uyenxinh
24-09-2005, 12:28 AM
:iou: với riêng em xinh anh đừng thành thật
hăy dối lừa rằng anh rất yêu em
hãy dối lừa anh thao thức đêm đêm
nghe tiếng gió ngỡi tay mềm gọi cửa
:huglove:
hãy cứ bảo em là nỗi nhớ
duy nhất trong đời va duy nhất trong anh
căn gac nhỏ không em hoang vắng cả hà thành
hãy cứ bảo em là tất cả
:flower:
xin cứ việc dối lừa không bờ bến
ru em trên một biển hoang đường
dối gian thật nhiều anh nhé anh yêu thương
khao khát bởi dễ thường đâu dược dối
yêu anh đến muôn dời không hiểu nổi
biết bao điều con giấu sau lan môi
biêt bao điều day dứt rồi thôi
nếu dối được tình em ...ôi ! nếu được.....
hăy dối lừa rằng anh rất yêu em
hãy dối lừa anh thao thức đêm đêm
nghe tiếng gió ngỡi tay mềm gọi cửa
:huglove:
hãy cứ bảo em là nỗi nhớ
duy nhất trong đời va duy nhất trong anh
căn gac nhỏ không em hoang vắng cả hà thành
hãy cứ bảo em là tất cả
:flower:
xin cứ việc dối lừa không bờ bến
ru em trên một biển hoang đường
dối gian thật nhiều anh nhé anh yêu thương
khao khát bởi dễ thường đâu dược dối
yêu anh đến muôn dời không hiểu nổi
biết bao điều con giấu sau lan môi
biêt bao điều day dứt rồi thôi
nếu dối được tình em ...ôi ! nếu được.....