
hương men tình nồng vẫn còn đây
nhưng người nơi ấy sao ko thấy
hương men bây giờ mới đắng căy
congiobuon
25-09-2005, 07:40 PM
Con đường dài chia đôi người đôi nẻo
Tình yêu giờ đã hoá những tàn tro
Mang tàn lạnh cho chuỗi ngày dằng dặc
Phủ bụi mờ ký ức của cả hai
Nước mắt rơi trong đêm dài lạnh lẽo
Có khi nào thắp lại được tình xưa ?
Cho nóng lại những ngày ta đã có
Để tro tàn sưởi ấm trái tim ai .
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.