congiobuon
24-09-2005, 12:05 AM
Chiều trên phố gặp người ngày cũ
Lòng muốn đi mau mà chân cứ ngập ngừng
Chuyện ngày cũ trở về trong thoáng mắt
Thoáng môi cười, chẳng còn nét yêu thương.
Người ngày cũ nói cười hạnh phúc
Bên một cô gái rất dịu dàng
cũng như tôi của ngày xưa cũ
Cũng dịu dàng khi ở bên anh
Tình yêu nồng nàn ngày cũ tan nhanh
Bởi tôi khát khao một miền đất khác
Tôi bỏ quên anh trong những ngày lầm lạc
Ánh mắt soi đường rọi lối mờ tăm
Chuyện ngày cũ chỉ còn trong ký ức
Nơi xa xôi tôi vẫn giữ bóng hình ai
Rồi một ngày tình cảm mới phôi phai
Anh nhớ nhé, còn em đang đứng đợi!
Lòng muốn đi mau mà chân cứ ngập ngừng
Chuyện ngày cũ trở về trong thoáng mắt
Thoáng môi cười, chẳng còn nét yêu thương.
Người ngày cũ nói cười hạnh phúc
Bên một cô gái rất dịu dàng
cũng như tôi của ngày xưa cũ
Cũng dịu dàng khi ở bên anh
Tình yêu nồng nàn ngày cũ tan nhanh
Bởi tôi khát khao một miền đất khác
Tôi bỏ quên anh trong những ngày lầm lạc
Ánh mắt soi đường rọi lối mờ tăm
Chuyện ngày cũ chỉ còn trong ký ức
Nơi xa xôi tôi vẫn giữ bóng hình ai
Rồi một ngày tình cảm mới phôi phai
Anh nhớ nhé, còn em đang đứng đợi!