PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đi ngang qua mùa nắng



CKG
25-01-2025, 07:04 AM
Và anh vẫn cứ mơ về ngôi nhà gỗ nhỏ
Trên triền đồi lộng gió
Nghe suối reo trong sương chiều ửng đỏ
Hai đứa ngồi, rủ rỉ trước hiên

Ngày mỗi ngày trôi hiền thật hiền
Những ồn ào chôn chân trước cổng
Đứng ngồi than khóc
Xót thương xin một chút bình yên

Anh nguệch ngoạc vẽ dáng vẻ của trái tim
Em khúc khích đứng buông lời chế giễu
Chú chim sâu giật mình đầy khỏ hiểu
Nghiêng nghiêng đầu sau chiếc lá mồng tơi

Chắc tự nhủ thầm: Ơ hai đứa hấp hơi
Chẳng mần ăn chi, chỉ làm trò gàn dở
Phố trần gian người người đi như thác đổ
Hai đứa mi, ở đó hồ đồ!

Và anh vẫn cứ mơ về ngôi nhà gỗ nhỏ
Chỉ là chúng mình, không đi cùng nhau nữa
Dưới hiên nhà trên chiếc bàn đang đóng dở
Chú chim sâu làm biếng đứng im lìm.